1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cũng mún làm singer mom tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày 07/04/2011
    [:D]
    ....Một bà mẹ đơn thân,mình thấy những bà mẹ như thế thật tuyệt vời,những bà mẹ một mình vượt qua tất cả những định kiến xã hội,vượt qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau,oà khóc 1 mình,hạnh phúc 1 mình,đau đớn 1 mình khi đứa trẻ xé rách lòng mẹ nó chui ra.
    Một bà mẹ mạnh mẽ biết bao nhiêu khi vừa gồng gánh uy quyền của một người cha lại vừa có sự tinh tế dịu dàng của một bà mẹ

    **************

    Chẹp-tình hình là ngày càng có nhiều phụ nữ quyết định sống đơn thân vì những lý do sau

    -Người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống(có vô cùng nhiều bằng cấp,huân,huy chương giăng khắp nhà)=> nhìn xung quanh đàn ông ko ai bằng mình,mình giàu thế này đủ điều kiện nuôi và dạy con tốt:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">
    -Hận đời -không muốn gắn bó vớ người đàn ông bạc bẽo nào cả đời,toàn phụ tình,sau này mình già,đỡ xinh hơn thời trẻ thể nào cũng bồ bich...đàn ông để làm gì nào_ho ho[r24)]
    -ko ai lấy[r37)]
    -trót lầm lỡ =((
    Nhưng ko lấy chồng thì mình thấy lăn tăn mỗi cái sau đây
    -cảm bất thình lình ko ai biết=> chầu trời bất thình lình mà ko hiểu tại sao
    =((
    nói chung em viết bài này với cảm xúc rất thật của em,đoạn trên mới hứng làm văn nên viết nồng nàn da diết,đoạn sau thì a lô xô...(đọc lại thấy lủng củng chả hiểu gì)...nhưng mà các bác có đọc bài này thì cho em cái suy nghĩ của các bác tí về vụ singer mom,nên hay ko nên,lợi và hại để em cân nhắc tương lai^^
    :)>-:)>-:)>-sau khi đọc xong những cm trong cái chủ đề trên do em tạo thì cảm xúc của em là vô cùng điên đảo,pực mình vì thấy nhục nhục sao đó vì bị ném đá quá nhiều,thẳng tay và không thương tiếc[​IMG],thực sự là em đã định trả lời tất cả các cm với lời lẽ xúc xiểm y như thế nhưng mà thấy pảo phải uốn lưỡi 10 lần trước khi nói,nên em thôi và ngồi ngẫm nghĩ nhâm nhi xem mọi người nói có gì sai,có gì đúng.
    ...Trước tiên là bác Anxiety:em thường vào các box cũ và đọc bài,cũng thấy nhiều bài của bác và em hơi bị thích cái lối hành văn thẳng thắn,cá tính ấy.Bác có công bắc ********* một số người leo từ trên mây quay trở về mặt đất,tất nhiên có người thích có người không,có người viết hẳn những bài để nói về bác với những câu vô cùng bực bội,còn về phía em thì nói chung là em like bác...đọc xong cm thấy tỉnh ngộ vì tất cả những gì bác nói là đúng.Nhưng mà không có cái gì là đúng hoàn hảo cả,luôn có nhiều phương án trả lời cho 1 câu hỏi,đính chính lại em là một đứa con gái còn teen,cái sai của em là gửi bài nhầm diễn đàn.Nếu là 1 diễn đàn tuổi teen phù hợp với lứa tuổi và suy nghĩ của em,cái tuổi chưa từng trải chỉ thích nổi bật,thích lạ thì có lẽ em sẽ ko bị ném đá thế này.Nói chung là cám ơn bác vì sau khi bị ném đá em rút ra được chút kinh nghiệm của bản thân''biết mình biết ta trăm trận trăm thắng''
    huyhoang1610...đọc xong cm của bác thấy điên kinh khủng[​IMG],nhưng mà sau những phút bình tâm thấy bình tĩnh trở lại.''
    ''mình cũng mún làm singer mom tương lai
    giật cái tít rõ là to,câu chữ thì nửa tây nửa ta,sai chính tả tùm lum!
    không biết nên gọi e là phụ nữ hay đàn bà nửa mùa nhỉ:-ss ''

