1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi, em xin rút.
    Em ko có trái tim nên ko học được đâu ạ;))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chắc tim để quên nhà chàng nào rồi chứ gì =)
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tim em chia ra cho mỗi chàng một ngăn để giữ hộ.
    Nên bây giờ em chả con ngăn nào cho mình cả.
    Trái tim rộng lớn là trái tim biết chia sẻ:))
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lắm mèo thế, mà lúc nào cũng kêu ko có mèo,
    đồng chí thật là.. :">
  5. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, bây giờ em đã hiểu mèo các bác hay nói là mèo gì rồi.
    Hóa ra là mình ngây thơ, cứ nghĩ đơn giản mèo là mèo, hóa ra mèo lại không phải là mèo!!!
  6. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Đêm trăng vắng em


    Ánh trăng mờ không đủ soi dĩ vãng
    Như thời gian còn bãng lãng đâu đây
    Anh đang tìm dấu vết những ngón tay
    Đã có lần em gieo niềm thương nhớ

    Trăng 14, mong manh như hơi thở
    Từng đường soi se thắt nỗi chờ mong
    Anh lần giở tình yêu chửa kịp hong
    Lệ em đổ làm ướt lần yêu ấy

    Như chú Cuội, anh buồn khi không thấy
    Đêm trăng tròn mà thiếu bóng Hằng nga
    Anh bỡ ngỡ nhìn tình rũ cánh xa
    Mà như hỏi người ơi sao đành vậy?

    Tam Tinh rực trời xa mà anh nào có thấy
    Ngở trần gian bao phủ bởi bóng đêm
    Khi anh gào thét mãi mà chẳng có tiếng em
    Thì đêm trăng ..
    Cũng mờ căm như lòng huyệt lạnh!
    Mít ướt ăn ngon, ngủ ngoan. :x
  7. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em tò mò muốn hỏi?
    Nếu kkhông làm phiền bác.
    Bác hoạt động du kính ạ?
    Hay là hội những người yêu thơ của bác mệnh?
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đồng chí tò mò quá đi, những ý đồng chí hỏi đều đúng cả, duy nhất thêm 1 điều.. nữa :">
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em không cưỡng lại được, đành rụt rè vào nhà bác Mệnh, mạo muội bày tỏ cảm xúc là em kết bác này quá! "Nói chung là yêu đó, à mà đó có phải là yêu không, mà sao vắng anh thì buồn. Ố ồ, ố ô...".[:D][r32)] Nói thêm là tình cảm của em hoàn toàn đơn phương ạ, chứ em biết là bác hoàn toàn dâng hiến tình yêu cho bác Mệnh xinh đẹp, dịu dàng. Bác cố lên bác nhé, đừng bỏ cuộc! :x
    Kết nhất là cái phông chữ to của bài thơ, rất hợp với học sinh cấp 1 như em. Chứ phông chữ như tiêu đề trên kia, chữ nhỏ chỉ hợp với học trò cấp 2 trở lên thôi ạ. :x
    Em thích anh trong Ava, mắt biết cười![r32)]
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ trả lời cm của bác mệnh thôi bác ạ.
    Thôi, bác có gắng, đến đâu thì đến vậy, biết đâu người ta lại cảm động:-*
    Hì, em kéo thanh trượt mỏi tay mới hết bài thơ, nhọc...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này