1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô chú nào một tháng làm được hơn 10 triệu vào cho cháu hỏi kinh nghiệm với ạ :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 06/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách sống và quan điểm về hạnh phúc khác nhau
    Chẳng nhẽ cứ làm được nhiều tiền thì mới giúp xã hội "tiến lên" ?:-O
  2. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác hiểu sai ý em, em không nói chuyện nhiều ít ở đây mà đang nói về thái độ sống "an phận thủ thường", thấy "đủ".
    Steve Jobs có câu mà em nghe rất tâm đắc, "Stay hungry, stay foolish". Chỉ khi thấy mình còn đói, còn ngu thì mới có động lực mà tiến lên, chứ thấy cái gì cũng ổn rồi thì còn ai làm gì nữa. Khi thấy tự thoả mãn tức là dừng lại rồi mà sống ở đời như bơi ngược dòng, không tiến tức là lúi.
    Hạnh phúc thì cứ thấy hạnh phúc là hạnh phúc, chẳng có điều kiên gì khác cả, những xá hội tiến lên thì rõ ràng là do có người dấn bước tiến lên chứ không phải do người dừng lại.
  3. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Suỵt suỵt suỵt không phải đâu nói linh tinh thế.....mang tiếng chít
  4. huycan1412

    huycan1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Bác nouveu này có lẽ ko hiểu vấn đề, đang nói về chuyện chi tiêu như thế nào là hợp lí với số tiền mình kiếm được thì bác lại bảo sống kiểu như thế là an phận thủ thường ???

    Có người phất lên rất nhanh, có người tiến lên từ từ, có người muốn tiến lên nhưng lại ko đủ khả năng nhưng tất cả đều có ham muốn kiếm thật nhiều tiền. Ít ai sống theo kiểu an phận thủ thường như bác nói lắm bác hiểu ý em ko ?
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin hỏi đằng ấy là đọc chưa kĩ ở chỗ nào :-B

    Thế nó chả là chi li là gì, ai lại đi tính cafe tháng này bao nhiêu, đi nhậu hết bao nhiều, chạy xe hết mấy ngìn kilô mét @-) Đấy là chi li đấy :-?? Tớ có bảo là ko cần cafe nhậu nhẹt hay cấm đằng ấy...quan hệ đâu ;)) nhưng chi li thế để làm gì, nó chả giải quyết cái gì cả nếu như đằng ấy muốn có thu nhập cao hơn nữa, vài ba cái nhỏ nhặt ấy phỏng ích gì :)>-.

    Chỉ khi thu nhập thấp mới phải chi li thôi, ở đây tớ nói đến vấn đề vươn tới thu nhập cao để thoát khỏi những tính toán vụn vặt, bây giờ nó là tính toán lớn, thậm chí cái rơi vãi của nó trước đây thôi cũng có thể klhiến bạn đau đầu ~X Chả dụ bạn cứ chi li 1 tháng cafe ăn nhậu và quan hệ ;)) hết 5.457.800 VND và tiết kiệm được 520.500 VND, nhưng đùng một cái nếu bạn giao dịch BĐS, hoặc đô la rớt giá thì mỗi lần lên xuống có thể lỗ lãi cho nó đã lên đến cả trăm triệu (trong có vài ngày). Vậy cái chi li con con kia liệu nó có ích gì [r24)].

    Tớ là tớ đang nói ý thế, đằng ấy đọc ko kĩ :P.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Cái post đầu tiên của bác bác nói lương 3.5tr đủ cho bác sống hạnh phúc, mấy người lương cao mà còn kêu ca là không biết quý trọng đồng tiền, chưa bao giờ chịu khô đúng không?

    Vâng, em cho thế là an phận thủ thường, cả một chút thiển cận nữa.

