1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào bác mộc ạ :)
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác Mộc >:D< thôi cho em giống bác nhớ :x X_X
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Cò ạ!>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix, bác mà giống em là tim bác thế này này: =((
    Bác cứ như bác là được! ;))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cảm ơn bác, một ngày đầy bất ngờ dù đó là hạn chót ạh.
    Em về dây, buổi tôi vui vẻ nhé [:D]
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Quên một người nhớ thêm 3 người khác, não mềnh sắp hỏng roài he he
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cà phê đá đen đắng. Cả đời chưa uống bao giờ! :D
    Hôm nay có bác mặt sưng khiếp quá! Hình như sưng tập thể. Tình hình là nhiều người không gọi cho mình mà gọi cho bà T để hỏi han tình hình. Cũng không quá chán! Nhưng vẫn suy nghĩ. Suy nghĩ rồi cũng không muốn thay đổi. Kệ!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em chúc bác Mộc ngủ ngon có giấc mơ đẹp như cô tiên bày lên trời, gặp chàng hoàng tử đẹp trai đến đòi ôm ạ =)) ( Đây là câu chúc quen thuộc của 2 đứa cháu con nhà chị em chúc em ạ, giờ em mượn để chúc bác Mộc dịu dàng ạ). Ai bị sưng thì mua cao tan dán vào bác Mộc ạ :x chứ để sưng nguy hiểm lắm ạ :x.
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    =)) Mình thích bợn rồi đấy! Hà hà hà hà hà! =))
    ----------------

    Cám ơn bác Mệnh dịu dàng! [:D] Thảo nào hôm qua em ngủ ngon thế![r32)]
    Về chuyện sưng thì em sẽ chuyển lời của bác đến họ xem sao, biết đâu lại giải quyết được vấn đề bác nhỉ! [:D]:x
    Buổi trưa rồi, em chúc bác và cả nhà ăn cơm ngon miệng, ná (vừa học được ở "cô nuôi dạy hổ" trong "Xin thề anh nói thật" :)) )!
  9. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin về nghi vấn đạo nhạc bài Còn hai con mắt của Trịnh Công Sơn, bực hết cả mình. Rõ là mấy người rỗi hơi, tung tin giật gân để gây sự chú ý! Mà thôi, kệ đi, việc gì cứ phải mua bực vào mình thế nhỉ? Mình cứ yêu thích, cứ thấy vui là được, cần gì biết thiên hạ nói gì!
    Hôm nọ ở Vincom, chợt nghe thoang thoảng mùi nước hoa của nam, quyến rũ và dễ chịu vô cùng. Lâu rồi không quan tâm đến nước hoa nên chẳng biết đích xác là dòng nào, thấy giông giống Kenzo hoặc là Chanel Allure Homme. Thích thú một hồi rồi mới nhớ ra là đây là lần đầu tiên, sau một thời gian cực dài, mình không bị đau đầu khi ngửi thấy mùi nước hoa nữa.
    Thế là hai hôm nay đua đòi, cũng nước hoa, rất nhẹ! :"> Giở tủ ra, mới thấy mình cũng nhiều nước hoa phết. Nhưng mà từ lâu lắm rồi, cứ cất giữ, không mấy khi dùng, mà cứ giấu đó, không muốn cho ai. [:P] Cuối cùng thì lại chọn loại nước hoa xưa cũ nhất mà mình đã từng yêu đến chết mê chết mệt. Hồi đó hơi "nghèo" nhưng vẫn nghiến răng bỏ ra một khoản không nhỏ (với mình) để có nó (và sung sướng lắm). Nước hoa nghe tên như của Nhật với chữ I ở đầu - hương vị mà Odone - người bạn thân thiết - cũng đã từng say đắm. :) Hương vị dịu, ngọt, mát, quyến rũ quá! Yêu quá! Chợt thấy mình cũng yêu quá cơ! :">

    Lại nghĩ đến chuyện nước hoa. Tự thấy buồn cười vì có những lọ không dùng mà sao mình cứ muốn cất đó, không muốn cho ai nhỉ? Mua về, thỉnh thoảng lôi ra ngắm, ngửi :P, thậm chí có những lọ, được tặng, không thích mùi lắm, nhưng cứ cất rồi để quên đó rất lâu, may ra một ngày nhớ đến, đem ra ngắm, rồi lại... cất đi, không bao giờ dùng đến. Đó là một chút ích kỷ của con người - cất giấu kỹ, muốn sở hữu, muốn giữ làm của riêng, có khi cả đời không ngó ngàng, không dùng đến, nhưng vẫn muốn có, muốn cảm thấy là "nó" vẫn ở đó, thuộc về mình, thấy mình giàu có...
    Đó là nước hoa, nữa là... Chợt thấy thông cảm hơn với một số kẻ - trước giờ mình vẫn cho là ích kỷ.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hí hí, chắc bác lúc nào cũng thơm.. hít hà... thic thật :D.. hí hí hí...
    Cho em it mùi thơm nào :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này