1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em không nhớ lắm những gần cái KS gì to to ý, gần đường Lò Đúc, Em được chị đưa đi ăn đấy 2 lần rồi thấy đông lắm và cũng ngon:D
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    à à, chỗ đấy em chưa ăn bao giờ ah, hnao bác thử ăn trên nguyễn hữu huân đi :x ngon ạ
    bác ăn xong chưa?
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    em đang ăn ạ, híc vâng thế ạ, em thì không thích ăn xôi lắm bác ạ:-ss vì xôi ăn nê lắm:-" chị em thích nên dẫn em đi ăn thôi:D
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Viên sỏi nhỏ


    Anh vô tình ném vào lòng em <FONT class=imageattach face=[/IMG]Viên sỏi nhỏ của một trò đùa nghịch



    Anh thú vị cười mắng em là ngốc nghếch


    Mặc những vòng tròn băn khoăn lăn xa

    Anh vô tình như ngọn gió thoảng qua

    Cữ vung vẫy làm chao ngàn cành lá


    Không hò hẹn chẳng mong chờ gì cả


    Sao lòng em như là ngẩn ngơ bay


    Anh vẫn vô tình, anh vẫn đùa vui


    Viên sỏi nhỏ lại ném vào người khác


    Và cữ thế trôi dần theo năm tháng


    Tóc trên đầu từng sợi cữ phai bay


    Sẽ có lần anh thấy mắt se cay


    Khi gặp lại trò đùa cay nghiệt nghã


    Một ai đó giốing anh thời trai trẻ


    Một ai buồn để có nhưng ai vui


  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hết giờ rồi nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Thấy trong người chán chán, loạn hết với những con số rồi. Đúng là mình không làm được kế toán. Có thế mà cũng nhầm lẫn được, hic đáng ra vẫn được nhận $ như mọi người nếu như không ôm cái của nợ ấy, nhẩm đi nhẩm lại vẫn mất đâu 2 tờ, pó chiếu với bản thân quá, thôi đi tong mất công sức ngồi nghe thuyết trình 3 tiếng liên tục. Mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Lí do vẫn chỉ là lí do mà thôi
    Mình đã từng nói với người yêu cũ: em ko thích hỏi tại sao vì đơn giản anh có nói lí do nó cũng chỉ là ngụ y biện cho hành động của anh thôi.
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Uh tất cả chỉ là nguỵ biện. Không biết có ngây thơ quá không nhưng thật sự đôi khi mình vẫn muốn chúng mình sẽ là bạn. Mình không muốn kết thúc một môi tình là kết thúc mọi mỗi quan hệ. Bản thân mình thì không cho anh ấy là người xấu, mình nghỉ đơn giản là ko hợp duyên ( mặc dù mọi người xung quanh mình đều cho anh ấy là như vậy).
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sống chậm lại ♥♥♥ nghĩ khác đi
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    [:D] Mình đang cố gắng:-"
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    còn t thì chả cố đc :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này