1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi mô hình quân sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hoa_Vu.nw, 06/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Estonque

    Estonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Chúng em hay chơi ở đây các bác ạk, các sản phẩm trên kia đều từ lò này mà ra. Em thề
    -----------------------------------------------
    Điêu, mấy con của tớ chả có bên đấy nhá, có thì tớ đã thành chủ vật liệu xây dựng chuyên doanh... đá rồi!:))
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Chẹp! Nói về chơi mô hình, nó là cả một quá trình tò mò, thích thú, thử, tập tọng, mê, đam mê, nghiện .....

    Mở đầu bao giờ cũng sẽ là xem trên mạng, hoặc qua nhà các đại ca, thấy có cái máy bay, xe tăng " đồ chơi" sao mà giống thế, thế là bắt đầu hỏi xem anh mua nó ở đâu ?

    Dĩ nhiên là sẽ được thưởng một cái cười đầy mãn ý, tự đại, sau đó là những lời tâm tình chia sẻ : Cái này không bán đâu chú em, nó là bộ các mảnh có sẵn, anh mua về rồi ráp vào, mất ba tháng zời ...bla bla bla

    Sau vụ kỳ công tốn thời gian, sẽ là khoản kinh phí được chủ nhân tâm sự : Hàng Tamya đó em,ah, mà chắc em chưa biết đâu, tóm lại là con máy bay nầy cỡ 800k VND thôi, anh mà có tiền anh lấy loại tốt hơn .....

    Nếu như nghe xong ngần ấy thông tin mà tụt chí, coi như thoát kiếp nghiện [-(

    Còn như mà vẫn còn ham hố, buông một câu : Anh mua ở đâu ? chỉ cho em/ mua hộ em/ để lại cho em một món ....

    Ấy là bắt đầu đặt chân vào con đường nghiện ngập bạo tàn nầy! :-"

    Bài học vỡ lòng sẽ là rinh về - tùy theo đam mê và khả năng tài chính - từ 1 đến 3 món đầu tiên để phá tem - vào đời!

    Những món đầu tiên, nếu như được đàn anh chỉ bảo, sẽ là những món tỷ lệ khoảng 1/48, 1/32, là những hàng thông dụng, ít item ( rẻ hơn, dễ ráp hơn ), thường là tăng, thiết giáp, máy bay chiến đấu phổ dụng

    Như em đã đưa Lừa vào đời là em Mig 21 FishBed 1/72! Sau đó là bé BTR 80 A 1/32

    Thường thì sau khi ráp xong là hí hoáy sơn, và thường thì những sản phẩm đầu tay sẽ được sơn như đồ chơi trẻ con, thậm chí là sơn bằng sơn tổng hợp Con Ó [:P] , lem nhem và rất tệ

    Và cũng như mọi thú chơi khác, ráp xong sẽ là lên mạng, sang nhà các cao nhân đi trước để xem hàng, để so sánh!

    Và thường cảm giác là sẽ muốn đập béng cái mình vừa làm xong =((

    Nghiện bắt đầu nặng thêm một nấc : Thấy nhu cầu phải sơn bằng đúng sơn dùng cho mô hình, chứ không thể xài Nippon sơn cửa mà sơn vào mô hình được ( tianshu thằng dám bảo sơn đâu cũng đẹp [r37)] )

    Thế là theo sự chỉ dẫn, sẽ tậu súng bắn sơn ( nén khí ), gửi mua sơn chính hãng dùng cho mô hình, và dĩ nhiên là phải mua mô hình rồi!

    Sau khi hoàn thiện được phần ráp và sơn đúng chuẩn, sẽ tạo ra được 1 em mô hình mới cáu cạnh, sắc nét, đẹp như catalogue!

    Nếu dừng lại ở đây, sẽ là nghiện nửa mùa! Cũng đã là quý ( Ới Kụ Đoành, đúng quan điểm của Kụ nhá, cái F14 còn không đấy ? [:D] )

    Nếu như không dừng lại, nghiện sẽ lại nặng thêm một nấc nữa, ấy là việc 1 em mô hình ráp đúng, sơn chuẩn, đẹp như catalogue sẽ luôn được dân chơi mô hình thứ thiệt chấm điểm 4/10 , rộng rãi lắm thì là 5/10 =((

    Vì sao vậy ? Vì nó mới cáu cạnh thế kia thì chỉ là hàng cảnh! Để là hàng chất, nó phải tham chiến, phải rừng rú, phải sứt sẹp , phong trần .... bánh xe thì đất cát bám lên tận chắn bùn, xe tăng thì mõm bẹp, bay một mảng chắn xích càng tốt, như thế nó mới thật, mà thật thì mới phê [r24)]

    Thế là lại lao vào cơn nghiện mới : LÀM CŨ !

