1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em thì sếp đi công tac là em chuồn ah :)
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác Mệnh đi mua sắm về chưa ạ?
    Có mua được gì không bác?
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mệnh, cùng ace trong nhà nhé.
    Nhạt lót dép tổ ong, đợi thơ :x
  4. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    www.nhaccuatui.com/m/Mu3556uPhv" />



    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai.
    :x
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là xa vời , nhưng dù j cũng phải cố thui
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Nhạc hay đi vào lòng người.. :)
  7. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cũng có chân hả bác?
    Lòng người cũng có đường để đi vào sao?
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mình vừa nghe cuộc điện thoại đáng ra không nên nghe, mình vừa nói chuyện với một người đáng ra không nên nói, mình vừa tin một điều đáng ra không nên tin.....haiiiizzzzzz Mình chẳng thể hiểu nổi thế nào nữa cả:-ss. Ban ngày thì ************ mình một đống tin nhắn trên yahoo, ban đêm thì điện thoại liên tục, đúng là "Theo tình, tình chạy, chạy tình thì tình theo" ^:)^ Tôi xin người đừng như thế nữa, sợ lắm rồi người ơi[-X. Hãy để cho quá khứ ngủ yên.~X
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Mít ướt ngủ ngoan nhé :x :x mai thứ 7 rồi đi chơi cho vui mít ướt nhé:x
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chờ nhau trong giấc mơ đời<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Bước vào đời đã đầy hư thực
    Anh và em mãi chẳng chung đường
    Trang ký ức đã hằn khô mực
    Lật lại nhìn sao vẫn thấy thương

    Những gian truân em kề vai gánh
    Nỗi buồn sâu em xớt giùm ra
    Tình không trọn chia thành hai mảnh
    Nên cả đời đau những xót xa

    Yêu anh em đánh mất nụ cười
    Cùng nhau theo nỗi đau số phận
    Bờ nhân duyên dù không thể tới
    Hai mảnh hồn nặng nỗi chia phân

    Em và anh đã từng đối diện
    Với những điều hai mặt khác nhau
    Điều cuối cùng chia xa miên viễn
    Khắc vào lòng buồn đến ngàn sau


    Tìm nhau trong nỗi đau thực tại
    Có em - anh, thuở mới bắt đầu
    Đời khắc nghiệt trao toàn oan trái
    Vẫn nhớ nhau ở một cõi sâu!
    !

    Chúc mít ướt ngày cuối tuần vui vẻ, ngập tràn trong nụ cười hạnh phúc :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này