1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng hay không .. ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoDucThanh, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo quen nhau đc vài tháng, từ topic trước mình đã đăng. Tình hình là cáo biết em thích cáo, nhưng cáo nói là hiện muốn tập trung học, muốn khi nào đi làm ổn định rồi mới nghĩ đến tình cảm, và cũng muốn có ai đó thực sự tin tưởng. Cái này em biết là ko phải cáo muốn từ chối tình cảm của em mà nói như vậy. Hơn nữa em cũng ko hề tỏ ý gì nghiêm túc cả. Em cũng tôn trọng và cũng biết cáo cũng có vài chục thằng bạn, vài ông anh thân thiết, toàn kiểu như em cả :D, nên cũng xác định quả này là lâu dài thôi.

    Gần đây công việc cũng nhiều, mà khi nào có việc phải nghĩ thì anh em chúng ta thường hay ... im lặng. Tối em cũng đưa cáo đi học, hai đứa cũng ít nói chuyện. Em thường hay stop vào một quán nào đó, để vừa nghỉ vừa để 2 đứa có chút time nói chuyện với nhau. Nhưng cáo hay có trò nhắn tin liên tục, vừa nói chuyện với em vừa nhắn tin, rồi có khi chú kia gọi đến xong cứ thế thoải mái ngồi buôn, tối qua cũng thế, khéo gần tiếng đồng hồ, còn em thì cứ ngồi đó. Em ko thích kiểu đấy, nên nó ngồi buôn mình cũng ko ăn, cứ thế nhìn nó buôn , nó bảo ăn trc đi em cũng im lặng. Nó buôn xong rồi nói là đứa bạn thân của em ở quê. Em biết nó có một đứa bạn gái thân, nhưng nghe nó buôn thì hình như ko phải là em bạn đấy, vì
    - Cách nói khách sáo, ko xưng mày tao mà xưng cậu tớ.
    - Có nói gì đó đến chuyện đứa kia vừa đi nhậu đâu đó .
    - Đứa kia có hỏi là đang làm gì thì bảo là đang đi dạo, mặc dù là đang đi học về.
    và còn nhiều cái khác nên em ko nghĩ là đó là con gái. Em nghĩ đây là thằng bạn nào đó ở quê, vì cáo cũng nói có nhiều bạn trai . Nhưng lần này cáo nói là bạn thân ở quê, mà em nghĩ là con trai nên thấy hơi lạ, nên em mới hỏi là bạn trai hay gái ?
    Cáo nói bạn gái :D. Em hỏi thế ko phải vì ghen, kể cả nó có nói chuyện với anh nào mình cũng ko có xoắn gì, chỉ vì thấy tò mò vì ko nghĩ cáo có bạn thân là con trai. Sau đấy lại nói chuyện bình thường. Rồi lúc đèo cáo về nhà, thằng kia hay ai đó lại gọi, cáo lại buôn, lúc về, cáo bảo bạn chờ tí rồi chào em, em lẳng lặng ko nói gì, vì mọi khi cũng thế, cùng lắm là nhìn lại cáo thôi, lần này em ko nhìn gì, về thôi, vì cũng vẫn ko thích kiểu buôn đt của cáo, nếu có gì thì bảo bạn gọi sau, về tha hồ buôn em ko quan tâm, ko thích cái kiểu buôn tẹt ga còn mình chả khác gì thằng xe ôm :D.
    Đến đêm cáo nhắn một tin em cũng hơi bất ngờ, cáo nhắn " xin anh, đừng cư sử lạ lùng như thế với em nữa." . Em công nhận mình im lặng, nhưng cũng ko tỏ gì là hằn học cả, chỉ im lặng thế thôi, cáo nhắn tin như thể em làm gì nghiêm trọng lắm.
    Em ko biết cáo cảm thấy thế nào, là em kiểm soát , ghen với cáo rồi thì làm mình làm mẩy hay ko . Nếu cáo nghĩ như vậy thì em thấy rất buồn vì nó đánh giá mình như vậy.
    Bây jờ em cũng chưa biết nên xử sự ra sao, có trả lời ko, trả lời thế nào. Lần trc em đèo cáo đi học , xong cáo nói với em là thằng bạn em (chắc cũng kiểu một chú vệ tinh chứ bạn bè gì :D) nó bảo là ông này ngày nắng cũng như mưa đều như vắt chanh đến đèo cáo đi học, với thái độ rất coi thường, rồi cũng biết có hôm cáo giả vờ bận để ko phải đi học. Khóa học này em với cáo học cùng, em bỏ tiền ra , nghĩ là giúp cáo, vì cáo rất khó khăn, mà cũng muốn học khóa này để có cái bằng, mình nhiệt tình vãi cả đái mà nó ko hiểu, học hành thì vớ vẩn mà nhất là nói cái câu ko suy nghĩ gì như trên, làm em thấy rất tổn thương. Nên lúc đấy em cũng im lặng, đi về cũng im lặng luôn. Hôm sau cáo đến thấy cáo có vẻ giận thì em cũng chủ động làm lành, rồi cáo hỏi sao hôm qua giận gì mà như thế, em vẫn nói là ko có gì cả. Cáo nói là lần sau có gì thì nói ra chứ em ko thích kiểu im lặng thế đâu. Em thì nghĩ khác, mình ít nói và có cái cũng ko muốn nói ra, mà muốn cáo tự hiểu, ko hiểu đc thì chịu.

