1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp tìm địa điểm bên Lào

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi LocTuCK, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LocTuCK

    LocTuCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác, mình có việc này mong nhận được giúp đỡ nhiệt tình của các bác.

    Mình có người bác hy sinh năm 1967 tại chiến trường miền Tây Tổ Quốc, cụ thể là khu vực biên giới Việt Lào ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, nhiều khả năng là ở vùng giáp danh Nghệ An-Xiêng Khoảng. Qua các tài liệu để lại thì chỉ biết bác hy sinh ở một xã có tên là pukakeo hoặc Phukakeo, không biết huyện nào, tỉnh nào.

    Mình đã lên mạng để tìm nhưng do đây là tên của địa danh nhỏ cấp xã nên vẫn chưa tìm được.

    Bác nào biết hoặc có cách nào tìm được địa danh này thì giúp mình nhé.

    PS: Mình đăng ký nick mới trên quansuvn.net để post bài bên đấy nhưng mấy hôm nay vẫn chưa được duyệt nên mình post luôn ở bên này.
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tìm kiểu này giống như mò kim trong đống rơm nhưng ví dụ có tìm được đi thì để làm gì?
  3. LocTuCK

    LocTuCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Để nhà em tìm đến bác ạ.
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tìm đến rồi làm gì nữa?
  5. LocTuCK

    LocTuCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người ta thật tình muốn được giúp mà bác hỏi vô duyên quá.
    Bác có lương tâm không.
  6. cubooz

    cubooz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Mình thì cũng bó tay không biết địa chỉ đó ở đâu, nhưng nếu bạn hết cách rồi thì bạn có thể liên lạc với Hội Những Nhà Ngoại cảm Việt Nam. Mình cũng từng tìm thấy ông cố mình thông qua sự giúp đỡ của hội. Thân
  7. LocTuCK

    LocTuCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều. Mình sẽ thử theo hướng này.
  8. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    không giúp đc thì biến , không mượn vô đây la liếm
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thật tình tôi cũng muốn giúp bác vì tôi có ông bác họ là lính lâu năm ở Lào. Sau ngày Lào giải phóng ông này ở lại bên Lào luôn và nay là một ủy viên Tổng hội Việt Kiều ở Lào. Tôi có thể viết thư nhờ ông giúp.

    Người thân của bác mất năm 1967 mà đến giờ này bác mới đi tìm thì chắc là gia đình bác cũng không mấy gì khá giả. Tìm mộ liệt sĩ trong nước tốn kém 1 thì tìm bên Lào có thể tốn gấp 5 gấp 10, không phải chỉ tiền bạc mà còn cả thời gian.

    Để lâu như thế thì ngay cả khi gia đình bác giờ giầu nhất Việt Nam cũng không chắc gì tìm thấy. Tôi không mê tín nhưng nói một cách tâm linh thì gia đình bác phải thật thành tâm thì may ra mới tìm được bác ạ. Do đó tôi định hỏi chi tiết kế họach của nhà bác thế nào, có thật sự quyết tâm không thì chưa chi bác đã vội mắng tôi. Tôi thấy tôi cũng rỗi hơi thật, bị mắng cũng đáng.

    Bác chỉ có mỗi cái địa danh để tìm mà cái địa danh đó không chắc là phu hay pu nữa thì như tôi nói đúng là mò kim đáy bể. Biên giới Việt Nam– Lào dài khoảng 2.067km trong đó có 1.763km đi trên đất liền và 304km đi trên sống suối đi qua địa bàn của 10 tỉnh biên giới của Việt Nam, tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của Lào. Biết bắt đầu tìm từ đâu?

    Phu hay Phou tiếng Lào nghĩa là núi, mà núi ở Lào thì nhiều lắm. Có tìm ra được quả núi nào tên Ka kẹo đi thì dù có đến đó chắc cũng không biết hỏi ai vì ngày xưa bộ đội Việt Nam ở Lào thường đóng quân ngòai rừng núi cách xa làng bản người dân Lào. Ngay cả đồng đội của người thân bác có đến đó thì chắc gì đã tìm được sau hơn 40 năm vật đổi sao dời.

    Tuy nhiên nếu thật thành tâm thì có khi cũng tìm được. Chúc bác may mắn.
  10. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    não cạn , người ta đi tim mộ liệt sĩ mà hỏi "tìm để làm gì " ,tìm để biết nằm chỗ đấy rồi thôi hả .Dở hơi cám lợn !
    Có giỏi thì hỏi những vị lão thành cách mạng , tuổi cao sức yếu còn lặn lội tìm mộ liệt sĩ rằng
    "có tìm đc đi thì để làm gì ?"
    "tìm dến đc rồi làm gì nữa"
    xem có ăn tát vào mặt không ?
    đỏ1 : bị ăn chửi là đáng lắm ,đừng có xoắn nữa cu ạ
    đỏ 2 : Cũung chịu khó google để bù đắp sau khi ăn gạch nhỉ
    http://bienphongvietnam.com.vn/dbmg/261.vt
    cu em không cần phô trương học rộng tài cao thế đâu=))
    kiểu nói chuyện của cu em thì a đoán ko quá 16

Chia sẻ trang này