1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng mất rồi ngồi tiếc:(( Làm thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heobeo8688, 03/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác ko xem phim "Xin thề anh nói thật à?". Zai bi giờ ra đường tán gái như ranh, năm bảy cô liền một lúc. Vậy mà về nhà, trong mắt các bà mẹ thì họ vẫn là những con gà, ko bít tán gái là j` =)). Vây nên các bà mẹ chả bít đc j` đâu.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Theo anh thì cô khôg phải xoắn, thằng cha ấy hơn cô hẳn 1 thập niên. nên chuyện nó bơ cô, hay thỉnh thoảng nó bơ bơ, đơ đơ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu có màu sắc của tuổi tác, còn chuyện hắn vẫn qua lại, ngồi chơi xơi nước với nhà cô thì thằng đàn ông có kinh nghiệm sống đều thấy đó là việc bình thường
    anh thấy cô chả có vấn đề gì cần vấn veo ở đây cả, cô cứ bật đèn xanh đỏ tím vàng cho thằng cha ấy mù màu đi, tự đâm đầu vào, cô cứ ngồi một chỗ hưởng lộc lá trời cho, thích thì cứ nhích.Chúc cô may mắn!
  3. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác^^

    Update tình hình là gà đã vào bẫy ạ. Nhưng tình hình là rất tình hình ở chỗ là gà xoắn quá mức tưởng tượng của em. Lúc trước thì im thin thít và lăn mất tăm. Bây giờ thì như teenboy mới nhớn.

    Xét lại bản thân thì từ trước đến nay em bị liệt vào dạng xấu mà còn đầu gấu + 1 số bác cảnh báo trên này, nên em chột dạ nghĩ lẽ nào chú í âm mưu trả thù em~.~

    Cơ nhưng mà em đang rất vui^^ Có khi..... 2 năm sau e được lấy chồng:D
  4. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gà xoắn cỡ nào và như thế nào vậy bạn? Hỏi để mình rút kinh nghiệm :P
  5. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hự, e có khi bị gà trả thù bằng cách xoay như chong chóng rồi. Gà có lúc nt cả ngày với em rất vui vẻ, tối tối rủ đi chơi, uống nước, nói chuyện rất hào hứng. Lại có lúc bơ em:(, không nt nhắn teo gì cả:( Em biết là 1 tuần nay gà rất bận, nhưng chả lẽ bận đến mức không nhắn nổi 1 cái tin nhắn???

    Có vẻ em thích gà thật rồi~.~ Có khi nào em thích ai đó chỉ vì nhìn thấy người đó chơi với trẻ con thấy yêu yêu~.~
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thầy tôi dạy con gái chọn chồng: cứ xem những anh nào được trẻ con quý mến mà chọn. Xem ra rất có lý :D
    -
  7. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    =)) bác nói thế em cũng thấy tự tin lên ít nhiều. nhưng mà tính em nó vẫn trẻ con (chơi vs trẻ con nhiều quá chăng), có phần hơi ích kỷ :)) lấy về ko biết thế nào nhở =)) vợ nuôi 2 thằng kid à ;))
  8. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ối, thật ko ạ??? Em có thằng em họ 29 tuổi đầu mà vợ dặn là ở nhà cho con ăn. Chàng ta bật hoạt hình lên dụ con, thế quái nào mà 2 bố con ngồi xem quên cả xúc:)) Vợ về cáu nhặng lên. Được cái là thằng đấy trông trẻ cực kì giỏi. Từ con mình đến con bạn, cháu chắt, đứa nào bảo đến chơi với chú M là mắt sáng lên, đòi đi bằng được.

    Tại sao lại thế ạ???
  9. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
  10. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ăn thì no, cho thì tiếc, có lẽ nó thuộc trường hợp này.

Chia sẻ trang này