1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận bạn gái vì ko ngủ với mình thì có hơi quá ko

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 05/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nói quá chứ :-??
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nói thật với các bác chứ em và vợ em ngày xưa đi chung chuyến xe có 5h đồng hồ
    từ 1h khuya đến 6h sáng xong là cùng nhau về khách sạn ở chung 1 tháng rưỡi luôn
    gặp nhau lần đầu nhé >:)>:)>:)
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ko quá đâu ạ [-X
  4. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Mời cụ ly Vốtka[r2)]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đồng ý với ý kiến của bác. các bác nghĩ quá lên nhỉ

    @sư phụ kun kin: bác thật là thần tượng của lòng em :x
  6. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác đang sống ở đâu :)
  7. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng phụ nữ cũng thích điều này/:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bác :-bd[r2)]
  8. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    lúc đó em ở SG ạ :)>-:)>-:)>-
    mà nói chung là cái gì nó cũng phải có hoàn cảnh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
    chuyến xe đêm mà em nói em lên xe ngồi phía sau kế bên vợ em
    em ko nói tiếng nào, từ từ mới nói chuyện
    xong đêm dần dần về khuya, vợ ngả ngả đầu vào vai em ngủ
    em cầm tay mân mê, vuốt ve
    đến bến phà em xuống xe hút thuốc, vợ em ăn chocolate
    xong lên xe nói chuyện tiếp
    xong đến nơi ai về chổ người đó
    xong em gọi phone nói anh đến chổ em chơi nha
    xong rồi ... chuyện gì đến nó đến
    >:)>:)>:)
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sống ở SG nhưng tư tưởng của tây ạh :x
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    nếu mình mà vào hoàn cảnh bạn gái bạn thì good bye luôn và ngay chứ đừng có nói ngồi đó mà đòi giận mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này