1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôôôiiii, nặng quá thì đưa đây em cầm cho, chứ để trĩu thế kia thì thương tóa, thương tóa đi :">
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    để ý mới thấy bác red rất dịu dàng nhá nhá :">
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vừa làm bài này tặng em gái, bác có gì đó giống em gái em, cho em gửi vào đây, coi như tặng bác luôn nhé:

    Cảm xúc tháng Tư
    - Tặng em gái –

    Mây và sương trên tóc
    Mưa và khói trên mi
    Tháng tư buồn bảng lảng
    Ngày đêm lặng trôi đi


    Mắt em trong như ngọc
    Che sầu đọng xa xăm
    Đường xa còn khúc khuỷu
    Đích đến còn ngóng trông…


    Chị tu trừ kiếp trước
    Kiếp này hóa đá mòn
    Mắt dẫu không nhỏ lệ
    Thương em trĩu nặng hơn


    Cũng ai miền cô đơn
    Vẫn âm thầm mơ mải
    Mong môi cười em gái
    Đánh đổi cả thế gian


    Tháng tư chẳng dỗi hờn
    Người thương người ở lại
    Biệt ly và xa ngái
    Yêu dấu với tương phùng…

    Đời dẫu biết vô chừng
    Vẫn tin điều mãi mãi...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Dạ cám ơn bác. Thỉnh thoảng em phải giả vờ dịu dàng để lừa thiên hạ chút cho vui ạ. ;))
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế từ nãy đến giờ bác vãn giả vờ đấy à?
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Dạ, bác thông minh quá![r32)]=D>=D>=D>=D>=D>[:D]
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác còn vừa thông mình vừa sáng tạo nữa cơ.. trong lúc làm thơ vẫn giả vờ được ý,
    1+ cho thơ bác nhé, gieo theo thể gì để em đọc cho xuôi ạ?
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vâng, đã giả vờ là phải giả vờ triệt để bác ạ. :D Khi nào ngố quá mới lòi đuôi cáo ra thôi. :">
    Hic, mà bác không đọc thấy xuôi mà vẫn tặng em 1+ ạ? Điểm an ủi hả bác? :-ss
    Em làm thơ không biết gieo vần theo thể gì đâu bác ạ. :( Nếu bác không tìm được cách đọc hợp lý thì thôi mà. [:D]
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em không đọc được xuôi em sẽ đọc ngược, :"> bác yên tâm đi, em thì dễ tính lắm
    thêm cho bác 1+ vì có tinh thần xây dựng và động viên bác mệnh :)
    thế những dòng trên bác nói với em vẫn giả vờ đấy à :(
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Đã từng trĩu nặng bác ạ, giờ bớt rồi:-" mà bác hỏi gì em thế?hem thấy nói gì?\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cảm ơn bác rất nhiều, dịu dàng đến từng phút giây. Bác nhận em làm em gái nuôi bác được không ah?E ước mình có một người chị như bác, để vỗ về, an ủi khi em buồn, để vui khi em hạnh phúc:x
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đưa đây em vác cho, trai 17 bẻ gãy sừng tâu, khỏe lém, khỏe lém :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình cũng thấy dịu dàng mà :x thế này có khi nhiều em nuôi lắm đấy :">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này