1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi MrAmater, 08/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaotay_vn

    thaotay_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết mua minsk mới ở đâu không ?
    Hôm trước mình thấy có người vẫn mua được xe mới ?:-O
  2. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    AE Minsk Miền Bắc đi chơi lễ về hình ảnh đâu hết rồi ^^
  3. dMinskk

    dMinskk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này em cũng định đi Tề lỗ xem có đồ hay ho gì không nhặt về sơ cua ạ. có bác nào đi ko cho em đi ké với ạ.[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. minksxanh

    minksxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác xuống chỗ bác Ánh thì alo rủ em đi với ạ , xuống nhờ bác đấy làm lại cái thụt cái , đến vỡ mông mất.
    số em 0904972972

    ok thoi, hom day di xe minsk cua ban nhe! de minh alo cho bac anh xem xe cua minh xong chua? xuong do lam vai coc bia cho mat! hihihiih

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mua xe moi lam ji! mua mot cai xac roi do len theo y thik cua minh cho thik
  5. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0


    Chuẩn xị lun!!!! bạn có dư ko để mình với? xe mình zin bộ sau nhưng bộ trc lắp bộ đnè tròn nên thất lạc 2 xi nhan..có thì PM cho mình nhé!![r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chịu khó wa FB xem đi Tôm Hấp ;)
    sẽ chọn lọc vài cái tiêu bẩn up lên [r24)]
  6. CuongChe

    CuongChe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần lấy xe đi ra khỏi nhà ai cũng mong mình thượng lộ bình an, nhất là những chuyến phượt xa nhà. Nhưng đôi khi có những chuyện không như ý xảy ra trên đường đi. Chuyến phượt 30/4 vừa rồi bọn em dự định phượt Mường La- Ngọc Chiến nhưng rồi càng đi càng vỡ cung, 3 ngày mấy anh em chỉ quanh quẩn cách Hà Nội không quá 200km. Xe Duy Anh dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn phải đốt bô, thay TK, bugi, thủng săm, cháy đèn, hỏng cuộn điện...rồi gặp hai bác Chí Phèo xô xát trên đường, anh em dùng chân đẩy xe mấy chục km, đến Hòa Bình gặp nắng cháy da và mưa khủng khiếp thuyền không vào đón được phải bì bõm lội nước ngang người để ra thuyền về, đi đêm còn được dân bản địa tặng cho mấy cái gậy vì sợ gặp cướp... So với các bậc tiền bối thì chưa thấm vào đâu cả, nhưng 3 ngày gian khổ vừa qua mới thấy quý tinh thần của Minsk, mới thấy trân trọng tình ******** thương của anh em. Chuyện thật là dài, bao giờ họp chi bộ tha hồ tâm sự. Qua những gì đã gặp em chỉ xin phép chia sẻ một số kinh nghiệm để anh em chú ý:
    - \:D/Đoạn Thanh Sơn- Xuân Sơn (Phú Thọ) có mấy bác Chí Phèo ở khu vực thị trấn, rình xe mình dừng lại nghỉ ngơi sẽ ra chặn đường gây sự vì một lý do rất ảo "chúng mày mang giày to đi xe phân khối nhớn gây rối xóm làng", ngay sau đó sẽ có một bác "công an huyện" lên hỏi chuyện và can thiệp. Cách đối phó
    - Hai lão này là Chí Phèo và giả danh công an (một ông tên Quân gây rối , và một ông tên Dao "Dao gỉ" đóng giả công an ) không cần phân trần gì cả nếu xe nổ ngon thì cử một người chặn lão lại và té ngay, dân chúng khu này không can thiệp hoặc gây khó dễ cho mình.
    - Tuyệt đối tránh phân bua hoặc sợ hãi vì nó càng làm tới, hoặc thiếu kiềm chế gây đổ máu xô xát với Chí Phèo vì nhà họ ở đấy mình động vào thân cô thế cô mình thiệt.[r23)]
    - Đi đường gặp những thằng tò mò bám theo xe hoặc trêu đùa thì kệ nó đi, nếu quá lắm không làm sao được theo em cách cuối cùng bần cùng nhất là kéo nó ra vùng xa xa tẩn xong tháo chìa khóa xe và pin điện thoại của nó rồi chạy vì mình cũng là con người cả thôi.
    Tiếp theo đó là vấn đề tâm linh trên đường đi,
    Đây có thể là chuyện nhiều người coi là củ chuối nhưng chúng em đã trải qua, hay như Hoa thí chủ thắp hương xong thì xe nổ ngon, Hào Miền núi gặp cảnh 100 mét khói hương nghi ngút cháy đỏ đường đi... thì lúc đó anh em cũng phải lưu ý. Khi đoàn dừng lại ở nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn, Khánh Bo by gọi điện bảo nhớ thắp hương nếu không sẽ khó qua đấy, chúng em không làm và xảy ra chuyện gặp Chí phèo kể trên. Hay như đi qua đoạn đỉnh đèo Đá Bia cả đoàn gặp khí nóng bốc hầm hập quanh người phải lấy tiền ra trải đường và xin đi. Đoạn Hòa Bình dừng lại nghỉ gặp ngay công viên nghĩa trang, bà chủ quán cảnh báo thắp hương xong rồi đi ngay nếu không sẽ bị vong theo trên đường, cả bọn sợ quá ù té chạy...
    Theo em, trước mỗi chuyến đi chúng ta nên làm một cái lễ nhỏ ở nhà người khởi hành,[r2)] trên đường đi không may dừng lại ở nghĩa trang hay mồ mả gì đó nên xuống thắp ít hương, hoặc đốt mời người ta mấy điếu thuốc cho thuận buồm xuôi gió. Có người tin người không tin, có người gặp người không gặp cũng tùy duyên thôi.

    Chắc chắn đi đường còn rất nhiều, xin các anh đi trước nhiều kinh nghiệm chỉ bảo thêm cho mọi người để mỗi chuyến đi không phải là chuyến xe bão táp
  7. minksxanh

    minksxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nghe hài quá! hihiihi. sao đi 30/4 mà ko cho anh em biết thế! mấy thằng chí phèo chuối quá, lôi nó ra xịt khói vào mặt nó ý chứ lị
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Cường che : câu chuyện tâm linh của em, ae miền Nam khá thông hiểu vì đúng trong chuyến 30/4 vừa rồi tất cả ae đã gặp rồi.
  9. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Đi rồi mới biết được nhiều chuyện, .. từ trước đến nay anh em chỉ về kể cho nhau chứ chưa lần nào up bài về vấn đề này lên topíc.
    Dường như chắc cũng ngại nói ra... nay Cường chê đã nói ra đây thì cũng có nhiều chuyện lắm đấy.


    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


    Chém... theo chiều gió..
  10. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    :)) đúng tinh thần chữ ký nhể ;))
    e xl hum trc fóng xe máu wá ko bít bác gọi..lúc bác gọi cho Thanh Béo là bọn e vừa hết dốc Đá Bia..vừa qua vùng đất dữ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ai bít ông là ai mà bít v ko?
    cứ thử đi đi rồi sẽ thấy hài ntn..:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này