1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    hix

    Oài, hóa ra được rồi. Tks bác Mệnh nhé! :D[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu hỏi tiếp theo: làm thế nào xóa được cái link đó? :( Sao trên máy em không hiện ra link mà xóa nhở? :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không xóa được link, nghe mãi bài này, nhớ Hà Nội mùa thu năm ngoái và 1000 năm Thăng Long quá! [r32)]
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ 1000 năm và nhớ người đã bỏ em ra đi :((
    HoangTran: Đơn giản tôi chẳng muốn em biết tôi là ai, tôi chỉ muốn đơn thuần làm một người bạn vô danh với em trong một thời gian dài để hiểu rõ hơn về em, để ta kịp hiểu rõ về nhau trước khi tôi chính thức bước tới ngỏ lời với em. Tôi không muốn có sự vội vàng khi bắt đầu một mối quan hệ
    Last message received on 4/21 at 1:42 PM
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Tự tin nhỉ! Cái anh Hoang Tran này làm em nhớ đến 1 người.
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Đến ai bác?
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em sang chào bác Mộc xinh đẹp, :x
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Có hai người ở hai thế giới quá khác nhau. Trái tim không đập cùng một nhịp, đương nhiên rồi...
    Nhưng khác nhau ngay cả ở đặc điểm sinh học bên ngoài, dường như cũng không thuộc một... giống loài nốt. Khi đôi mắt người này mở thì người kia nhắm và ngược lại, khi đôi mắt một người xoe tròn chớp chớp thì lại là lúc mắt người còn lại đang khép chặt.
    Cùng nhìn những bông hoa, một người lo ngại về khả năng suy giảm sức khỏe do mò ho, các thể loại côn trùng lôi thôi khác kéo đến, hoặc hiện tượng thiếu ôxy, thừa Cacbonic vào buổi đêm trong phòng kín thì người kia lại hâm dở đi thẫn thờ vì một mùi hương hay một sắc màu nồng ấm...
    Cùng một bầu khí quyển, dưới cùng một vòm trời, cách hít thở cũng thật khác. Và hơi thở, dài ngắn khác nhau, mùi vị cũng thế, nói hơi thô thiển thì kể cả khi cùng đánh một loại thuốc đánh răng, uống cùng một loại nước, ăn cùng một loại thức ăn thì cũng vẫn vô cùng khác biệt...
    Không có cùng một hệ ngôn ngữ, hoặc có thể vì âm vực và ý nghĩa mà mỗi người định ra cho từng câu, từng ngữ, từng từ, từng chữ quá khác. Nếu một người nói "mặt trời" thì một người sẽ hiểu "ăn cơm" và nếu một người nói "cây đẹp" thì người kia chắc chắn sẽ hiểu rằng "chấm dứt". Thực sự là không có mối liên hệ nào, kể cả theo nghĩa tương phản, đối lập mơ hồ nhất. Họ không hiểu tiếng nói của nhau.
    Mà bây giờ, có những điều rất cần một người hiểu điều người kia muốn nói...
    Nhưng thế giới của họ đã thật quá xa lạ. Có ai đủ dũng cảm và nhiệt tình để mở mắt, thử giơ tay, chạm vào thế giới của nhau, chỉ để nói một câu tạm biệt hay không?...
    Ái ngại cho một người, cho những gì một người đang trải... Chỉ tiếc là hình như không có ai liên quan gì trong đó...
    --------

    @ Bác Hiếu: ôi, lâu lắm mới gặp bác! Bác dạo này có gì mới không? Vui không bác? Chúc bác lúc nào cũng thật nhiều niềm vui nhé!:x
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Í, chụt choẹt bác Mộc xinh đẹp cái nào. E cũng có lọ Enternity như bác Mộc nhưng là của nam ạ
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Có cái gì đấy na ná em và một người :-". Trăn trở....
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mộc dịu dàng!
    Một ngày nhiều niềm vui và tiếng cười nha bác!
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác Mộc ới ời ơi..
    Gọi thế này cho giật mình tỉnh giấc =)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này