1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ con mới đẻ mà hay thở dài thì có điềm gì không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cùng câu hỏi trên với trẻ em khoảng 1 - 2 tháng tủi í. Em bé dễ thương lắm, nhưng thỉng thoảng lại hay thở ra lắm. Tớ thấy như vậy là không hay tẹo nào.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Vợ thỏ nằm ổ rồi à?
    Trẻ con thở dài có cái khổ, có cái ko khổ.
    Cái may mắn là nó có khả năng nhìn nhậnđưuọc nhiều điều xảy ra trong tương lại.
    Cái khổ là nó cứ luấn quấn với những điều thấy trước đó, làm nó khó có thể phát huy hết khả năng. Chỉ cần nó đặt những điều đó sang 1 bên, tự do tự tại suy nghĩ thì sẽ sớm thành thiên tài.
    Mấy lời nói nhảm, cái nào vui thì tin, cái nào ko vui thì đừng tin
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Không. Tớ đã có vợ đâu..

    Tớ hỏi hộ thui.
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đứa nào cũng thế, ngáp và thở dài, cười rồi khóc, rồi lại ngáp và thở dài...
  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đáng iu thế [r32)][r32)][r32)]
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tui là tui nghi lắm, suốt ngày đi hỏi hộ vụ này, chắc là chính chủ rồi :P
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sinh khổ, tử khổ.
    Nói nhảm đấy

    Giải thích khoa học là bị hen hoặc xoang hồi nhỏ mình cũng bị.
    Ghi chú là trí nhớ nó rất tốt. Đừng có nói xấu gì kẻo nó >:) thù
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em bé yêu quá đi mất! :x [r32)]
    Em đoán thở dài là vì em bé biết thể nào cũng sẽ có người thắc mắc về mình trên này. :P
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trước, ở bên nhà mình cũng có 1 chị sinh ra đứa nhỏ. Chiều nào cũng thấy nó lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài như bà cụ non. Mới có 2 tuổi thôi đó...
    Chị ấy...... không hạnh phúc, khi mang bầu.


    Có thể là bất lịch sự với đứa bé mà bạn chủ Topic muốn hỏi, nhưng bạn thử xem hoàn cảnh cháu bé thế nào. Khoa học đã chứng minh rằng cuộc sống tinh thần của bà mẹ trong khi mang thai và nuôi con nhỏ có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển về thể chất và tinh thần của đứa nhỏ. Nhỏ vậy, nhưng chúng đã có khả năng cảm nhận về số phận của mình rồi đó.
    Còn nếu không phải thì có khả năng đứa nhỏ có vấn đề về đường thở thôi. Cho đi khám bác sỹ.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ominaza nói có lý đấy !

    Nếu căn cứ vào những ng hay than ngắn thở dài=> trẻ có biểu hiện như thế thì e rằng sau này sẽ vất vả

Chia sẻ trang này