1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi mô hình quân sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hoa_Vu.nw, 06/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    mạo hiểm cả mạng sống của mình.....như tớ chẳng hạn, nếu không có thời gian làm lính, mỗi ngày thiếu tiếng pháo TQ là khó ngủ thì liệu tớ có ngày hôm nay không?

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Bác nói còn thiếu bác ạ, thời của bác và các cụ lúc ấy suy nghĩ vì đất nước/lý tưởng hơn là vì của cải, quyền lực. Em vừa nhớ ra là bác cũng ở biên giới như bố em ( trung đoàn nguyễn huệ, công binh). Theo như thời ấy đi vì lòng yêu nước, vì lý tưởng, nên bố em đi tình nguyện khi ở tuổi 17. Bố em kể là trên đường được chuyển ra mặt trận thấy từng đoàn xe lửa chở thương binh về, du kích thì ngồi trên nóc. Lúc đấy tuy run nhưng cũng chỉ có thể nghĩ là tuỳ số phận, ra sao thì sao. Sau mấy cụ nhà mình vừa đánh vừa rút nhanh quá...nên công binh đang đào hào cũng bị trúng đạn. Bố em bị một viên đạn xuyên qua bắp chân phải. Sau khi được chuyển về tuyến sau thì do có kết quả học DH năm 1 tốt nên được nhà nước cho học bổng đi LX. Nhưng tới giờ bố em vẫn tiếc nuối là nếu ở lại quân đội thì giờ chắc cũng được đại tá/ thiếu tướng rồi, bạn cùng khối bố em giờ ít nhất cũng là đại tá, còn lại thì thiếu tướng...v..v.mà quan trọng là được làm chung với bạn bè thân thiết thôi, chứ cũng ko phải tiếc vì của cải, quyền lực:D

    Nói chung hỏi thẳng ra giờ có em teen nào dám đánh đổi cả tuổi thanh xuân, số phận luôn đong đưa giữa cái chết và sự sống vì đất nước không nhể.....mà dù vì giàu sang hay quyền lực thì phải, 20-30 năm+ mới đủ để hưởng sướng....có ai không? :D

  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nếu bác đọc vài bài viết của Hùng sẽ biết Hùng ở BC nào, nhưng ko thuộc PKKQ nên việc "máy bay nghiêng" cũng bìh thường nhé bác Đoàn:)). Nơi công tác cũng như đơn vị của Hùng không tiện nói ra bời Hùng là người khá kín tiếng và có 1 người Mỹ đã gọi Hùng là "Người Việt trầm Lặng[:D]"
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hơ, bố em cũng may mắn hơn mọi CCB khác khi gửi lại chiến trường xưa 1 lá phổi. Ngày xưa nhà nước còn cho đốt pháo, bố lại ho khù khụ, gần như té xỉu phải vào lấy thuốc chích ngay, chỉ vì thương thằng ku con thích thấy pháo nổ....

    Bác Đòan, 01/2011 em có ra Sao Đỏ, thấy còn mô hình này, 1.680.000 VNĐ hà, rẻ dưng mà lúc đó ôm 03 con tàu nên chịu...

    Để khi nào về VN em chạy ra lại xem, biết đâu còn... hè hè hè, cô bé bán hàng ở đó "chiều" em lắm... hè hè dụ cô ấy kiếm hoặc để dành con Scud lày!!!
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nghe đồn Hùng là hạm trưởng USS Lassen hở [:D][:D][:D]
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Nếu bác đọc vài bài viết của Hùng sẽ biết Hùng ở BC nào, nhưng ko thuộc PKKQ nên việc "máy bay nghiêng" cũng bìh thường nhé bác Đoàn
    -----------------------------------
    He...he, cũng là bình thường thôi à? Ôi, SQ...:))

    @ Mod: thấy bác SKS-45 bảo giờ chỉ gần 1tr thôi, hàng Dragon thì phải!
  6. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    @Alpha3 Thời này chúng ta nên đi theo chủ trương của nhà nước bác ạ :D KQ và HQ bước thẳng lên hiện đại, LQ thì phòng thủ :D yêu cầu các bác dừng các dự án xe mà chuyển qua thuyền và máy bay cho nó phù hợp chủ trương của Đ-ảng và nhân dân trong thời kì mới :P
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có dịp gặp bác Chiangshan sẽ biết lời đồn đó có đúng không.[:D]
    Hùng không thuộc KQ nên cũng chẳng hiểu gì về mất cân bằng trọng tâm đâu bác Đoàn ạ:))
    Nói về đồ chơi mô hình quân sự thì khá nhiều người thích nhưng nguồn cung khá khan hiếm. Tờ chỉ thích những cái xe 3 chổ của Đức thôi. Ở ngoài nhiều khi kiếm nó mua để chở bạn gái đi chơi nhưng không gặp[:D]
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hùng không thuộc KQ nên cũng chẳng hiểu gì về mất cân bằng trọng tâm đâu bác Đoàn ạ
    -------------------------------------------------
    Thế thì thôi, bỏ qua KQ nhé!

    Hùng là SQ, vậy ít nhất Hùng đã từng TB nội vụ rồi nhỉ? Vậy TB nội vụ ở đơn vị khác với TB nội vụ ở trường hay học viện ở chỗ nào hả Hùng? Hùng đừng nói là bây giờ các học viên SQ không phải TB nội vụ nữa nhé![:D]
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bác Đoàn hỏi "khó" quá, Hùng già rồi trả lời mấy câu này không khéo bọn trẻ đang đứng sau lưng nó cười[:D]. Hay là bác Đoàn có thời gian hôm nào Hùng sẽ kể bác Đoàn nghe 1 kỷ niệm ở chiến trươ[:D]2ng cambodia được không?:))
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    bác Đoàn hỏi "khó" quá, Hùng già rồi trả lời mấy câu này không khéo bọn trẻ đang đứng sau lưng nó cười
    --------------------------------------------
    Ờ, vậy thì từ nay Hùng đừng nhận Hùng là SQ nữa nhé, SQ mà có người không biết TB nội vụ làm gì thì QĐ hỏng mất. Hùng không nên để "bọn trẻ" nó cười cho, Hùng nhé!:))

Chia sẻ trang này