1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất linh hồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống sao trống rỗng đến lạ lùng, quá khứ tươi đẹp nhưng hiện tại sao quá khốn nạn, vì mình hay vì người ta, mình cũng chẳng biết nữa, cuộc đời trôi qua không mục đích không hy vọng, tiền bạc quyền lực sao mệt mỏi và vô nghĩa đến thế, mình đang sống kiểu gì thế này
  2. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em ngược thời gian, em ngược không gian

    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

    ...em đánh thức nỗi buồn....

    em gợi khát khao xanh...

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh

    chợt sững lai... trước cây mùa trút lá

    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa

    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

    em trở về im lặng của đêm

    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

    phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

    riêng chiều nay em biết - một mình em...."
    cố lên nào^^
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Sống kiểu trời mưa không thèm chạy vào nhà mà muốn "tắm mưa" để phân biệt nước mắt nóng và nước mưa lạnh.

    Nhưng dạo này thấy đồn có mưa axit. Thế nên thấy mưa là phải chụp mũ bảo hiểm, mặc áo mưa rồi phi ngay về nhà nhé?

    Sống trước hết là phải thích sống đã bạn ạ.

    Bạn có muốn khóc không? Tớ cho mượn ếch xanh của tớ nhé. Khóc bao nhiu cũng được. Nó ướt rùi nó lại khô.

    Không có nỗi buồn nào dài vô tận, không có tình yêu nào là vĩnh viễn .........

    Ôi, tớ lại nói nhảm rồi. Ế nên thế mà ^^
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đo đỏ: rất có vần và điệu ;))
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    cứ thế đến 1 lúc nào đó sẽ lại tìm đc mục đích sống ý mà ;))
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :">
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ếch xanh là gì?
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Àh, cái gối ôm hình con ếch màu xanh ý mà. Thấm nước mà khô cũng nhanh lắm :)):P
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người đã chia xẻ với mình, thực ra cũng xấu hổ, làm thằng con trai ở tuổi này không nên than thở như thế. Được sinh ra đã là một điều may mắn, cuộc sống vốn không có trắc trở khó khăn thì nó không còn là cuộc sống nữa và cũng chẳng còn thú vị nữa. Hôm nay chợt nhận ra một điều là cuộc sống vốn đầy những người đang tự huỷ hoại cuộc sống của họ theo nhiều cách và họ luôn muốn mình cũng như họ. Với loại người ấy, tốt hơn hêt nên tránh cho xa; bản thân tớ còn rất nhiều ước mơ, rất nhiều việc muốn làm, nên đóng topic thôi

    @mscrazy tớ cũng có 1 cái gối xanh hình con rùa nhưng con trai thì không khóc được :)
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc cũng được mà :) Thầy giáo mình hôm trước khóc trong lớp học vì cảm động nhé. Mình nhìn thấy thì chỉ thấy ngưỡng mộ, vì thấy thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.
    Nếu ngại thì bạn đi trong trời mưa mà khóc, sẽ không ai nhìn thấy:

Chia sẻ trang này