1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhmenh2512, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Em vào yahoo đi anh hướng dẫn cho nhé, dễ thôi mà.:x
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao lại khó an lành thế bác!
    Có nhiều điều phải suy nghĩ và quyết định lắm ạ:P.
    Chưa hết ngày mới đâu bác mệnh à, niềm vui còn ở phía trước đó[:D]
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vâng ah, sáng mai đã bị bỏ bom rồi bác ah. Nhà mềnh mà cứ ngồi hoài cả ngày thế này thì làm gì có ai vào tán nữa hem bít:-ss
    Anh H: vâng em vào rồi đấy ạ, nhưng ẩn với anh ah :-"
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc, chào bác, cứ hôm nào bác chào em là trời lại mưa.
    Nhận lời chào của bác em vừa mừng vừa lo.
    P/s: Chúc bác một ngày nhiều nụ cười khi ở nhà bác mệnh dịu dàng [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì, ngồi nhà cho an toàn bác ạ.
    Bây giờ ra đường nhiều đạn bay, đạn lạc lắm ạ.
    iem thì không sao, iem chỉ sợ bác đi ra đường lại có người chạy theo đòi nợ thì bác chắc đau tim sớm;))
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    :) Anh thấy em love dịu dàng và vui tính nhất trong box này đấy em :) Anh cảm ơn em nhé, niềm vui nhân đôi em nhé. Anh không ở nhà Mít ướt cả ngày đâu em :) Anh vào chào chị em rồi anh đi ý mà :)
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em sợ lắm ạ, nhưng mừ ngồi nhà thì có ngưòi canh rồi bác ah :-". Sao bác Cò hem nói gì mà ngóng nhà em lâu thế hem bít;))
  7. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ đỏ kia, nghe mà xúc động quá :((:((:((.
    Còn cái dòng xanh xanh kia, anh không còn từ nào để miêu tả về em nữa à [r23)], cái đó em ko giám nhận đâu ạ.[-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Cò vào giữ chỗ thôi ạ, tí nữa về xem ai nói xấu bác ấy là bác ý chém cho tơi tả đó ạ, em đang rất cẩn thận nhời nói.
    Hôm qua lỡ lời khen cái quần đỏ đẹp mà đến bây giờ vẫn giận em đó;))
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Anh nghĩ sao a nói vậy mà em Love dịu dàng:). Em không thích thì biết làm thế nào bây giờ nhỉ?:P Anh cảm nhận thế nào anh gọi như thế ấy :)
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ;;) bác Cò đáng yêu không giận bác Love đâu đừng buồn nhé :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    www.nhaccuatui.com/m/EZvKN0VvHk" />

    TRong miền ký ức
    Sáng tác: Phú Quang
    Trình bày: Thanh Lam

    Mất rồi con đường bụi đỏ
    Mất rồi những chuyến xe đông
    Nắng dần chạy vào đôi hàng lá thắm
    Mất rồi, anh ở đâu
    Con đường ngong ngóng
    Em ngu ngơ giữa chợ người.
    Xa xa trong miền kí ức
    Có lẽ một dòng sông
    Xa xa đôi bờ dông nắng
    Mênh mang một chiều đông
    Một nóc nhà cổ và gió
    Xa lắm rồi
    Xin đừng gặp lại
    Em về bụi đỏ tìm ai?
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Anh thích bài này nhất đấy mít ướt :x Tks em nhé :x. Anh chào em love dịu dàng nhé, anh ra ngoài cho 2 chị em hàn huyên nhé :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này