1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó hiểu!!! Boy đang nghĩ gì? Mong mọi người giải đáp giúp mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_da_sai, 01/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_da_sai

    em_da_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Boy và girl iu nhau cũng tầm hơn 3 năm rùi. Boy cũng đưa girl về nhà giới thiệu với bố mẹ rùi. Thế nhưng boy nhất quyết là không giới thiệu girl với mấy đồng nghiệp ở công ty boy , ở công ty boy có khi nta lại ko biết là boy đã có người iu nữa. Boy đang nghĩ gì mà nhất định ko chịu thế nhỉ? :-??
  2. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1 - chắc nhìu gái ở cty ;))
    2 - sợ bị giai ở cty kua mất gái của mình
  3. em_da_sai

    em_da_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    uhm, công ty của boy có nhìu gái xinh. Có lẽ là boy vẫn muốn tìm một người nào khác xinh hơn girl nên mới ko dám công khai tình yêu bấy lâu nay của boy. Vậy girl nên giải quyết vấn đề này ntn là tốt nhất? Hỏi boy thì boy bảo là khi nào cưới thì giới thiệu lun.
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em phải hỏi thẳng người ta lý do, yêu mà cứ quanh co, giấu diếm .thì tình yêu sẽ không bao giờ bền chặt được đâu
    Dọa em một phát: hay là anh ta đang yêu một cô nào cùng cty rồi cũng nên :D. Đùa đấy, cứ bình tĩnh hỏi cho cặn kẽ nhé, tình yêu 3 năm đâu chỉ vì một lý do vớ vẩn được :D
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em bị não không em? đây là box tâm sự mà!
  6. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    pà chỵ ơi, 3 năm vẫn vớ vẩn đc hết. kiểu của ông này là ' đứng núi này, trông núi nọ' nữa pà chỵ ơi. Em nghi lắm.

    @ chủ píc: bi h, giai đưa gái về nhà ko có nghĩa là đã an toàn. mà giai đưa đi giới thiệu cho pạn pè, đồng nghiệp mới an toàn tuyệt đối. chỉ 1 trong 2 thì hem an toàn gì hết. giai chọn gái, còn nghe đàm tếu, điều tiếng từ bạn bè, nhiều khi nghe bạn bè chê gái của mình nhiều, quê, cũng dần chán gái...

    Nói chung là phải có biện pháp nào đó để giai 99% thuộc về mình, ko tơ vương nữa, còn chiêu như nào, em chịu :)). Mời các cao thủ khác vào giúp.


    @ bạn gì đó: thì chủ topic ko biết, chưa quen về web nên có thể p0st nhầm, nhưng đừng chửi bạn í thế, 1 lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. ''Nói ngọt lọt đến xương" mà còn ko đc huống gì phải nói như tát nước vào mặt nhau thế? Mình nghe còn cảm thấy buồn thay...
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chị cái bị. Anh chứ ko phải chị [r23)]
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    mình cũng tưởng gái ;))

    @chủ topic: 30 chưa phải là Tết, giới thiệu với gia đình đâu đã nói lên điều gì đâu.
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thế là em cũng bị lừa à [:D], nguy hiểm thật
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nguy hiểm [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này