1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắm tay và ********!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhatruclan, 11/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nắm tay em thôi nhé và ...stop here
  2. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 tay nuôn!! :x

    Đồng ý với chị NCH là stop vụ bàn tay here :))
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn muốn vì anh đợi chờ....!

  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lúc ******** thì nhớ nắm tay bạn gái các bác nhé :D
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bạn gái trước đây của tôi cũng vậy. cô ấy yêu tôi vì thấy tôi cười trông như đứa trẻ con, cô ấy yêu tôi vì cái nắm tay của tôi rất chặt. Đôi khi những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là cái quan trọng đôi với người con gái.
    Những điều tưởng như là bình thường nhưng nhiều khi chỉ những hành động nhỏ như vậy khiến người con gái siêu lòng.
    Cái nắm tay ko đơn giản chỉ là cái nắm tay thông thường mà nhiều khi nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    vãi cái bác nỳ! bắt bẻ ngta dữ thế.
  7. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lúc hạnh phúc nhất là lúc được tay anh nắm chặt...mùa đông sắp sang rồi...năm nay e sẽ lạnh lắm đây vì không có anh ở bên

    Em thèm cái nắm tay siết chặt
    Một nụ hôn dài bất tận đến mai sau...
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi đọc bài viết hay này.
    Tôi cũng rất thích nắm tay bạn gái.Tôi cũng đã từng yêu qua vài lần và lần nào cũng rất thích nắm tay bạn gái,và tôi cũng rất muốn bạn gái cảm nhận được điều gì đó thật nhẹ nhàng mà chân thành,sâu sắc.
    Rất tiếc rằng những người bạn gái đó không thể cảm nhận sự chân thành,hơi ấm và sự sâu sắc của tôi qua cái nắm tay!Hay có lẽ tôi không có khả năng truyền cảm xúc qua lòng bàn tay!
    Buồn quá đi thôi.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đc nắm tay ny và đi dạo.
    Một lần, mình và ty nắm tay nhau đi bộ từ trường HVAN lên ĐHNN, lên đến nơi ngồi nghỉ một lúc xong rồi đi bộ về. Đi được 1 đoạn mình kêu mỏi, him nói "trèo lên lưng anh cõng", xong roài cõng mình về tận nhà. Giờ chắc him k còn nhớ nữa but đó là kn mà mình chưa bao giờ quên (Sau này già rồi, lú lẫn có khi sẽ quên ;)))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, mà có lần mình cop truyện này về up lên blog, bạn mềnh đọc xong khen hay và ý nghĩa :), him nói đúng là người đầu tiên him nắm tay đúng là người him nhớ nhất chứ k phải người đầu tiên have xxx. Hóa ra k phải chỉ con gái mới thích cầm tay mà con trai cũng có người thích.
  10. carlvandame

    carlvandame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nắm một tay xong thi f nắm hai tay hai tay xong thì đòi nắm chân, nắm chân chán thì lại .... :) so human

Chia sẻ trang này