    (rất thích chữ "hợp lý" bác dùng, nhưng có vẻ bác chưa hiểu là ở mỗi hoàn cảnh, cái gì mới là "hợp lý" nó khác nhau)
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0

    Haizzz thực ra ko phải việc của mềnh, mềnh cũng ko thích liên quan :|. Nhưng cho dù kiếm nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa việc cần quản lý chi tiêu là ko thể thiếu Nó cho bạn 1 bức tranh chung về việc bạn sử dụng đồng tiền của bản thân như thế nào.

    Nếu như bạn Tờ tờ liệt kê hôm nay hết bao xèng, mai hết bao xèng, chính xác 1 tháng hết bao xèng thì mới tạm gọi là chi li. Mềnh e là bạn koaihet cố tình hiểu sai (lý do là sao ta ;))). Vì mình đọc đi đọc lại chỉ thấy bạn TT ƯỚC LƯỢNG khoảng mà ko có con số chính xác, cụ thể, lẻ đến từng đồng như bạn koaihet CỐ TÌNH nhắc đến bên trên.

    Mà vãi lúa thật, đang nói đên tiêu pha 1 tháng, bạn lại lôi sang giao dịch BDS với chả đô la ra đây làm giề, doạ dân à :D. Mình chưa có xèng đi giao dịch BĐS, tiền tiêu thì hay quy ra VNĐ để biết lúa Việt Nam dạo này giá bao nhiêu nên bạn nói thế lại làm tớ sợ hãi :-ss

    Thêm nữa chỉ qua việc bạn TT ƯỚC LƯỢNG tiền tiêu 1 tháng bạn vội chụp mũ là bốc phét, là chém gió, là lương thấp, là ko biết làm ăn e là hơi vội vàng [-(
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ, từ lúc còn đi học mỗi tháng được cho mấy trăm K, tính toán chi li từng xu, mỗi ngày đều chốt sổ :D kiểm đếm tài khoản thì thấy rằng việc tính toán cực kì có lợi. (Việc đó đã từng là động lực để tớ cố gắng, nhắc nhở mình cố gắng mỗi ngày.)

    Việc bạn kiếm được bao nhiêu, 10tr hay hơn, không quan trọng bằng việc bạn có cố gắng mỗi ngày để kiếm được nhiều tiền hơn mức bạn đang kiếm được hay không.

    Mệnh đề "Vì nghèo mà chi li" hoặc "người chi li là người nghèo" hoàn toàn không có cơ sở. Người chi li thường là người biết tính toán (không hẳn đã tốt-đã xấu)
    -
    Mấy năm nay cuốn theo đời gió bụi mà tớ từ bỏ thói quen ghi chép, một lúc nào đó sẽ thực hiện lại việc chi li này, để thấy là mỗi ngày mình đều cố gắng!
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ thì nông nổi, chú nào biết tính toán tiết kiệm thì khá hơn các chú khác lúc về trung rồi tuổi già.

    Làm thằng đàn ông, kiếm tiền mỗi tháng thế nào không biết nhưng đến khi cưới vợ thì phải tiết kiệm đủ để cưới xin, mùa đồ đạc, sau đấy là nuôi được vơ con ăn học đàng hoàng.

    Chi phí bây giờ đắt đỏ, tiền bạc giờ lên ngôi, Xã hội giờ cái gì cũng tiền tiền và tiền. Hôm nọ anh ăn đôi quả trứng vịt lộn mà nó chém 12 nghìn/ 2 quả. Đứng lên chửi nhau thì nó bảo mặt chị cả cái khu này biết không phải vì em khách sộp xiếc mà chị lấy đắt nhé.
    Trong khi cách đây 4-5 tháng ăn có 4 nghìn/ quả. Rửa xe cũng thế giờ chúng nó chém 60 nghìn, trong khi năm ngoái là 30 nghìn, đúng là vãi đạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả nhà mấy thằng lãnh đạo, không có nước nào như cái VN này, trong 200 nước trên thế giới trừ mấy thằng châu phi ra thì chỉ có mỗi nước ta là giá cả tăng cứ như lấy được. Chính xác thì như cái sh!t, TQ nó tăng trưởng 10%+ mà lạm phát 5% nó đã kêu như phá mả, trong khi VN tăng trưởng 6% lạm phát 15-17% mà CPI tính thì như cái Sh!t. Bó tay chấm tiết canh tanh vl.
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Mình nói rõ như thế mà vẫn ko chịu hiểu là sao ~X

