1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày.. Tớ...Học làm người LỚN.. (hii)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tâm trạng buồn và mệt mỏi quá. Mình làm sao thế này nhỉ? Mình phải làm sao đây? Thấy mọi thứ xung quanh ảm đạm và nhạt nhẽo quá...
    Muốn chơi, muốn ngủ, muốn lang thang...và muốn rũ bỏ mọi thứ.. Để yên bình, tĩnh lặng...

  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác cho emmột chân vào con đường của bác.
    Em hứa là em sẽ ko thay đổi lộ trình mà bác vạch ra sẵn ạh
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    @ nguoicohuong: cứ tự nhiên e ạ! ;)
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đã sắp hết ngày làm việc rùi, nhanh wá í.. còn 2 hrs nữa thôi.. thik thik. :-*
    Chốc nữa tớ lượn lờ qua clb xem, gặp lại mọi ng ko bít sẽ tnao nhỉ. Hy vọng là vui! *_^
    Sáng nay đi làm đã mưa thì chớ, lại còn bị tắc đường nữa chứ, hức hức. Ngày nào cũng đi làm mất 1 hr, cả đi cả về mất béng 2hrs roài còn đâu. Ơi, thời gian quý giá là thế, vậy mà lại bị mất 2 tiếng liền, hrs đó mà được ngủ thêm bsáng thì còn gì thik bằng chứ...?! <Ôi, ao ước quá)
    Sao lần này tớ ốm lâu thế, mãi không khỏi nhỉ? Ghét ghét! Ho gì mà dai dẳng.. làm mình chả tự tin nc với mọi ng.. vì.. sợ lây cúm cho mọi ng! :(( Trời ui trời... chữa khỏi cho con đi.. !!! :(
    -----------------------------------------------------***-----------------------------------------------------
    Tổng kết ngày hnay:
    Tâm trạng: rất ổn
    Tình trạng: gạt nỗi buồn sang 1 bên, vui vẻ và lạc quan trở lại ^_^
    Định hướng: không buồn! hãy mạnh mẽ chấp nhận mọi khó khăn.. tin vào tương lai: Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà!
    Sức khỏe: ho lù khụ như bà zà.. ;))
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hé hé... đã hết tuần rùi. Mai là cuối tuần, lại lên một list danh sách đi chơi, tụ tập thôi... nhiều việc muốn làm quá... ^_^
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới đến rồi đấy. Tớ muốn vui, muốn cười...tớ muốn tự tin..tớ sẽ cố gắng như thế!
    Thời gian vừa qua, tớ cứ như người u mê, cảm xúc mất phương hướng và kô kiểm soát được. Tớ cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình, cần tìm ra con đường mới, phương hướng mới của mình.. để trưởng thành hơn, sống tốt hơn, vui vẻ và tự tin hơn với bản thân.
    Tớ muốn mình mạnh mẽ, muốn mình vô tư, muốn mình enjoy cuộc sống có ý nghĩa từng ngày chứ không kiểu out of control như trước nữa.
    Chắc topic tâm sự này của tớ sẽ phải đổi tên thôi... Hèm, xem nào,... topic: "Học làm người LỚN..từng ngày" hiehie ^o^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Môi trường làm việc mới, tớ đã cố gắng để làm quen, để thiết lập được mối quan hệ tốt với mọi ng. Nhưng gần 1 tháng trôi qua rồi, tớ vẫn chưa thấy thực sự đạt được kết quả tốt. Mọi ng ở đây nice, công việc cũng không quá vất vả và nhiều nhặn gì, nhưng...đôi khi, tớ thấy như thể mình đang bị ai đó "ko thích". Mà, chẳng hiểu vì lý do gì? Tớ mới làm việc, không thể tránh khỏi những thắc mắc công việc, tớ hỏi thì không có gì sai mà. Rồi việc nhầm lẫn, tớ nghĩ vẫn có thể châm trước được vì tớ làm việc chưa được 1 tháng, chưa thể thạo hết. Ngay cả đến các nhân viên khác cùng công ty, các brand names tớ cũng đang dần dần phải nhớ nhưng chưa hết... Nhưng, phản ứng lại những thắc mắc và nhầm lẫn đó của tớ, đôi khi tớ thấy những ánh mắt không lấy làm hài lòng lắm... Tớ đang cố gắng cho công việc, đồng thời cũng đang lo cho kỳ thi tốt nghiệp trong tháng tới, làm sao có thể cân đối cả việc làm và việc học... Cả một câu hỏi lớn với tớ đây..Tớ sẽ dần dần giải quyết được mọi việc. ME - the only pilot of my life! ^_^
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác có cuộc sống thic nhi, chẳng như em :(.. em đọc tp của bác mà em vui lây ... thic quá, thix nhất là cái ava
  8. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    iem không muốn làm người nhớn đâu, hu hu!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bậy nào.. chẳng nhẽ bác thic hình tượng mặt mũi nhăn nhúm mà mặc vấy bồng mầu hồng à.. hay miệng chữ O mắt chữ A.. trông phản cảmlắm ;))
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em xích kuteteku;))
    Bác chủ top muốn làm người lớn thì thay ngay cái ava đi ạ. Híc toàn kitty và cute thì sao mà nhớn được>:)

Chia sẻ trang này