1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirtbike and Friends: Cung đường huyền thoại Xuân Nha và QL 6 cũ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LastWalkman, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Hoa tre, nở một lần trong đời - Photographer Sancasan

    [​IMG]

    Ban trắng bên đường

    [​IMG]

    Và cải rực vàng triền nương
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đi đường tre em nhìn thấy khá nhiều, cứ tưởng là cái ổ của con gì [:D]
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em là em nghi ngờ quả Hoa Tre của bác lắm. Cái này theo em nghĩ là tổ kiến hoặc tổ sâu, hoa tre thường màu vàng hoặc trắng sữa, kiểu phân bố hơi giống hoa Lúa ý nhưng to hơn, vì tre và lúa cùng họ Hòa Thảo (Poaceae)...

    Cụ thể hoa Tre nhé:

    Hoa nhỏ, thụ phấn nhờ gió, tập trung thành cụm hoa, cơ sở là bông (raceme) nhỏ. Các bông nhỏ này lại hợp thành những cụm hoa phức tạp hơn như bông kép, chùm, chùy v.v nhưng không có các cánh hoa.
    Mỗi bông nhỏ mang từ 1 - 10 hoa. Ở gốc bông nhỏ thường có 2 mày (lá bắc) bông xếp đối nhau: còn ở gốc mỗi hoa có 2 mày hoa, mày hoa dưới ôm lấy mày hoa trên, nhỏ và mềm hơn, mày hoa dưới chỉ có 1 gân ở chính giữa, còn mày hoa trên có 2 gân bên. Ở nhiều loài, mày hoa dưới kéo dài ra thành chỉ ngón. Phía trong 2 mày hoa còn 2 mày cực nhỏ rất bé và mềm. Như vậy, thông thường mỗi hoa có 4 mày, nhưng trong thực tế số lượng này có khi không đầy đủ. Nhị thường là 3 (đôi khi 6), chỉ nhị dài bao phấn đính lưng, hai bao phấn khi chín thường xòe ra thành hình chữ X. Bầu trên có 1 ô, 1 noãn, 2 vòi nhụy ngắn và 2 đầu nhụy dài mang chùm lông quét, thường màu nâu hoặc tím.

    Kiểu như này cơ mà:

    [​IMG]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Đường tre bát ngát, anh em tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho những con đường phía trước

    [​IMG]

    Ghi lại chút gì về cung đường đã qua

    [​IMG]

    Mệt mỏi vơi dần, lại lên đường thôi các chàng trai DBFs nhỉ

    @Ovuong: Rất hợp lý đấy, hồi trước nhà anh cũng trồng rất nhiều tre và khi trổ bông cũng có nhiều hoa như vậy. Nhưng nếu đấy là tổ kiến thì cũng không hợp lý vì có rất nhiều mầm tre non mọc ra từ đó. Có giải thích nào hợp lý cho những "chùm tre" kia không?
    @Embetiti2: Cũng là đường tre cả mà. Mình thấy trên đường mình đi có nhiều bông như vậy và cứ nghĩ là hoa tre.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Đường hẹp dần...

    [​IMG]

    ... và vẫn dài mông lung
    - Photographer Sancasan

    [​IMG]

    Thôn bản cũng thưa thớt

    Nghe tôi kể chuyện về việc sưu tầm dao, anh bạn tôi cũng nhất quyết phải mua bằng được một con của các bạn Mông về làm kỷ niệm. Khi đi qua bản Phù Lầu, gặp một thanh niên đang chặt luồng về làm nhà. Nhìn con dao sắc ngọt, chỉ nghe "phập... phập" đã đứt ngang cây luồng to bằng bắp đùi. Nước từ trong ống luồng chảy ra như thế nào thì dãi trong mồm bạn tôi tuôn ra thế. Biết gặp dao quý, bạn tôi ngoắt lại gạ gẫm: Tao muốn mua con dao của mày về cho vợ tao chặt xương, mày cầm 100k ra chợ mua con dao khác nhé.

    - Nhà tao có mỗi con dao đẹp này, mày trả thế chứ trả cao hơn nữa tao cũng không bán đâu. Bán rồi lấy dao đâu mà chặt cây làm nhà, đuổi thú - Anh ta lắc đầu quầy quậy ra chiều cương quyết.

