1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đang chán đời thì nên đi đâu và làm gì để refresh bản thân, lấy lại động lực sống

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 08/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Mấy bạn mà nói nhìn nỗi khổ , nỗi đau của người khác mà thấy mình chẳng là gì so với họ mình thấy giả tạo lắm
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cũng định khuyên như bác này :D
  3. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    có câu lạc bộ nào nhiều trò hay, bổ ích mà dành cho 8x ko bác(mình 26 tuổi).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vậy đi đà lạt phải ko bác, tình yêu ko như mong muốn mà đi đà lạt có ổn không nhỉ?

    công nhận là mỗi khi online mà để lướt web xem tin tức thì rat chán, xem hình chữ ít còn đỡ chứ gặp tin tức nào nên đọc mà toàn chữ với chữ thì chẳng biết làm thế nào. muốn tắt cũng ko nỡ mà muốn đọc thì ko đủ kiên nhẫn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đàn ông tâm sự nên để trong lòng.chứ kiếm bạn để tâm sự thì bạn cũng chỉ chêm vài 3 câu gọi là đang nghe,đang tập trung chứ ko ai thật tình nghe mình nói bao giờ. vì xã hội này thân ai người nấy lo, nhất là đàn ông con trai, làm đàn ông thời nay áp lực trăm bề chẳng ai rỗi hơi ngồi nghe 1 thằng bi quan tâm sự chuyện của nó, ko khéo nó làm mình bi quan theo.
    May ra tâm sự với người yêu hay vợ thì còn có thể. nhưng tình yêu mình cũng đang gặp vấn đề. nên chẳng biết tâm sự với ai
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai cũng muốn tốt lên. nhưng cái sự tốt đó phải từ nội lực, phải từ sức và trí tuệ của mình.
    kể bạn nghe 1 ví dụ
    -hôm qua mình có thi lần 2 môn cơ lý thuyết 2(bằng 2), môn này cực khó hiểu và thi cực khó. thường sinh viên chỉ gắng thi cho qua chứ cũng chẳng hiểu gì mấy. thế nên mình rất quyết tâm, thức trọn đêm vừa xem champion leage vừa ôn bài. Tích lũy được 1 vốn kiến thức đủ để lấy 5 điểm. vào phòng thi mình cặm cụi làm bài. đâu được 30 phút thì thấy lèo tèo vài người nộp bài. thêm 15 phút nữa thì lượng người nộp bài khá nhiều. mình nghĩ sao đề khó mà bọn này làm bài nhanh thế nhưng rồi lo làm bài vì ko kịp giờ nên ko thèm nhìn lên. đến khi ra phòng thi thì mình hỏi tụi mày làm được mấy câu. tụi nó bảo làm hết vì đề thi đó y chang tập đề thi có bài giải của tụi nó. trong khi tập bài giải đó mình cầm trong tay, nhưng lúc nhận đề thì mình lật tìm ko thấy bài đó------>mình tức còn hơn bị bồ đá. mình học thấy bà trong khi bọn nó ko đứa nào hiểu 1 chữ thế mà mình lại thua tụi nó.
    -mình đau vì chuyện đó 1 nhưng đau vì số phận xui xẻo thì 10. tại sao mình ko nhạy bén để nhận ra tụi nó đang chép bài trong tài liệu ra(đề mở). tại sao mình lại bị xếp ngồi bàn đầu nên ko quan sát được tình hình của xóm nhà lá phia dưới. tại sao mình lại ôn bài để làm gì. nếu ko ôn bài có thể mình đã cắn bút, dòm tới dòm lui và sẽ phát hiện điều này.
    -thật sự lúc đấy còn chán hơn bồ đá các bác ạ. tự hận mình sao lại ngu và xui xẻo đến vậy. chỉ mới hôm qua thôi
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Tớ đang ở trong tâm trạng giống cái chữ ký của cậu.. Hic.

    Cậu, làm sao giờ?
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi giời ơi, hoá ra bạn quan niệm sống trên đời phải may mắn thì cuộc sống mới công bằng với bạn?
    Sao không nghĩ là bạn đã tích luỹ hơn người khác được một đêm "vừa học vừa xem bóng đá" ???
    Cái quan trọng nhất là bạn học được cái gì, để sau này làm được cái gì cho cuộc sống. Chứ xã hội mà ai cũng chăm chăm lấy được cái bằng đại học, dùng mọi thủ đoạn hành vi để đạt được mục đích, thì đất nước còn có thể đi lên được không?
    Tôi chắc chắn là cảm giác lúc tôi đi thi về nhiều khi còn tồi tệ hơn bạn nhiều. Nhiều môn tôi học hết câu hỏi ôn tập, nhưng vào thi cầm cái đề lạ hoắc, lúc đó mới là lúc kiến thức thể hiện bạn ạ. Mặc dù sau đó điểm không cao, nhưng tôi chẳng buồn vì mình là người biết vượt lên hoàn cảnh. Còn bạn sống trông chờ ở sự may mắn, buồn là phải. Cứ buồn nhiều lên, vì cuộc sống này còn chán sự bất công, hơn cả cái không may mắn khi thi môn kia. Bạn tập buồn dần đi, không khi ra cuộc sống thích ứng không kịp đó!
    Thực trạng đáng buồn là nước ta người ta cứ đổ xô đi nộp tiền lấy bằng như các bạn (Bạn có thể là một trong số ít người có ý thức học). Nếu bạn có ý chí, bạn có thể lấy được bằng mà không cần tới sự may mắn là chép trúng bài tập hay nhìn được tài liệu. Sau này người ta ăn nhau ở chỗ sự nỗ lực cái nhân, chứ đâu ăn nhau ở chỗ chép được mấy cái Nguyên lý di chuyển có thể với cả D'Alambe kia :D. Còn nếu bạn đã được lập trình, cố được cái bằng ĐH để lĩnh lương cao hơn người khác, thế là bạn được dạy sống với xã hội bằng thủ đoạn và sự bất công. Thế thì cái gì tiện cho bạn nhất thì làm, tôi chẳng dám có ý kiến, sợ lắm :(
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói giống ý mình. Đi để thấy được rằng mình đã quá may mắn khi có một chỗ để về, khi có sức khỏe, khi bữa ăn có vài miếng thịt.
  7. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngồi Công viên
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thiếu gì, khiêu vũ này, clb nói tiếng anh này. (mình chỉ biết tới thế :D). NVH T.N ở đuờng Phạm Ngọc Thạch, Q.1, gần Hồ con rùa, gần diamond.
    Những lúc buồn, chán nản, bị thất tình ko nên đi Đà Lạt. Đà Lạt đẹp nhưng buồn, dễ sinh ra cảm giác muốn lao đầu xuống thung lũng tự tử
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    f5 :D
    Đọc title Lấy lại động lực sống mà anh thấy chán chú quá! Nguyên nhân ko phải là cái topic cách đây vài hôm không đấy chứ! [r23)]
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Những cái chủ top làm chỉ làm thoả mãn tạm thời, sau đó càng chán thêm, tốt nhất nên tham gia một hoạt động nào đấy, theo sở thích của mình để cảm thấy luôn thoải mái. Bạn biết mình thích gì mà, hãy làm theo sở thích của mình.

Chia sẻ trang này