    HUỴCH_em lại sai rồi,sai vì không có trách nhiệm với những gì mình viết,như giang hồ nói phũ là ''đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm''[​IMG]''kênh mương còn đòi tương đương với hồ thuỷ điện'',viết tiếng anh mà làm như tiếng Việt._lỗi này thì em nhận,còn vế sau thì em ko chịu nổi
    Éc,câu cuối bác hỏi thì em có cảm tưởng như thi sĩ Xuân Diệu đang hỏi cô gái đáng thương bơ vơ bắt được ở ngoài đường....ĐÀN BÀ thì rõ rồi,còn phụ nữ nửa mùa thì em ko hiểu,chắc cũng không khác ý ĐÀN BÀ là mấy.
    Bác biết Thị Nở chứ,người đàn bà đẹp nhất trong văn học của Việt Nam đáy bác ạ,cái đẹp này ra sao thì em nghĩ là bác nên tự hiểu chứ đừng chỉ dùng cái đầu cái đầu của bác để bê nguyên nghĩa đen bác nhá.
    Việc em là con gái,là đàn bà,là phụ nữ nửa mùa hay ko thì đó là việc của em,em biết câu hỏi của bác là câu hỏi tu từ không mong lời đáp trả,nếu mong đáp trả thì chỉ có thể là bác thích cãi nhau vì câu hỏi vô cùng vô duyên,vô học(em không biết bác có nhận thức được những gì bác nói ko,cái giọng rõ là sỉ vả mà lại chêm vào mấy câu như là xót xa_em chưa nói với ai câu này bao giờ nhưng bác ko tôn trọng em thì nói thật em thấy khinh bác)khen chê là cả một nghệ thuật bác ạ,đừng vào cốc thấy nhiều người thẳng thừng thì mình cũng phải aloso,đó là phẩm chất,là cốt cách,là cách hành xử của mỗi người mang dấu ấn cá nhân bác ạ..nếu bác đi hỏi đứa con gái nào chưa lấy chồng câu tương tự thì nó xách guốc quẳng vào mặt bác liền.Em nói bác rút kinh nghiệm từ từ_ok.
    còn bác ''ke_chien_bai'' bác ấy bảo em là''Không phải, có khi là để cầu may, câu được một con gà nào đó.
    Một con gà nào đó có thể nghĩ rằng: cô ấy muốn là một single mom, nghĩa là cô ấy có những thứ mà cô ấy nói về một mom như đã nói... Và thế là gà ta sẽ có trong đầu cái ý định và mong ước có thể che chở cho một cô gái như thế, để cô ấy không thành một...single mom
    Nhưng mà tóm lại: người nào ngu thì chết, muốn làm gì cứ làm, có ai quyết định cuộc đời hộ mình được đâu.
    Miễn là, ngu rồi, bị rơi vào bẫy của ai đó hoặc đã tự mình chọn cuộc sống cho mình, thì dù có sao cũng cố cắn răng mà chịu, không nên kêu ai.
    Đời là thế! ''
    0h,chắc bác là một gã trai phũ phàng chuyên ăn thịt những đứa con gái mà bác gọi là ''ngu'',em nói thế bác có thấy vui ko,khi qua một cái cm của bác vẻn vẹn 5,6 dòng em nhận xét về con người bác như đúng rồi,điều này bác đã làm với em tương tự,đọc bài và phát biểu hùng hồn về một con người_là em,Nếu gọi con gái như thế là''ngu'' thì bác là thằng ''đểu''.bác ko pực thì em còn vớt vát lại được tí đàn ông trong bác,chứ điên lên nóng máu thì em coi bác không phải thằng đàn ông vì em là một đứa con gái gửi bài vào diễn đàn, bác đọc xong bài của em tự nhiên lại nổi hứng làm đạo diễn,nghe như em ngu ngơ bị làm thịt,trót mang thai rồi,sắp sinh con đến nơi rồi,gửi bài lên đây xem có anh nào thương xót cốt nhục ko phải của mình,tương lai sinh ra ko có bố đang trong bụng của đứa con gái hư nhưng được cái xinh xắn ra phết(bác thích chầu văn rồi ko phải là cải lương nữa).Khoan bàn đến những gì bác tự thêu dệt em trong cm của bác,rất buồn cười và nực cười nên em ko bàn đến,phân bua giải thích chỉ làm trò cười cho thiên hạ,nhưng quan trọng là cái ý thức của bác.Đọc xong cm mà em thấy xót cho những đứa con gái ''trót dại''chứ không phải là ''ngu'' như bác nói.Hồ Xuân Hương trong bài ''không chồng mà chửa'' bảo là''không có thế mà có mới ngoan'' nữa cơ mà.Bà đấy sống ở thời phong kiến mà còn ngon lành hơn bác nhiều
    Cứ gái còn zin là ngoan àh bác,mọi tội lỗi sẽ được xoá sach nếu cô gái treo bảng trước ngực ''tôi còn zin'' thì tức là lấy em ấy về em ấy sẽ không chửi chồng đánh con àh bác?
    Còn bọn ''ngu'' thì sẽ cầm súng bắn chồng ầm ầm như phim Mỹ à bác.[​IMG]
    nói chung là dĩ hào vi quý_chúc cả nhà ngủ ngon lành
    àh mà kết luận"bác Anxiety thì cho em biết diễn đàn nào,con người,phù hợp với những nguời như nào,ko nhìn vào nội dung để suy diễn,còn huyhoang1610 thì ko thức tỉnh được gì từ cm của bác ý ngoài trình tiếng anh kém''...thank,again
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em cần tinh trùng thì PM anh.
  3. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    À, anh này buôn tinh à? Anh có chắc tinh của anh giúp được em ấy thành mom không? Đi buôn tinh mà lại thô thế này thì chắc là hàng lởm rùi. [r23)]

