1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em hỏi cho vui thôi, chứ em đoán bác cũng yêu nhiều rồi. Mà người đáng yêu thế kia, thì chắc nhiều người yêu đơn phương bác lắm!;)) Người quen bác đọc được thế này có khi lại buồn, "trong câu chữ của em, anh không có mặt". Em thấy thương cảm lắm! =((
    Thế từ trưa đến giờ, bác đã yêu được người nào mới chưa ạ?[:D][r32)]
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Không sợ bị tung chưởng Kung fu à :-", mà mình cũng sợ bị ăn chưởng lắm [:D]

    Đi chơi một mình thì làm gì có chỗ đâu. Hầu như mọi người đi là phải đi mấy mình, như vậy bạn có thể rủ bạn của bạn đi cho vui. Mà với giá cả xăng tăng như hiện nay thì việc lượn phố ko còn là mốt thời thượng nữa. Do đó mục tiêu đi gần, vui vẫn là đích cần đến.
    Mình đi vào chủ đề chính, bạn có thể lên bờ Hồ rồi gửi xe và đi bộ loanh quanh ở đó (36 phố phường) cho mỏi chân rồi quay ra lấy xe (trước khi gửi xe nên hỏi giá vé luôn nhé cho thoải mái [:D]) thì cũng hết nửa ngày đó, tiếc là cụ Rùa lại mới bị đưa vào chế độ an dưỡng một time. Nửa ngày còn lại thì bạn có thể đi Hồ Tây với Korean road hoặc Japan road [:D] ở nơi đó có rất nhiều những thú vị (nói thật là mình cũng chỉ lên đó đúng 1 lần với đám bạn:-"), mình biết có quán cafe Lãng Bạc trên đường Yên Phụ, ngồi view Hồ Tây rất đẹp. Và còn rất rất nhiều nơi của Hà Nội nữa, xin mời bạn khám và phá vào những dịp tiếp theo, có thể xa hơn và cũng có thể đẹp hơn.
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em có bảo em yêu ít đâu ạ:-" yêu rất nhiều song chẳng được bao nhiêu:-". Vì em biết chắc không ai biết em nên em mới mạnh dạn tâm sự thế này chứ ạ;)). Bác cứ đùa em, có khoản yêu từ trưa đến h cơ ạ?yêu thế thì dân số VN chả mấy chốc mà tăng ầm ầm:-". hay bác hay yêu kiểu ấy ạ?chỉ em biết với ạ?:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ok, bác cứ pm cho em, thứ 7,cn tuần nào e cũng free bác ạ, mong được gặp bác học hỏi kinh nghiệm:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng em không có bạn ở đây, có mỗi bà cô thì thích ngủ hơn là đi chơi, nên em cứ tìm chỗ nào đi mình ấy:-". Dù sao cũng tks bác, em thử cuối tuần này đạp quanh Hồ Gươm chuyến xem thế nào;))
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    À, em cứ nói thế cho vui thôi. Vì cuộc đời nhiều biến động, biết đâu mới buồn đấy, lúc khác gặp duyên lại vui mà.
    Mà em kết cái chữ ký của bác "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn".[r32)] Đấy, bác bảo yêu thương nhiều hơn còn gì. Em không cho là vì yêu thương nhiều hơn mà dân số Việt Nam chả mấy chốc tăng ầm ầm đâu, bây giờ kỹ thuật hiện đại, có nhiều cách bảo toàn dân số lắm ạ.[:P]
    Tối nay bác ở nhà không đi chơi đâu ạ? Em chúc bác 1 buổi tối thật vui nhé![r32)]
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em cảm ơn bác đã khen:-". Em không có thói quen đi chơi ban đêm bác ạ:P, yêu thương nhiều hơn với yêu nhiều hơn khác nhau bác ạ:-" . Vâng kỹ thuật hiện đại lắm bác ạ, kiểu gió thổi đầu giường ý ạ...:-". Em chúc bác buổi tối vui vẻ ạ;))
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Yêu thương cũng bao hàm cả yêu mà bác. Không phải yêu thương bao gồm yêu + thương hay sao ạ?[:D]
    Về kỹ thuật đó, em hi vọng có cơ hội đàm đạo với bác nhièu hơn nhỉ? Có lẽ chúng ta nên tổ chức một số buổi hội thảo khoa học để trao đổi, đúc rút kinh nghiệm chăng?
    Haizz, vui vẻ thế này sao em với bác không hẹn gặp nhau đi chơi, mà lại ngồi đây chém gió nhở? Chẹp!:------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả đời ở Hà Nội rồi mà em vẫn chưa biết đường đến bến Hàn Quốc với bến Nhật Bản. Thế mới đau! :((
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Dạ thôi bác ạ, biết bác là ai mà đi chơi cùng ạ[-X mẹ em dặn ko được đi chơi với ai khi chưa biét họ là ai:-??Xin lỗi bác ko phải là con gái ạ?:-". Ơ sao HN lại có bến Hàn Quốc và bến Nhật Bản bác?hic em nghe lần đâu;))
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bác nghe lời mẹ thế là phải lắm! Em là con gái bác ạ, nên bác càng phải cẩn thận. Thời buổi bây giờ, giới tính lẫn lộn, cũng dễ gây hiểu nhầm lắm!;))
    Thôi bác không đi chơi với em thì thôi, bỏ ý định mai mối cho bác rồi. Haizz!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế hả bác? Đau nhờ! Bác đã có mối tình rồi mà còn chưa biết, nữa là em, chưa yêu ai bao giờ! :">
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác ạ, hic người chưa yêu bao giờ đi làm mối cho người yêu 1 lần rồi nghe làm sao ấy nhỉ^:)^. Vâng bác khẳng định là con gái thì em tin, rất vui được làm quen với bác. Vâng em 12 năm đều xếp vào top con ngoan trò giỏi bác ạ:-"
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    " Đêm của nhưng đêm không bao giờ trở lại
    Ngày của những ngày cứ lặng lẽ trôi đi"
    Thế là lại hết một ngày rồi đấy. Cuối cùng tôi cũng đã làm xong cái báo cáo tồn đọng từ tuần trước và bản xét thi đua khen thưởng làm cho lấy lệ của cả phòng. Ngay mai lại bắt đầu, không biết ngay mai như thế nào nhỉ? hay lại như ngày hôm nay. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này