1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi. Mát dịu... :)

  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi sợ rồi cũng sẽ qua đi... Những nỗi buồn rồi sẽ quay đi... Hoặc thay thế nỗi sợ và nỗi buồn này bằng những nỗi sợ, nỗi buồn khác... Tuy sợ và buồn thì chẳng bao giờ dễ chịu, nhưng luôn tự trấn tĩnh rằng thế này còn dễ chịu hơn những gì đã qua rất nhiều...
    Lại ho, lại... Những lúc như vậy, thật khó để bình thản. Ơn trời, sáng nay có vẻ bình thường rồi! Chắc là thay đổi thời tiết thôi. Lại tung tăng, lại cười, lại hát "Mary had a little lamb...". Vui thế không biết!
    Những đóa loa kèn cuối mùa không còn chúm chím khép nụ mà bắt đầu nở bung ra, đẹp mặn mà, lộng lẫy, nhưng không còn vẻ đẹp trong sáng, thanh nhã mà mình thích nữa. Loa kèn trên những gánh hàng hoa bắt đầu thưa thớt dần... :) Sẽ là những loại hoa khác thay thế, có thể sẽ đẹp, sinh động và quyến rũ, nhiều màu sắc hơn thế. Có thể sắp tới sẽ là sen. Mình không thích cắm sen ở nhà, chỉ thích ngắm ngoài sạp hoa, hoặc ngoài ao, hồ mênh mông thôi. Nhưng năm nay, mình sẽ cắm sen. Thích những bông sen trắng thanh khiết, tỏa hương thơm dịu dàng mà tinh tế... [r32)]
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :)
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn TollyParis! Chào bạn đến nhà chơi! Chúc bạn một ngày thật đẹp nhé![r32)]
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tại thấy bạn đang bên nhà Tớ nên Tớ phải sang thăm Bạn cho phải phép í...... :P nhưng ko phải là miễn cưỡng đâu nhé!

    Chúc bạn thêm 1 ngày nữa để cố gắng, để bình yên....... :)
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết mùa hoa loa kèn rồi hả bác Mộc?













    Ôi X_X
  7. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sắp hết mùa rồi bác ạ!
    Sao bác lại che mặt hả bác? :)
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hoa Loa Kèn là Mùa của Tớ đấy.......
  9. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài! Trong nỗi buồn có một điều an ủi: tất cả những biểu hiện rất "người" đó chứng tỏ sự sống. :)
    Hôm nay nghe bài này mãi, dù chả thích Uyên Linh, nhưng vẫn thấy đời đẹp hơn. Cám ơn tình yêu, cám ơn Uyên Linh, vì đã làm cho nhiều thứ có vẻ có thật hơn!



    Mùa "riêng" hay là mùa có sinh nhật của bạn hả Tolly? Hình như tớ với bạn có nhiều đồng cảm thì phải! :P
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :( Là mùa Yêu, mùa hi vọng, mùa thất vọng, mùa kỉ niệm.....

    Mùa sinh nhật :((

    Cứ đến mùa là Tớ hát mãi " Tháng Tư về....." giờ thì Tháng Tư đã đi rồi, hẹn gặp lại mùa sau....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này