1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát, Na Mèo dịp giỗ Tổ ( Bài & ảnh từ Tr 13 ) - [ Hội BK - NPS Group ] Bạch Long Vĩ 30/4 ( T/t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bck666, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn đi mà chả quen ai :((
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    :(( Hầu hết toàn ACE trong diễn đàn, chả ai quen ai cả & trước lạ rùi mới đến quen mà bạn :P
  3. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dường như cảm xúc chuyến đi BLV của bạn yoyoa bất chợt ùa dồn lại với bao trải nghiệm, bao kỉ niệm khó phai. Bạch Long Vĩ là thế đấy !

    Chính xác hơn về lịch tàu cao tốc chạy ra đảo thì Tổng đội TNXP phải có kế hoạch lên lịch trước ít nhất 1 tuần vì họ cũng là 1 tổ chức cơ quan nhà nước, không ngẫu hứng đc. Sát ngày đi nếu thời tiết không thuận lợi thì bắt buộc phải hoãn lùi lịch nhằm đảm bảo an toàn chung. Hiện nay, các thiết bị quan trắc, dự báo thời tiết ngày một hiện đại hóa, tính chính xác cao hơn, nên tình hình thời tiết biển có thể cập nhật trước ít nhất vài ba ngày rồi.

    Chuyến đi đảo BLV hồi đó của bạn vào đợt gió bão, lực lượng bộ đội dân quân trên tàu nhiều quá thế thì tàu chạy nhanh sao nổi, gần bằng thời gian tàu thường dân loại nhỏ rồi đó. Theo thông tin từ ACE Tổng đội, thời gian tàu cao tốc chạy ra đảo trung bình cỡ trên dưới 5 tiếng thôi. Là loại tàu lớn hơn hẳn tàu cánh ngầm phải ko bạn yoyoa nhỉ ???

    Chuyến đi đó của bạn khá vất vả gian nan, lại đúng sau đợt mưa bão tan hoang. Hay là bạn tham gia đi cùng chuyến này đi. Nếu trong ngày mai AEC Tổng đội trả lời chắc chắn bố trí đc lịch ra đảo dịp 30/4 tới và thuận buồm xuôi gió, biết đâu ra đảo BLV lại thỏa nỗi niềm quay lại cũng như thấy đã có chút đổi khác rồi chăng vì mình đc thằng em ng HP cho hay ngoài đó mới có cả dịch vụ Karaoke rồi đấy, một sớm một chiều TP HP đẩy mạnh phát triển, thương mại hóa hơn cả Cô Tô, Quan Lạn cho xem :-"

    Vì manh mún thương mại hóa nên giá vé tàu bây giờ đc báo là 250k/1 chiều rồi. Tương lai, nếu không có thêm tàu mới, dân tình ra đó đông hơn, giá xăng dầu tăng thì chắc rằng giá vé sẽ còn tăng cao nữa.
  4. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhã ý đã rủ rê tới tham gia nhưng rất tiếc đợt này mình ham lên núi hơn. Hai năm gần đây oanh tạc biển và hải đảo cũng khá khá. Lần gần đây nhất ở đảo có lẽ là 3 ngày lang thang 1 mình trên Côn Đảo, hiện vẫn chưa có "hứng" đi biển hay đảo ngay lúc này, có lẽ lần này và dịp này lại mò lên núi vậy :P

    Còn nhiều cái li kì hấp dẫn và những hình ảnh đáng nhớ của chuyến đi này lắm. Đấy mới là một phần câu truyện. Có những chuyện mà chả ngờ tới, mà có lẽ không lên đó thì cũng chả rõ được.

    Vốn dĩ đảo là đảo quân binh nên nhiều doanh trại bộ đội lắm. Đi độ một lúc trên đảo mà gặp khối doanh trại, với những lô cốt dấu pháo, cứ cách vài chục m lại thấy có một ô pháo như thế, cũng được ****** trang nhưng có lẽ lâu rồi không có trận chiến nên cũng không thấy có ai canh giữ, việc vào trong đó xem hầu như hội tớ không bị kiểm soát hay cấm gì cả.

    Kế đến đi đến doanh trại tầm tối tối là thấy cảnh tượng lính đứng tắm rất đông :)), lưng hướng ra ngoài, mặt úp vào tường. Các chú vô tư lắm nhưng may là úp mặt vào tường, nên 3 anh em hội tớ cũng đi nhanh để ra khỏi khu vực đó.

