1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    >:D
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhà có khách. Mẹ chu đáo quá[r32)], mua bao nhiêu là thứ về, nếu là mình, chắc mình chỉ mua khoảng 2/3 số đó, nhất là trong trạng thái lơ đãng này... Người chưa đủ, được thoải mái đợi 1 lúc nữa. :D
    Mẹ lại đi rồi. Ừ, may mà đi! Chứ mình không muốn giả vờ trước mặt mẹ đâu... Mà mẹ thì chẳng bao giờ tin mình, cứ luôn nhìn mình chăm chú, như thể tìm kiếm điều gì đó đằng sau cái vẻ hớn hở kia...
    Hôm qua thấy vui vui, lúc lấy xe, tự dưng có người sửa xe cho mình. Lúc đầu người ta nói là phanh xe em "mòn lắm rồi, thay đi thôi", mình lẩm bẩm là định thay rồi, nhưng chưa có thời gian. Không ngờ họ kéo xe mình lại, nói là "để anh thử xem". Thấy họ thò tay vào đuôi xe làm cái gì đó (tất nhiên là mình căng mắt xem khi rút tay ra, họ có cầm theo "cái gì" từ xe của mình không mà không thấy X_X), rồi cuối cùng họ bảo là: "Chắc được rồi đấy". Ừ nhỉ! Thấy phanh xe cứng hẳn. Hix. Định thay phanh từ mấy hôm trước mà lười. :( Không ngờ là vẫn có thể sửa được. :P Lí nhí "cám ơn anh" rồi chẳng biết làm gì, phóng xe đi ngơ ngác (vì thấy họ giúp mình vô tư quá mà chẳng có "ý đồ" gì, chỉ nói với mấy người bạn xung quanh đang trêu cười rằng: "Phụ nữ thì mình phải giúp để họ đi cho an toàn").
    Hix, đời vẫn nhiều người tốt thế đấy chứ! :( :D
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    1+ cho những bài viết hay hôm nay :">
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác thì làm sao mà bơ vơ được. ;)) Bác lo gì! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vì sao hả bác? :D
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vì em đọc thấy hay mà :">
    nhớ đấy nhé, đi đâu nhớ quay về lều dắt em đi cùng đấy ạ,
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác mộc tối thứ 7 vui chứ :)

    Chắc hôm nay gặp mặt nên u già chu đáo thế :x

    Chúc mừng bác nhớ [:D]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác mộc dịu dàng 1 ngày CN đầy ý nghĩa và hạnh phúc ạ,
    X_X
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    OOi, cái anh thợ cắt tóc! Trông thì đẹp trai mà vô duyên quá thể![r23)] Gì mà "Đ.ảng đã cho ta 1 mùa xuân đầy ước vọng" ầm ầm từ lúc 2h thế này, hay mấy thì hay, chứ ai mà ngủ nổi![r23)]

    Hức! Mẹ em chưa già đâu. :( Mà có nhiều tuổi thì em cũng không thích gọi mẹ em là "u già" đâu. :( Em thấy lúc nào mẹ em cũng trẻ í, không biết sau này 40 tuổi, em có trẻ bằng mẹ em bây giờ không ấy. :(
    Vâng, hôm qua em gặp mặt nhiều người lắm bác Bola ạ! Em cám ơn bác về lời chúc nhé! [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vaang, em cám ơn bác ạ! Đến giờ phút này, em thấy mình khá hạnh phúc ạ! :D Chắc nhờ lời chúc của bác đấy!
    Em cũng chúc bác một ngày CN thật đẹp, thật vui tươi nhé![r32)]
    Em cũng chúc bác Bola như vậy nhé![r32)]
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế là tốt rồi. Cuối ngày cũng như thế là được ạ.
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu không có gì thay đổi thì là vậy ạ. :D
    Tin nhắn lúc sáng sớm:
    "Chúc em một ngày mới vui vẻ nhé!
    :x
    Hix
    nhắn nhầm
    :("

    Chẹp! Nhắn nhầm thì cũng không có thời gian nói nổi thêm 1 câu chúc đãi bôi, giả vờ vẫn có mình trong tim hay sao nhỉ?[:D] Bạn mí chả bè!:-ss[r23)]
    Vẫn trả lời lại (đá đểu thôi) :)): "Ò không sao đâu, dù biết T chúc nhầm nhưng *** cũng cám ơn T nhé! Chúc T một ngày mới vui vẻ nhé! :x".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này