    Tóm lại tình hình là thế, quả này chắc em cũng vẫn im lặng, vì tính mình vốn thế, nhưng ko muốn cáo hiểu nhầm là mình ghen bóng gió hay giận hờn kiểu trẻ con... nên ko biết làm sao, post lên để mọi người cho ý kiến. :P
  2. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cáo này chắc trình độ học vấn là ĐH Chữ To nhỉ ... cái này mà gặp mình là cho die ngay từ đầu.
  3. phongkhe1985

    phongkhe1985 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    31
    Cáo này vô duyên, không biết cách xử sự cũng chẳng thèm giữ hàng . Chủ top nên kiếm thêm mối khác dần đi là vừa :))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này không biết phép tắc xã giao. (Thậm chí những cô xấu bụng có ý giữ nhiều anh cùng lúc bên mình cũng có những cô cư xử rất khéo, đâu có bất lịch sự như vầy.)

    Bạn quen biết làm gì với hạng người mà đến cái phép xã giao thông thường cũng còn không biết?
  5. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Dễ thôi! Nó cù cưa bạn đấy. Theo lời bạn nói nhà nó khó khăn + cách buôn dưa lê (bảo đảm lúc gọi điện là thằng khác gọi chứ nó nghèo gần chết tiền đâu) như thế là đủ hiểu nó đang sưu tập hàng rồi. Nói thật bạn đừng buồn, cứ như thế thì 10 năm nữa bạn và các bạn của cáo kia chỉ làm ôsin cho nó thôi.
    - Nói trắng ra bạn đừng giận, loại cáo này thì cùi mà đòi hét giá kiếm chồng giàu để đổi đời. Bạn mà tiếp tục đối xử như thế với nó chỉ làm rõ nét thêm cái tham vọng ảo của nó thôi
    --> Lời khuyên: 1. Kiếm con khác 2. Dìm hàng ngay (chấm dứt làm ôsin tâm sự, chu cấp ăn học và tài xế riêng) rồi từ từ lên đây cho các cao thủ tư vấn.
  6. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ko biết bao tuổi rồi, có tiền chu cấp cho gái ăn học :)) cùng vs tính cách, thì cứ tạm đoán là đã đi làm, thế mà vẫn dại gái. Chắc nó xinh, có vẻ quan tâm đến mọi người nên ông anh thích.
    Gái này làm gì có chuyện từ chối tình cảm mà "
    Cái này em biết là ko phải cáo muốn từ chối tình cảm của em mà nói như vậy" bao nhiêu cao thủ đã bảo rồi, gái nói câu ấy vs ông anh chẳng qua nó muốn giữ hàng, chứ yêu vào thì chẳng có tập trung, vs việc làm ổn định đâu. Mà anh thấy đấy, nó đi học cùng anh cũng chỉ vì ông anh chu cấp tiền cho nó, nó có chịu học hành đâu, tương lai mù mit lắm.^:)^
    Thực ra trong bài viết của ông anh phần nhiều là chê, chẳng mấy phần khen hay làm rõ thông tin tại sao lại thích nó, có vẻ cũng muốn bỏ nhưng lại cố lên đây hỏi han nhằm cứu vớt tình hình.
    Dứt đi anh trai :)) anh trai tốt tính, nhẫn nhục như thế thì thiếu gì gái xếp hàng mà phải lao vào con bé này.
  7. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    sút!
  8. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thực ra em ko đòi hỏi cáo phải nhiệt tình đi học lắm, vì biết cáo học ở trường đã vất vả, chỉ yêu cầu cáo đi học đầy đủ còn điểm danh thôi, chứ ko biết thầy cô thế nào vẫn có thể ko cho thi, hoặc thi trượt..
    Còn việc nhắn tin và gọi điện với bạn, một lần em đã hỏi " em nhắn nhiều tin thế này chắc tốn tiền lắm nhỉ" cáo cũng biết ý, rồi nói là nhắn với một thằng bạn tương đối thân ( ở trên này, ko phải ở quê :D, nhiều bạn thân thế đấy ), thực ra việc cáo có bạn thân là con trai em ko có gì lăn tăn cả, dù biết là chả có cái tình bạn trong sáng gì giữa nam nữ đang phơi phới và còn độc thân :D , lần khác em thấy cáo buôn nhiều quá, cũng bảo cáo xuống đèo em đi, cứ ngồi sau mà nhắn tin với gọi điện, tóm lại là mình cũng ko phải lần đầu có thái độ, nhưng nó đếch chịu hiểu :D, giờ lại làm như mình thái độ gì với nó, tóm lại là thua.
    Gái ko phải là ko biết cư xử, nhiều khi khéo là khác, nhưng trong trường hợp này ko biết vì sao, hay vì nó vô tư, ko nghĩ đến tình cảm của mình, cứ thấy có thằng làm xe ôm rồi ATM di động là nhiệt tình chơi thôi, còn suy nghĩ tình cảm của cái ATM hay thằng xe ôm đấy thế nào đếch cần biết.:-"
    Mọi n gười có thể cho em là gà, vì nhiệt tình thái quá, nhưng nếu cáo có điều kiện thì ko bao giờ em làm như thế, chỉ vì em cáo rất khó khăn, gia đình ko chu cấp gì phải tự bươn trải, nên em mới giúp đỡ.
    Em thấy cáo là cô gái tốt, mình có tình cảm thực sự, nên mới nhiệt tình giúp đỡ thôi.
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu cái đã[:D]
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1. Ngu dốt + Nhiệt Tình = Phá Hoại

    2. Yêu cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi

    3. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

    ---> Để thấu hiểu LÒNG NGƯỜI thì cần hiểu ba câu trên này @};-

    Tính cách một người được thể hiện thật sự Tốt hay Xấu, chân chính hay yếu hèn không phải lúc bình yên gió lặng mà rõ nét nhất chính là lúc trời NỔI GIÔNG.

    Thế nên chủ top chớ vội đánh giá con người một cách chủ quan...Ống kính của bạn đang bị lu mờ vì sự cảm tình của chính mình.

Chia sẻ trang này