    Chuyện nữa đó là NN. Hồi chúng tôi tới đảo, cũng thấy có một khu nhà như nhà khách nhưng do đợt đó cán bộ, bộ đội với nhà báo ra đông quá nên không liên hệ với bên đó để nghỉ ngơi, và cũng không biết có được phép lưu lại ở đó không nên đã chủ động hỏi tìm kiếm nhà nghỉ xung quanh đó. Chả mất mấy thời gian, chúng tôi cũng được chỉ dẫn ngay tới một nhà nghỉ nằm sát ngay cầu cảng. Đi hết cái cầu tầu rẽ trái tầm 20m sẽ thấy một cái nhà nghỉ nhỏ khoảng 3 tầng không có biển nhà nghỉ gì hết, nhưng được dân quanh đó bảo với chúng tôi đó là nhà nghỉ đó, vào đó mà hỏi, cái đó là tốt và sạch sẽ nhất ở đây rồi. Ba anh em cũng xác định là chỉ lưu lại trên đảo có một đêm thôi thì chọn cái nào tốt nhất với lại sạch sẽ, an ninh mà ở, chúng tôi nghe lời mấy người đó bảo, đi vào tìm chủ nhà để hỏi thuê phòng ngủ đêm đó.

    Bước chân qua cái cổng sắt nhỏ, thấy trong nhà có hai cô bé, dáng điệu chỉ học cấp ba. Hai cô bé ngồi xem truyện tranh, không thấy ngẩng mặt nhìn chúng tôi. Tôi và một anh nữa đi vào khẽ cất giọng hỏi "Em ơi cho hội anh chị hỏi còn phòng cho thuê không em?". Hai cô bé mặc bộ đồ ở nhà, ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, rồi khẽ đáp bằng thứ giọng mà tôi có thể dễ dàng nhận ra không phải người ở đây, mà sau đó hỏi ra thì chúng tôi được biết hai cô quê ở Đà Nẵng, ra đảo để mưu sinh. "Dạ còn ạ, nhưng hội cháu không biết đâu ạ. Chú cháu chưa về, cháu không biết có cho thuê không". Qua một lúc trao đổi một lúc, cuối cùng 3 anh em cũng thuyết phục được 2 cô bé cho hội tôi nhận một phòng và để đồ lại, còn việc xin hay hỏi ý kiến người mà 2 cô gọi là "chú" thì đợi đến tối có sự "xuất hiện" của người có tên là "chú" ấy thì sẽ quyết sau:-".

    Yên tâm có chỗ trú chân qua đêm trên đảo, 3 anh em bắt đầu hành trình khám phá đảo. Đảo nhỏ dần dần được chúng tôi bao quát gần hết. Chọn vị trí cao nhất của đảo là ngọn hải đăng để tiện quan sát và ngắm nghía, hội tôi cũng phải dùng chút "mỹ nhân kế" mới được các chú cho phép vào thăm ngọn HĐ và trèo lên xem xung quanh [:D]. Ban đầu anh trưởng đoàn vào xin xỏ nhất đinh hội chúng tôi không được tiến sát vào khu vực có ngọn HĐ mà chỉ được dừng ở ngay chõ cái trạm điện. Sau khi công cuộc ngắm nghía hoàn tất, chúng tôi còn được mấy cán bộ quản lý HĐ nhiệt tình giữ lại và đề nghị nếu chưa có chỗ ngủ nghỉ trên đảo có thể lên đó để ngủ vì có phòng cho mọi người ở đó. Chúng tôi cám ơn và cũng báo là đã tìm được nhà nghỉ rồi, cũng không muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến các anh em trên đảo.

    Lại kể tiếp chuyện NN kia. Số là trong lúc "trao đổi" với hai cô bé kia, tôi cùng một chị nữa đã kịp thấy trong nhà, ngay ở tầng 1 có một bức ảnh hai nam, một chạc 30, một ngoài 40. Cả hai đều mặc comple trắng, tay trong tay, dưới bức ảnh phóng to đó có dòng chữ rất "trân trọng" HAPPY WEDDING :-O. Hai chj em đều thấy nhưng chưa ai nói với ai đến tận lúc đi dạo mới nói chuyện với nhau về quan sát đó, và từ đó cũng tò mò không hiểu có phải là..... không nữa.

