1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô chú nào một tháng làm được hơn 10 triệu vào cho cháu hỏi kinh nghiệm với ạ :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác bình loạn ạh.

    Em thì chỉ biết =)):))=)):))=)) thế này thôi
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    xóa!
  3. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    hic, bác ơi, em cũng NN, 2 năm dậm chân 1,3ttấhng vừa đc lên lương mới đc thế đấy ah. nếu tình ra làm vỡ mặt cày bừa thì dc gần 3tr/ tháng, mà đấy là làm cật lực, có hôm làm tới tối khuya. Nge mọi nguời kể chuyện lậu ở NN mà e choáng khiếp sao lắm thế. K hiểu sao e k đủ liều bác ah. k hiểu sao k dám bỏ NN để ra ngoài làm, hay tại suy nghĩ con gái chỉ cần chỗ ổn định, ngẫm lại bao nhiêu người chạy chọt mãi mới vào đc, mình chả mất cái gì thi cái đỗ vào đây lại chay đi ah. Đâm ra...huhu cứ đến giữa tháng là k dám đi đâu, từ khi đi làm ngoan hẳn k tụ tập chơi bời gì nhiều như hồi SV. huhu:((
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy chẳng có gì đáng để cười cả. Có phải ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, rồi ai cũng học giỏi giang, có mối quan hệ rộng để có thể kiếm được 1 công việc tốt với mức lương cao đâu. Giờ nhiều bạn tốt nghiệp đại học ra hẳn hoi, lương 400k. Còn lại tiền ăn 1 tháng hết khoảng 1,2 -> 1,4tr. Tổng chi phí bình thưởng chưa đến 3 triệu. Vẫn còn dư 1 triệu gửi về nhà là đúng rồi còn gì. Có phải ai cũng có nhiều tiền mà chi tiêu như 1 số người (chỉ thấy nói thế) nói đâu.
    Nói chung tuỳ vào thu nhập từng người mà chi tiêu cho hợp với túi tiền của mình thôi. Nhiều người nói 2 vợ chồng với đứa con ở HN mà dưới 10 triệu thì khó sống. Nhưng đó là với cách sống của người thu nhập cao thì mới thế. Tôi thấy nhiều nhà thu nhập họ < 10 triệu mà cả nhà vẫn sống rất tốt, con cái đi học vẫn giỏi giang hơn vô khối nhà thu nhập cả trăm triệu / 1 tháng! Cái chính vẫn là ở mình.
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đúng rồi. Mình tự lực cánh sinh, kiếm tiền trong sạch, thì dù 500k / 1 tháng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả
  6. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    =))
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Xoá nốt.
  8. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    hi, nhầm à, thế thì xóa coment đê nhể. 78 thì kém tớ 4 tuổi
  9. sexyboyk53c

    sexyboyk53c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    200 chai, em ngưỡng mộ bác quá .
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    cũng chả có gì đặc biệt đâu bác.trừ khi có tính tích cóp, hà tiện lắm thì mới tích lũy đc bằng lương thôi, chứ đa phần đều sống tương ứng với mức thu nhập thường xuyên, lương ít tiêu ít, lương nhiều tiêu nhiều, cuối cùng cũng bằng nhau là tiêu hết. Mỗi tội lương cao thì ăn tiêu nó dễ thở hơn. Hồi còn tự do, e còn vô số thú chơi như zippo, đồng hồ Swiss made, máy ảnh, laptop: đến khi lấy vợ cũng chả còn bao xiền. Giờ có con cắt hết các thú chơi xa xỉ đó. ngẫm lại thấy vô bổ thật

Chia sẻ trang này