1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô chú nào một tháng làm được hơn 10 triệu vào cho cháu hỏi kinh nghiệm với ạ :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Đai gia của em than ngheo, xuống vt nhậu tiếp đi anh [:P][:P][:P][:P]
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    mấy bác lương 1 2 triệu thì nhìn mức lương 10T lại mơ ước,mấy bác lương 10t thì nhìn người lương 20t mơ ước,mà đã tới tầm 1 vài chục triệu 1 tháng rùi thì lại đau đầu nghĩ làm sao phải kiếm đc nhiều hơn nữa,lúc đó lại phải xoay vòng vốn,đầu tư này nọ làm ăn ngày càng lớn hơn.biết thế nào cho đủ...[:D]
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì thay đổi tuần sau sẽ xuống Vũng Tàu. Thằng bạn ngoài Hà Nội mới vào, nó cứ đòi đi...mà công việc đang lubu quá! Tối nay có xem Barca ko?
    Đi ra ngoài xem thôi! Xem trên mạng giật quá! Tiên sư thằng K+.
    Dự: Barca ăn 4 trái![r23)]
  4. huycan1412

    huycan1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lí này

    em thấy những người từ nhỏ được sống trong 1 cuộc sống khá giả ko phải lo nghĩ nhiều đến cơm ăn áo mặc thì khi họ đi làm ra tiền sẽ ko biết cách chi tiêu hợp lí vì họ có bao giờ phải rơi vào tình trạng nghèo khó đâu.

    em từ nhà quê lên thành phố học tập thời sinh viên gia đình cũng khó khăn nên chu cấp cho rất ít chỉ đủ tiền để đóng học phí và thuê trọ nên phải đi làm thêm các kiểu mới trang trải được các khoản chi phí khác. Trong khi nhiều bạn cùng lớp mỗi tháng bố mẹ ném cho 1 cục tiền là niềm mơ ước với em thế mà nhiều đứa thường xuyên nhẵn túi rồi còn đi cầm đồ nữa. Bây h em đã đi làm được 3 tháng với mức lương 3.5 triệu mà em thấy hạnh phúc quá, để dư ra được 1 khoản kha khá gửi về quê cho ba má vậy mà lên đây đọc thấy mấy bác lương cao vẫn còn kêu ca này nọ đúng là chưa chịu khổ thì chưa biết quý trọng đồng tiền.

    Xã hội có rất nhiều người nghèo nhưng họ vẫn sống và vẫn nuôi 3 4 đứa con ăn học đại học, những mảnh đời bất hạnh mang trên mình nhiều căn bệnh, rồi gánh nặng gia đình vẫn tự lực lao động để nuôi sống họ với đồng lương mà nhiều bác ở đây nghĩ là chỉ có chết đói. Quan trọng là cách tiêu tiền của mình thôi, ko có điều kiện thì ko nên đú theo người khác
  5. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mình có 3 triệu 1 tháng :), suốt ngày chỉ lướt web chơi game
    vợ 30 triệu thì vất vả

    có vài mảnh đất sau bán dần cho con đi học chả phải lo kiếm tiền
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chả biết lương mình được bao nhiêu, vợ cầm thẻ ATM + thu luôn cả phiếu ghi lương :((
  7. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Trông cái chữ kí thế kia, nói thế ai mà tin được ;))
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật đấy chứ, có gái gú thì cũng toàn tiêu tiền của gái thôi ;))
  9. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết thì ai chẳng nói được là sống thì phải biết liệu cơm gắp mắm, nhưng nhiều khi sống thế thấy chán lắm. Nói thì chắc lại bị bảo nâng cao quan điểm, nhưng sống kiểu bác thì gọi là an phận thủ thường, xã hội ổn định thôi chứ không tiến lên được.
  10. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em sinh viên còn chán mới ra trường,đã từng đi làm thêm nhiều nên càng ngày càng thấy thật khó để có được công việc lương tháng 7-8 triệu trở lên.Có được mức lương bằng đấy chắc cũng chẳng còn nhiều sau khi đã bỏ cả đống phí tổn để nuôi các mối quan hệ mình đang và sẽ có
    Chỉ thắc mắc 1 điều là làm thế nào để có được mức lương bằng đấy :(

Chia sẻ trang này