    Tối đến, mọi chuyện dường như rõ ràng hơn, chả cần ai nói hay giải thích cho hai chị em về cái nghi ngờ lúc chiều. Đối diện cái căn phòng đầy mùi ẩm mốc, ngột ngạt đến không còn muốn chui vào nữa ấy, đó là một phòng với chăn màn và quần áo. Trên giường lúc này chúng tôi phát hiện ra đã có hai người đàn ông nằm với nhau, nhìn và quan sát kĩ có lẽ đó chính là "đối tượng" trong ảnh hồi chiều hai chị em thấy ở nhà dưới. Người nằm ngoài có vẻ đô con hơn, còn tên nằm trong gác chân lên người nằm ngoài. Cửa ra vào không khép, mà cũng mở hờ hững mời gọi sự chú ý cũng như tò mò của cả 3 anh em. Mà dường như "đối tượng" cũng chả quan tâm tới xung quanh, hay vì đó là việc tự nhiên "đối tượng" vẫn làm, cửa vẫn mở to như thế, người lớn tuổi hơn nằm ngoài đưa tay vuốt ve chân của "đàn em" nằm trong đang gác chân mình. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông lúc to lúc nhỏ, chúng tôi cũng không bắt được hết câu truyện chỉ biết họ có ôm nhau và vuốt ve tự nhiên. Được một lúc, có lẽ do thời tiết tối đó nóng, người lớn tuổi đứng dậy và đi xuống nhà. Hội tôi cũng quay lại với màn chuẩn bị mì tôm chiến cho bữa tối.

    Bữa tối đạm bạc với mì tôm vì trên đảo đi vòng quanh bói ra cũng không được cái gì để ăn may còn có mỳ tôm, quán cơm bình dân cũng không thấy có bóng dáng hàng nào, hoặc có thể tầm 7h đã hết hoặc đóng cửa hàng rồi. Ba anh em hôi tôi quyết đinh lôi cái lều chuẩn bị từ HN ra để dựng lên, quyết định đêm hôm đó ngủ lều ở ngoài hiên NN cho thoáng và tránh cái mùi ẩm mốc ngột ngạt trong phòng kia. Dựng lều cũng như ăn tối xong. Mấy anh em chạy xuống nhà để chuẩn bị đi quanh đảo xem tối có gì hay ho không.

    Nhà dưới thay vì sự xuất hiện của hai cô bé cấp 3 ít nói hồi chiều, trước mặt chúng tôi đã hoàn toàn không còn tin vào mắt mình nữa, một cô bé trang điểm tương đối kĩ, ngồi ngay cổng ra vào, quần áo có đôi phần thiếu vải, cô có dáng vẻ của một phụ nữ từng trải khác hẳn với cô cấp 3 lúc chiều :-??.

    Xuất hiện ngoài cổng lúc này đã thấy có mấy thanh niên cũng chạc tầm 20 gì đó, một cô bé khác ban chiều đang đứng cười nói với cánh thanh niên dó. Được một lúc lâu rồi cũng nên. Hội tôi rảo bước đi qua đám thanh niên để tiến về phía thị trấn.

    Lòng vòng một vòng qua khu Nhà khách của TNXP, rồi ra cầu cảng ngắm trăng rằm về đêm, trời nhiều sao báo hiệu thời tiết tốt cho việc đi biển ngày hôm sau. Chó trên đảo tương đối nhiều nên 3 anh em quyết định đi về NN sớm để tránh chó đuổi cũng như nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu cho 9hrs lênh đênh trên biển ngày hôm sau.

    Bước lên lầu 2 chỗ chúng tôi dựng lều ban tối, thấy phía đối diện ngay trước khu NN có một nhà đèn thắp màu vàng, cửa sổ không đóng nhưng có một lớp rèm che bên trong nên chúng tôi chỉ thấy được những bóng người đang nhẩy múa theo tiếng nhạc dance. Đoán có lẽ là đám thanh niên vừa gặp lúc tối, chúng quay lại lều để chuẩn bị đi ngủ, vẫn thấy đôi hai trai một già một trẻ nằm gác chân với nhau trên giường, lúc này cửa đã khép lại chỉ còn khoảng 20cm hờ hững chưa đóng hẳn.

    Thế rồi đêm trên đảo cũng qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm chúng tôi khăn gói thanh toán tiền NN rồi ra bến cảng, chuẩn bị nhập vai nhà báo để trở về đất liền.

    Chuyến đi ly kì mà vẫn còn nhiều điều chưa khám phá hết.