    Nghĩa là có tính toán..(.thôi ko gọi là chi li nữa, gọi là ước lượng [:D]) thế nào thì mấy cái khoản lặt vặt đấy chẳng thấm vào đâu cả. Khi ở cái mức thu nhập nào đấy, điều ấy không thể là vấn đề được, chừng nào những chuyện ... ước lượng nhỏ bé đó còn đang chi phối thì đằng ấy vẫn chưa thoát ra được diện thu nhập thấp :>.

    Còn cái việc mình viết ra cái số từng đồng....haizz haizz haizzz....|-)... cái này trong Khoa học người ta gọi là phóng to sự việc ra 1 chút để nhìn cho nó thấy tường tỏ hơn thôi :>. không nhầm thì ở bài viết đấy liệt kê có đến cả gần một tá các chi tiêu thì phải, thật là hoa cả mắt, thế thì sao không chi li...ấy quên ước lượng đến từng đồng đi có phải càng tốt hơn ko, càng đúng đắn hơn không - điều này là cùng tính chất. Thế nên mình thí dụ cho thấy rõ hơn cái sự ước lượng chi li có thể đến đâu thì rốt cục nó chả giải quyết việc gì cả khi bạn muốn những nhu cầu khác, những nhu cầu mà những ước lượng đó chả giải quyết vấn đề. Thôi mình ko nói đến từng xu nữa mình nói béng dến tiền triệu đi $-), cho dù đằng ấy thu nhập 10tr/1tháng và "ước lưọng" cực khéo mỗi tháng đằng ấy tiết kiệm đc mấy triệu thì nó cũng chả ăn cái giải gì khi bạn muốn có những dự án lớn hơn cho cuộc đời.:-B

    X_X Không cần phải vãi cái gì ra đây cả [:D]. Mình chỉ nói thí dụ như thế để thấy, chúng ta đang trao đổi thôi mà - không nhất thiết điều đấy có mang tính thực ở ngàoi đời hay ko, chúng ta đang nói để tìm ra điều đúng đắn hơn, có lí hơn :-B. Mình không có tính hù dọa đằng ấy làm gì, nhưng sự thật thế, đằng ấy bây giờ muốn có một chỗ ở tốt đúng nghĩa, chỉ với những phòng ngủ xinh xắn có hoa dưới cửa sổ chẳng hạn, một khu bếp đầy đủ chức năng và phòng khách ấm cúng sang trọng thông tháong tốt...thì đằng ấy có đủ tiền để mua nó không? Thu nhập và ước lượng nào để sau bao nhiêu năm đằng ấy có thể sở hữu một căn hộ như vậy?

    Thế nên đằng ấy cứ "ước lượng" đi càng ước lượng càng tốt, chả sao cả, nhưng mình muốn nói ở đây - điều này mình nhắc lại hơi bịu nhiều rồi đấy :P nó chả giải quyết gì cả, ngay cả đàng ấy sống bằng khí trời và biết bay, tự biết sản xuất cafe trong phòng ngủ, được ăn miễn phí ở mọi nơi thì vs thu nhập same same 5-10tr cũng chả giải quyết được những vấn đề to lớn đó nhé. Thu nhập phải lớn hơn nhiều.

    Cuối cùng mình chụp mũ ai vậy, cái đồng chí ban đầu chả phải bảo là vào bốc phét tí hay sao [:D] Mình bảo thì rõ là bốc phét chứ thu nhập cao tính thế làm gì ;)), và cơn gió nào đưa đằng ấy tới lại dường như có vẻ ko được thoải mái cho lắm 8->.

    Mình nói đàng ấy có hiểu hông :-bd

Chia sẻ trang này