1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạnh lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 03/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mình đang yêu, một tình yêu rất đẹp và lãng mạn. Cô ấy ng Hà Nội, được bố mẹ bao bọc chiều chuộng. Hôm nay chợt xem facebook thấy thằng bạn khoe cái ảnh..mở cửa nhà mới (chung cư). E ơi, lấy em em có chịu khổ được không? sẽ phải thuê nhà..bao giờ mới mua nhà..anh thương em lắm. Vì không muốn em chịu khổ..~X
  2. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, pà chị pạn em là PG iu 1 anh ngoại tỉnh như anh í. 2 năm liền. Phá thai 2 lần. Ông í kiếm đc nhưng ko có nhà ở HN.
    Năm ngoái pả vừa bỏ ông í để di kua thằng khác có nhà cửa ... để lây chồng...
    Tốt nhất anh có cái nhà chung cư là còn ngon, nhà thuê thì em ko dám chắc anh sẽ còn ty đẹp.

    Lời khuyên chân thành đấy, ko xỏ xiên đâu!
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mình hiểu mà.
    Số phận nó thế đến đâu thì đến..quyền quyết định ở em.
    Sẽ có người chửi là bản lĩnh kém, nhưng với cái thời kì bão giá bão tiền thế này..thì thằng nào vỗ ngực bảo tự đi làm mua chung cư thì ít lắm. Đa phần là của hồi môn. Tiếc nhà mình ít điều kiện.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nếu đến với nhau bằng tình yêu đích thực thì việc thuê nhà, hay khó khăn đều có thể vượt qua được. còn nếu bác muốn vợ bác sau này không khổ thì bác phải cố gắng ngay từ bây giờ ạ, trong cuộc sống có phải lúc nào cũng thuận lợi mà không gặp khó khăn đâu?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình mà biết zai mình than thế này, mình oánh cho tan xác :))..
    Nó biết rõ hoàn cảnh bạn như thế mà xác định vs bác. đằng này bác còn ko tin vào bản thân bác. tự dung bắt một con bé người Hà nội, được bao boc chìu chuộng tin vào bác.
    Sao em ghet kieu này thế ko bt
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đoạn này hơi khó hiểu nhá nhá,
    aw, bác chủ cố gắng lên, nhiều người bắt đầu đến với nhau bằng 2 bàn tay trắng nhưng họ vẫn hạnh phúc,
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế mà ko hiểu?
    Có nghĩa là chủ tp cũng chẳng tin mình có thể làm thế dc. đi đòi ngkhac phải hiểu, rồi em ý lại là một ng được chìu chuộng..... Vớ vẩn.
    túm váy lại là ko được nghĩ thế..
    Gái nó đã yêu thật lòng thì sẽ bám vào vai các zai mà theo thôi ạh
    Bác chủ cố lên chứ, đừng chạnh lòng j cả, tự tin vào bản thân tí, :).. thế gái mới yêu thêm tí nữa.Ai lại tỏ ra yếu kém thế cơ chứ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vậy à :) hay nhỉ? có vẻ mình ko theo kịp tiến độ XH ròi.
    Hay mình cũng thế.
    Hay :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giờ em moi đọc :))..sory.. dưng mà [:D]
  8. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em ko biết nhưng e toàn gặp kiểu thế
    :P:P:P:P:Phoặc có lẽ những người con gái canh em quá thực dụng~X~X~X
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    họ sống thực tế.
    Hoặc thực tế dậy họ phải như thế
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em cũng thích và trân trọng khi đến với nhau mà cả hai đều bàn tay trắng rùi cùng xây dựng ,cùng vun đắp ,cùng gây dựng như vậy thấy trân trọng tiền ,của và hạnh phúc ạ

Chia sẻ trang này