    Ảnh ọt cho cái "hậu sau cơn bão" tớ xin góp vui sau nhé :-bd
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê của em, thì gái làm tiền ở BLV giờ khoảng tầm 30 em... Các bác ra đó "chơi" vui & cẩn thận..
  6. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @ yoyoa4482: Thật là tuyệt vời, bài viết của bạn sâu sắc, tình cảm quá, lại có cả quả ngủ nhà dân khá là dị thường nữa, bạn tiếp tục kể nữa nhé, mình hóng rồi đấy :-w

    Hì hì...bác này chuyên đi oánh lẻ săn bắt con nghệ thuật, sau rồi về lại ném viên đá cuội, đưa thông tin tiêu cực hù dọa ACE cộng đồng [:D] Đến đảo Quan Lạn từ cách đây cỡ vài năm đã có tệ nạn hút hít nọ kia rồi. Mùa hè năm 2009 tụi mình ra QL đi dạo bãi biển đêm gặp mấy chú dặt dẹo đi cùng mấy ẻm mắt đỏ mỏ xanh thấy ghê ghê vội quay về lán ngủ. Ở đâu cũng cũng có mặt trái. Mình cũng từng nghe từ thông tin vỉa hè là mấy ẻm làm ăn ở Đồ Sơn có rủ nhau bám tàu ra đảo BLV chơi cho biết vài bữa, tiện thể ve vãn khách du lịch, đặc biệt là các nhóm cá nhân phái mày râu chuyên lọ mọ, mò mẫm, khám phá :P

    Như bài viết phóng sự, cảm nhận của bạn yoyo thì BLV do bộ đội, TNXP phụ trách trôm nom thì yên tâm về mặt an ninh, chính trị rồi. Ra đó chụp ảnh bên những ụ pháo.

    @ ACE muốn có chuyến du lịch khám phá đảo Bạch Long Vĩ xin lưu ý: Đại diện ACE Tổng đội TNXP vừa liên hệ với mình xong. Mọi thứ xem ra rất khả quan. ACE thông tin sơ qua rằng khu ăn nghỉ ngoài đó có thể bố trí đc cho cỡ trên dưới 40 người. Thích giao lưu hội trường có hội trường. Thích múa có múa, thích hát có hát.......Từ giờ tới chiều đầu mối ACE ngoài đó sẽ thông tin cụ thể hơn về thực đơn các bữa ăn trong mấy ngày ở đảo.

    Các vấn đề cụ thể chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết thêm tại buổi Off tối nay.
  7. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  8. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lịch Off Fix DS ra khơi đảo Bạch Long Vĩ dịp 30/4:

    Địa điểm: Trà đá vỉa hè vườn hoa Hàng Đậu ( phía đầu phố Quán Thánh ). Bạn nào không định vị được vị trí thì khi nào đến đầu phố Quán Thánh gọi Đt :-c cho mình.

    Thời gian: Từ 20h00 ngày Thứ 2 ( 18/04/2011 )

    Dự kiến thu tạm mỗi thành viên 500k. Nếu bạn nào vì bận công việc riêng không tham gia Off đc có thể liên lạc đóng trực tiếp hoặc chuyển khoản cho mình trong ngày thứ 2 để xí chỗ. Khả năng fix DS tối đa ~ 30 thành viên. Chốt xong sẽ không nhận thêm nữa.

    Bản đồ vị trí địa điểm Off:

    [​IMG]

    Đầu mối liên hệ:

    [​IMG]
  9. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    @ Ông Thắng ơi, tập trung cổ động cho chuyến ra đảo BLV sôi sục lên đê. Hẹn ACE ML-NM tối mai vịt om sấu nhé [r2)][r2)][r2)]​


  10. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào bênh vực bạn bè tý nhé ;)). Trên ấy cóa vẻ hơi chê trách rồi quy cho a X.Tran cái vụ "ném viên đá cuội, đưa thông tin tiêu cực hù họa ACE" ~~> cái này tớ không đồng ý với ấy lắm mà lại đứng về phía a X.Tran. Tớ chính là đứa dẫn mối để anh X.Tran có cái gọi là "chuyên đi oánh lẻ săn bắt con nghệ thuật" ấy đấy =)). Năm ngoái cái đợt a X.Tran đi do tớ nắm được nguồn tin có tàu ra đảo vào ngày đó lên đã bảo và liên hệ với TNXP để anh ấy có thể thực hiện cũng như hoàn thành chuyến đi :P. Việc có tầm 30 nọ kia là đúng đấy, vì đặc thù đảo toàn bộ đội nên cũng thiếu thốn tình cảm quê nhà, lại xa xôi cách trở nên việc kiểm soát cũng như có thể không cố tình kiểm soát là có thể xảy ra[:D].

    Dù sao thì cũng chúc các bạn có chuyến đi thú vị, hy vọng không ngồi quá lâu trên thuyền @-)

Chia sẻ trang này