    @ Chủ top: Chị nghĩ việc trở thành single mom chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi. Em nên nhớ muốn là single mom, em cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức, tâm - sinh lý và nền tảng kinh tế vững vàng nhé.

    Chị cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Trên các diễn đàn, mọi người cũng đã mổ xẻ, phân tích rất rõ rồi, em cứ tìm hiểu thêm xem. Chia sẻ với em về trường hợp của chị:
    - Kiến thức đầy đủ.
    - Tâm lý chưa ổn định (chị có di chứng trầm cảm).
    - Sinh lý tốt.
    - Kinh tế vững vàng.
    - Công việc không cho phép (vì làm Nhà nước).
    Nên chị quyết định không trở thành single mom. Chị không muốn một đứa trẻ phải gánh chịu thiệt hại do quyết định sai lầm của mình.

    Em có thể chia sẻ trường hợp của em với mọi người, nếu em cần tư vấn.

    Best wishes,
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chả biết cái vẹo gì mà chị em lại đua nhau đi làm single mom. Một đứa trẻ sinh ra thiếu dương khí thì sớm muộn nó cũng làm gay thôi, suốt ngày ẻo ẻo lả lả. Càng nói hậu quả càng khôn lường.
  5. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con nào tự dưng thích thế thì là đứa con gái bệnh hoạn vừa điên vừa ác. Tự nó thích sống thế, không ai cấm! Nhưng đứa bé sinh ra, có có muốn mất bố đâu???
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chỉ nhắn với bạn là single (độc thân/ đơn thân) chứ không phải singer (ca sĩ)
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    theo mình làm ở đâu không quan trọng , người ta có thể soi moí , dè bưủ mình cả đời được sao ? Chính bản thân mình quyết định cuộc sồng cho mình và con mình cơ mà , người ta có giúp mình được j mà noí .
    Làm bà mẹ đơn thân sẽ rất rất vất vả , khi đã quyết ruì hãy chuẩn bị cho mình kinh tế thật vững !
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật là một cú chích đau điếng cho cô chủ topic. :))

    Bạn chủ topic muốn làm gì thì cứ làm thôi, chỉ sợ chỉ biết nói miệng, lập topic chay, chứ làm gì dám làm. Thường người dám làm thì lặng lẽ làm, bất chấp ý kiến của thiên hạ, hơn là bố cáo cho thiên hạ vào ngắm thế này.

    Chưa kể là nếu xin kinh nghiệm lý thuyết và thực tế thì bạn nên vào box Hạnh phúc gia đình vì nhiều thành viên ở đấy biết rõ cuộc sống phải chăm em bé là thế nào. Hay thật ra bạn cũng chỉ muốn thông báo thật to về ý thích (được một số người xem là) lạ của bạn để được thích thú nhìn thấy nhiều ng reply về cái sự (được xem là) lạ của bạn mà thôi?
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Like cái đo đỏ của bác [:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không phải, có khi là để cầu may, câu được một con gà nào đó.
    Một con gà nào đó có thể nghĩ rằng: cô ấy muốn là một single mom, nghĩa là cô ấy có những thứ mà cô ấy nói về một mom như đã nói... Và thế là gà ta sẽ có trong đầu cái ý định và mong ước có thể che chở cho một cô gái như thế, để cô ấy không thành một...single mom
    Nhưng mà tóm lại: người nào ngu thì chết, muốn làm gì cứ làm, có ai quyết định cuộc đời hộ mình được đâu.
    Miễn là, ngu rồi, bị rơi vào bẫy của ai đó hoặc đã tự mình chọn cuộc sống cho mình, thì dù có sao cũng cố cắn răng mà chịu, không nên kêu ai.
    Đời là thế!

Chia sẻ trang này