1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi MrAmater, 08/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng ko tin lắm mấy chuyện tâm linh ma cỏ, nhưng chuyến đi vừa rồi chính bạn gái mình bị ma giấu ở trên Bảo Lộc- Lâm Đồng làm mọi người tá hoả kiếm tìm hơn 30 phút thì mới thực sự sợ hãi và tin là có thật. Bất ngờ hơn lúc về có tra lại google đoạn Bảo Lộc đó (và Phú Cường cũng gọi điện nói) chính là miếu thờ Ba Cô ở trên núi ngay chỗ đó luôn, cách mấy chúc mét. Từ giờ trở đi sẽ đốt nhang trước khi lên đường, qua những đoạn linh thiêng nếu dừng lại thì đốt nhang hoặc khấn mấy câu, cẩn thận vẫn hơn. Thực sự với nhiều người sẽ không tin, nhưng anh em nhiều người đã gặp rất nhiều trường hợp rồi nên cứ cẩn trọng.
  2. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Phong ts : chỗ anh em mình dừng chính xác là cái eo miếu Ba Cô đấy . Anh xem trên google maps.

    @Ruy béo : mình nghĩ đây cũng là bài học nhỏ cho anh em hay đi Phượt nhỉ.
  3. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Đây là một kinh nghiệm đáng có trên đường đi mà, chẳng cần phải phưọt cũng nên có những kinh nghiệm này.
    Chuyện tâm linh, có lần tớ đã nói với Thanh péo rồi đã từng gặp và trải qua.
    Còn về vấn đề con người quấy rối, mình đi theo đoàn đi có trật tự và nghiêm túc thì tớ nghĩ cũng không lo ngại lắm. (Đừng manh động là dc :)) )
    Cảm ơn Cường che đã chia sẻ kinh nghiệm cho ae. Mình nghĩ chuyến đi này của các bạn đi thất bại là do sự chuẩn bị chưa dc Ok lắm và team leader làm việc chưa chuận. Lần sau có đi đâu rủ bạn Tuấn tobias đi, bạn ấy làm team leader vừa tốt và bạn ấy lại có kỹ thuật nữa, chắc là sẽ Ok.

    @... Có cái bạn mượn nắp quy lát của mình mãi mà không trả, chẳng nhớ tên cũng hem nhớ số, bạn trả lại cho tớ nhé. Thanks (Sorry vì phải tìm trên diễn đàn)
  4. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    May thế, mình đi cũng nhiều nhiều đường đất mà không có duyên hay sao mà ít gặp các sự cố tâm linh. Có mỗi qua vùng đất Quảng Trị vong khí quá nặng nên bị khuất phục phải dừng lại chơi với các chú chiến sĩ và thăm thú vùng đất cuối xay thịt một thời.
    Quả thực nếu ai biết về những vùng đất tâm linh, những câu chuyện tâm linh khi đi qua cố gắng dành một chút thời gian cho việc đó, dù đúng dù hư cấu thì đó cũng là một nét văn hoá, một phong tục rất đặc trưng và thú vị của dân tộc mà ta nên trân trọng
  5. CaiLun

    CaiLun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không ai trách người không biết.
    Nhưng biết mà không làm.
    Nghĩ mà không làm.
    Dự định mà không làm.
    Âu cũng là một cái dở, một cái thất hứa tự trong lòng.

    Ngày xuyên Việt cùng anh em, qua mảnh đất linh thiêng Quảng Trị, anh em dự định sẽ vào nghĩa trang Trường Sơn trước để thắp nén nhang cho các chú.
    Nhưng đoàn bị vụt, cố bám theo nhau thế là qua mất đoạn rẽ vào nghĩa trang.
    Nghĩ thầm thôi ở lại Quảng Trị với anh em rồi mai ghé lên.
    Thế là đi đúng một đoạn ngắn thì gặp sự cố lớn, phải nằm vùng gần cả mươi ngày.

    Kinh nghiệm kỹ thuật cần, kinh nghiệm về những khoảng này cũng cần.
    Chưa cần nghĩ gì xa, thắp nén nhang hay dừng lại thăm người khuất mặt một tí cũng làm mình thấy an lòng, ấm cúng mà.

    Nhỉ! :)
  6. sharp-innova

    sharp-innova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình mà đi đâu, trước mỗi chuyến đi dù xa hay gần cũng phải thắp hương ở nhà xin các cụ phù hộ đội trì cho lên đường bình an,
    "có thờ có thiêng có kiêng có lành"
    Nghe bố kể có câu chuyện về 2 xe cựu chiến binh vào thăm lại chiến trường xưa, 1 xe là của bố tôi chạy trước 1 tuần,xe kia là của đoàn cựu chiến binh khác.khi đi qua ngã ba Đồng Lộc, xe bố tôi có rẽ vào thắp nhang viếng 10 cô gái TNXP, xe kia đi sau 1 tuần ,ko qua vì muộn quá rồi, vậy là có tai nạn xảy ra.thực hư ko biết thế nào,
    Đúng là ko biết thì ko có tội, nhưng nếu biết thì ko nên bỏ qua
  7. mini2112

    mini2112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    đoạn cuối bác nói ghê ghê:-ss:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh em bao giờ họp mặt cho em ra mắt cái nhỉ.em theo dõi lâu rồi mà chưa tham gia cùng các bác được.em cũng như tất cả các bác có một niềm đam mê ,khám phá.......thi thoảng em báng càng khám phá cùng các bác.e thì sinh hoạt bên otofun nhiều nhưng thích pkl hơn với điều kiện chưa cho phép có gì chơi đó quan trọng là đam mê nhiệt huyết.
  8. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ae!! vì bức xúc v cũng vì tính tôi thẳng nên ko dc lòng ae lắm.t nóng mặt,ngứa mẳt là fải nói! chúng ta đi chơi, đi "fượt" chứ ko fải đi lính hay đi vì nghĩa vụ j mà cứ răm rắp rập khuôn dc!! chúng tôi đi về, mệt,vỡ cung, gặp nhiều chuyện trên dg... nhưng chúng tôi đã cùng nhau tìm ra jải fáp,júp đỡ lẫn nhau wa hoạn nạn và trên hết là có thêm n~ kiến thức,kinh nghiệm hay trên đg v đời!! há chẳng fải mục đích của dân fượt đấy sao?!!!! và cũng đừng ai đánh já ng khác là "thất bại" vì n~ j ng ta trải wa ko bình thường v khó khăn hơn! khó mà vượt wa mới đúng tinh thần Minskers chứ!!!
    có vài lời hơi bức xúc..đã từ lâu mún nói,mong ae ko fiền![r2)]
  9. sharp-innova

    sharp-innova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả đi các bác, lâu lắm rồi mới có chủ đề bàn tán sôi nổi thế này, trang cứ lên vù vù, mong được thế này mãi
    các bác có nóng thì đi uống bia đi cho mát, các bác cứ chém gió thế nầy thì các mem mới sau này chẳng biết hỏi ai, vì em thấy 1 số thành viên nhiệt tình sau khi bị quăng gạch tơi tả chạy hết rồi, chẳng thấy quay lại diễn đàn này nữa, cũng buồn lắm ạ, còn mấy ai đâu mà, nhá các bác nhá,
    em té đây ko lại bị quăng gạch
  10. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ko ai nỡ quăng các bạn đâu..chỉ là ng cũ ngứa mắt nhau nên động đậy tí thôi mà :-??
    tham ja tích cực và cmt mang tính đóng góp là uki thui mà ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này