    Khi đã đến nấc này, thì con nghiện đã nặng, gần như không kìm hãm được nữa, và sẽ rơi vào vòng xoáy của các nấc nghiện ngày một nặng hơn [:P]

    Làm cũ một chiếc xe ngon lành, thì phải giữ cho nó cũ đúng như thế, đừng cũ hơn, đừng có bụi bám thật, đừng có bị con chuột nào nó ngứa rằng ngoạm cho cái mất miếng cabin thì xót lắm

    Ấy là đầu tư hộp kính bảo quản

    Đã có tay nghề chất nghệ, thì phải giao lưu, phải show cho anh em diễn đàn biết tay, biết mặt, cho bọn đàn em ( như mình hồi mới vào nghiện [:D] ) xun xoe ....

    Thế là phải chụp ảnh

    Máy ảnh đểu thì phí cả cái công vàng ngọc, tay nghệ số má của mình, gọi thợ vào chụp thì vừa cải lương, vừa không vừa ý theo góc độ muốn lột tả của mình..... vậy là phải đầu tư con DLSR [:D]

    Mô hình đẹp, tỷ như em T54 hầm hố, xích đỏ đất cao nguyên, mõm méo bẹp phong trần, lính cương cường bám xe hành tiến ...... trên nền gạch Đồng Tâm thì đúng là không tiện nghi tí nào [-X

    Vậy là phải tập làm sa bàn .....

    Là phải lập hẳn một không gian chứa các mô hình quy mô lớn

    Là sẽ sưu tập mô hình theo chủ đề : WW I, WW II, VNW, Gulf War, CCCP, NATO, máy bay bà già [:D] .....


    Là nghiện cực nặng ......[:D]


    Hobby cõi vẫn còn lưu danh các Quái kiệt, Cao nhân đã vượt ngưỡng nghiện cực nặng, đi vào huyền thoại, ngay từ khi chỉ có duy nhất Sao Đỏ kinh doanh mô hình ..... một trong những trên tuổi lớn nhất , có thể kể đến Stanley lãng khách; ở Vệ phủ xứ ta thì có Kengangbac cũng là một tay kiệt hiệt vậy!

    Vài lời ôn cố tri tân, xin chia sẻ cùng anh em Vệ phủ
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Ới Kụ Đoành, đúng quan điểm của Kụ nhá, cái F14 còn không đấy ? [:D]
    ------------------------------------------
    Còn chứ và nó vừa được nhắc đến ở đây: http://ttvnol.com/quansu/1192051/page-99

    Hì, anh còn bị một bác vặn vẹo là sao dám gọi chú là "thằng ku" cơ![:D]
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    dân Thành đoàn chém kinh hoàng %-(
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hế hế! Không thằng ku thì con hĩm thế lào được nhệ



    Đa tạ bác nào đã tốt bụng quan tâm bênh vực cho nhà Lừa cháu ......
  7. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đã lạc thì cho lạc luôn thể
    gần cuối tháng làm bữa bia nhá bác Hind. Rủ đc mấy tay súng ở QKTD nữa thì vui, mấy cụ giờ quy ẩn hết.
    Em boy
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    có thể kể đến Stanley lãng khách; ở Vệ phủ xứ ta thì có Kengangbac cũng là một tay kiệt hiệt vậy
    ------------------------------------------------

    Thằng ku trước thì chuyển sang chơi xe đạp địa hình với dao săn rồi, thằng ku sau thì giờ lâm vào cảnh "trong con mắt anh em là... tuốt tuột" rồi!:))

    Ơ, mà thằng ku sau vưỡn nợ mình lọ Extra Thin![:D]
  9. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    một bộ tool gần đầy đủ của dân chơi mô hình đây, bác theo nổi ko[r23)]

    [​IMG]
  10. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Chịu toàn tập ^:)^

Chia sẻ trang này