1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô chú nào một tháng làm được hơn 10 triệu vào cho cháu hỏi kinh nghiệm với ạ :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0

    Tiêu nhiều hơn sinh viên nghèo vượt khó ở bển như mềnh rồi :-ss

    Tình hình thế này chắc ko dám về VN xin việc mất @-). Có ai thuê mình làm thư kí lặt vặt, đấm bóp mát xa ko? Lấy lương bằn tiền thuốc lá + bia rượu thôi :D (bớt mấy khoản này khéo lại khoẻ người ấy chớ)

    P/S: nói thế chứ, làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít, ko làm thì khỏi tiêu :)). Nhưng đọc thấy bạn nào nói tiêu 1 - 2 tr chắc cả ngày chỉ đi làm tối về đóng cửa ở nhà tu, đi bộ đi làm, ăn uống theo tiêu chuẩn của Bác Hồ: cần kiệm, ngày nấu 1 bò gạo cho 3 bữa, sáng làm 1 bát với nước mắm, nắm 1 nắm cho bữa trưa ăn vừng cho nó nhiều tinh dầu >:), tối về rang cơm ko người lái ^:)^
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Những người biết tiêu tiền mới có khả năng làm ra nhiều tiền
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Về mở quán trà đá đi. Khéo mồm lúc nào chả đông khách. Công thêm ngoại ngữ nữa thì bán cho cả ta cả Tây. Kết hợp với đại lý du lịch tổ chứ tou trà đá vỉa hè, ghi lô đề bóng đá một nết văn hóa Việt. [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu này cụ thân sinh dặn vậy nhưng không kèm vài tỏi để thằng con tiêu mới đau.:((
  4. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 kinh nghiệm là tiếng anh giỏi là 1 lợi thế
    Như ngành XD bọn mình thằng nào tiếng anh bắn giỏi làm cho chủ đầu tư nước ngoài, nhàn hạ lương 1k$. Tiếng a lập bập như mình chấp nhận làm thằng nhà thầu VN, vất vả cực nhọc lương bằng nửa nó. Tất nhiên về bản chất vẫn là thằng đi làm thuê như nhau, cơ mà nó nhiều tiền nên vẫn sang hơn mình :-"
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bốc phét :D

    Càng tính chi li càng cho thấy lương thấp hơn 10 tr. Chứ lương cao rồi thì ai mà lại chi li thế này làm gì. Nhu cầu lúc đó nó khác, là ở cái tầm nhìn chứ ko phải là xài tháng này cafe hết bao nhiêu, nhậu nhẹt ra sao ;))

    Lúc đó người ta có thể muốn mua nhà, muốn có ô tô, muốn tính chuyện lâu dài, muốn vốn lớn hơn, muốn mở cty, muốn có thêm nhiều quan hệ, muốn kinh doanh nọ kia, muốn trở thành nhà đầu tư hay đơn giản là muốn tìm một chỗ để nghĩ dưỡng....

    Tất cả nhưng thứ đó, ôi thôi, lương ko thể nào đáp ứng nổi, cho dù bằng cách nào ~X nói gì đến 3tr hay 10 tr đây :((
  6. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    như thế chưa chắc đã biết tiêu tiền :D
    ví dụ như tiêu tiền giùm cho thằng bạn cũng là biết tiêu tiền chứ tiêu tiền của thân sinh thì sao xếp vào loại biết tiêu dc.[:D]
    còn nữa nếu muốn thu nhập trên 10 M : nên làm lính thằng giàu (nên tìm công ty mà sếp đã giàu ấy) thì mới có cơ hội thu nhập cao. nên tránh xa mấy tên sếp giàu ngầm (làm ra vẻ tử tế, xe công không dám đi, đi công tác không dám thanh toán loạn xị - thời của mấy cu này xưa lắm rồi, chuẩn bị về hưu..) ngó vậy chứ hạm ăn lắm , ăn đến đồng cuối cùng không có vé cho bạn đâu!.... Nhòm trước ngó sau nên đút con tép vào lỗ nào để có khả năng lôi ra con tôm...~X, vào nhầm cơ quan có bè phái phải biến ngay:))
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0

    Ối, chuẩn rồi, cám ơn bạn Cle nhiều nhá, sao mềnh ko nghĩ ra vụ này nhể, khéo làm giàu cũng nên :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn khongaihet01 đọc chưa kĩ chăng? Mình đọc qua chỉ thấy bạn nài ước lượng tương đối các khoản thôi chứ chi li cái gì đâu. Vả lại, cafe, nhậu nhẹt khi đi làm là cần thiết, quan hệ chớ [-X

    Nói chung nhu cầu là vô cùng vô tận lắm, khi ít tiền thì tiêu cho các nhu cầu cơ bản, khi có nhiều tiền lên bắt đầu nghĩ đến các nhu cầu khác cao hơn, chẳng bao giờ là thực sự đủ cả, mà cũng chẳng bao giờ là thực sự ko thể cả, bởi nếu ko thể thì những người kiếm 2t chít nhăn răng lâu rồi còn đâu ở đây mà bàn luận nữa phải hem? [r23)]
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác này chưa giàu. Chỉ giỏi chém.[:D]
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi.... tiền......

    Nhịn cả ăn mà chưa có tiền mua nhà + ôtô .....:((
  10. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ác cái người biết lại không giàu :D

Chia sẻ trang này