1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hối tiếc muộn màng



    Thôi người ơi cớ sao anh lại về đây...........
    thôi đừng mang thêm dối gian để được thứ tha...
    bây giờ anh nói đã quá muộn màng
    khi tình ta đã hóa kiếp lụi tàn
    bây giờ anh cố hối tiếc làm gì còn gì đâu anh hỡi...
    khi người thay đổi đành lòng bước đi
    anh đâu hay biết ngày từng ngày tôi sẽ sống sao ...
    nay tình anh không còn như anh mộng mơ anh về đây có nghĩa chi .

    Vì tình đã chết theo những lời chia tay....
    xót xa đã khiến lòng lạnh câm...
    trái tim khô héo dòng lệ đau tiếng yêu nay đã không còn..
    Xin người đừng nói suốt kiếp chỉ yêu tôi
    dối gian chi nữa hỡi người dẫu tôi sẽ nói tôi tha thứ .
    nhưng tình ta không còn thiết tha như ngày xưa.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2F-IeD37kp
    Thay lời muốn nói. Mưa, lạnh nhưng lòng thấy nhẹ nhàng đến từng phút giây. Tôi ở ngủ ngoan nhé. Xét cho cùng mai là ngày mới.
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không cho cái link nó tự up lên diễn đàn [:D]
    Ví dụ đây:


    ">
    nhé
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    em cảm ơn tại em không biết cho như thế nào ạ. Bac buổi tối vui chứ ?HN mưa chán bác nhỉ.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một ngày có nhiều sự kiện xảy ra. Thế là sau gần ngần ấy time cuối cùng Tôi cũng đã gặp lại người. Vẫn dáng hình xưa, vẫn nụ cười xưa nhưng sao nhìn ngưòi xa lạ thế. Đúng là time có phép nhiệm màu ghê gớm. Trước khi đi cảm giác hồi hộp, bồn chồn, lo lắng, sợ lại bị tổn thương vì chuyện xưa, lòng vẫn quyết đi một mình dù anh có đề nghị qua đón tôi. Mưa, lạnh trên đường đi nghĩ ra đủ tình huống khi gặp anh, chắc là thế này thế kia nhưng không ngờ đến chỗ ấy mình bình thản đến ngạc nhiên, nói chuyện vô tư đến đáng sợ, 2tiếng 30 p đủ để anh nói ra suy nghĩ của mình nhưng hầu như tôi chỉ nghe và im lặng, tôi đã biết cái kết của câu chuyện khi từ ngoài bước vào quán và trông thấy anh. Kết thúc là chúc em hạnh phúc. Cho anh đưa em về nhé. Em sẽ hạnh phúc, anh cũng vậy nhé. Nhẹ nhàng thật. Chúng ta làm bạn anh nhé, bao giờ anh bảo vệ em sẽ đến chúc mừng anh. Đi về tôi nghĩ giá mà ai cũng chia tay nhẹ nhàng như chúng tôi hôm nay thì tòa án chả bao giờ có việc để xử nhưng vụ giết người yêu vì bị chia tay, hay báo đài không có bài viết về cô A, Anh B tự tủ vì bị người yêu bỏ. "... Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong 5 năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?..." :trích blog MC Kỳ Duyên.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic. em với bác H hẹn hò cf tối hôm qua mà :x
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa, cứ nghĩ quên được tất cả những nỗi đau là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi không thể nhớ được bất cứ điều gì mới thực sự bất hạnh...
    Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho ngày hôm nay, ngày mai tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời.
    Ngày mới an lành bạn nhé, tôi nhé và chúng ta nhé :x
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hum ni mình muốn lập tp: nghĩ j khi nhìn thấy người béo nhỉ :)
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    em hưởng ứng, bác lập đi em tham gia với:-bd
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn đời quá thôi :))
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    péo khỏe, péo đẹp, péo đáng yêu mà=))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    xin loi mình dang buồn thật :-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này