    Nhìn con dao sáng loáng một cách thèm thuồng, bạn tôi kỳ kèo: 120k, để cho tao đi.

    - Không đâu, không bán mà. Nhà tao tao ở, đi đâu mà đi - Trợn tròn mắt, anh ta xua tay: Vợ tao cũng như vợ mày, phải chặt xương bằng dao đẹp này ớ !!!

    Anh ta cứ nhấn mạnh "dao đẹp, dao đẹp" làm anh bạn tôi cáu tiết, lầm rầm: Đẹp cái đé.o gì mà đẹp, 150k mày mua lấy hai con, một con mày đi rừng - Anh bạn tôi xách mé: một con vợ mày cắt thịt.

    Nở nụ cười toe: Mày là khách quý nên tao ưng, tao để cho 150k đấy. Cầm lấy này! Để tao sang hàng xóm lấy thêm hai con dao đẹp khác nữa cho hai bạn đi cùng mày nhé. Đưa tiền trước đây cho tao.
    ...
    Cuối cùng anh bạn tôi cũng mua lại được một trong ba con dao mông duy nhất đó với giá 150k ở một bản người thái và (sau này tôi mới biết) được bán đầy ở chợ người King. Thật là... Mông với chả đít, thái với chả thiến!!![r23)]



  6. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bác thêm nhiều mắm muối quá, hình như hơi mặn rồi, chỉnh lại một tí không lần sau vào bản, bạn Mông đấy lại kiện chết, sự là nt này:

    Thấy bạn Mông cầm cây dao chặt luồng cứ gọi là phầm phập tôi mới có ý định là kiếm một con về chặt xương (mấy hôm rồi vừa chặt con gà xong, ngọt lịm), nghe nói dao các bạn này càng chặt càng sắc tôi liền hỏi:
    - Con dao bao nhiêu tiền vậy anh?
    Anh ta thật thà đáp:
    - 60 nghìn đấy
    Tôi hỏi lại:
    - Bán cho mình, cả cái vỏ nữa là 100 nghìn nhé?
    Lúc đầu bạn ấy ngần ngừ lắm, chắc tiếc con dao sắc nhưng thấy mình tha thiết quá nên cũng đồng ý bán. Hôm sau ra đường 6 cũ mới gặp một tình huống rất buồn cười. Số là mình định mua thêm 1 con dao nữa, vì ở nhà đang có 2 hình thổ dân, nếu có một con dao thì lệch quá. Đi trên đường gặp một đồng chí, chẳng biết là Mông hay K'ing buộc con dao ở lưng, mình dừng lại hỏi:
    - Có bán dao này không anh?
    - Ồ dao này tốt lắm, mình mới mua đây
    - Bao nhiêu hả anh?
    - Có mua không mình bán lại cho: 1 triệu.
    Tôi nghe xong tái mặt cút thẳng, còn nghe gọi với lại phía sau:
    - Ơ thế giả được bao nhiêu nàoooo...
    Thật là hãi, đúng là K'ing thật.
  7. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh ơi, nó có thành đường nhựa & đội mũ bảo hiểm thì em mới đỡ bị ngã 3 nhát chứ nhỉ :-w

    Anh pm cho em số đt với, e mất máy ko còn số của anh để í ới :D

    PS: anh last hôm trước ngủ có ngon hok? ;))
  8. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác có cái bản đồ cung này vẽ giúp em cho dễ hình dung với.
    Khi nào rảnh em chạy.
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm mới có một topic đáng để xem, bài+ảnh kết hợp làm mình nhớ lại các topic của ngày xưa. Chú last quảng thêm chút ảnh nữa nhé, anh hóng quá. Hôm nào cho a bám càng với, mới có tình yêu mới không biết đủ sức theo chú hay không, phải test thử:))

    Nhớ cái ngày xe đạp xuyên đường tre, đến ngã 3, một đường rẽ đi xuân nha mấy anh em có nói với nhau ý định quay lại chiến tiếp cung này nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được, nhìn cung này lại nhớ Mường lát ghê gớm, thấm thoát đã 5 năm rồi kể từ ngày mình đặt trên đến mảnh đất này, nhanh quá.

    Góp vui với chú Last[r2)]

    [​IMG]
  10. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chân dung offroader 1

    [​IMG]
    Offroader 2 đang chờ hàng​

Chia sẻ trang này