1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm khi đánh mất 2 năm cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohiugihet, 12/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Năm 16 tuổi, khi vẫn còn là 1 cậu nhóc chưa biết đời là gì, vẫn nghĩ cuộc đời là rất tốt đẹp thì vì một biến cố xảy ra trong gia đình mà tôi đã lao vào cuộc đời. Mặc dù tôi không chọn cho mình một con đường tội lỗi mà ngược lại theo nhiều bạn nếu đọc xong topic này sẽ nghĩ có thể là tôi may mắn, rất may mắn nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu...
    Năm tôi 15 tuổi, bà tôi mất, ba tôi bán nhà để chuyển đi một nơi khác, và rồi vì hoàn cảnh gia đình tôi phải nghĩ học ở nhà phụ giúp gia đình. Rồi tôi đến với Đoàn TNCS HCM, lúc mới tham gia tôi rất vui, luôn luôn muốn đem sức trai của mình để làm 1 việc gì đó có ích cho xã hội. Tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn. Rồi anh Bí thư đoàn giới thiệu cho tôi đi học bổ túc lớp 10, khi được đi học lại tôi rất vui, nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Anh phó Bí thư Đoàn thì thấy hoàn cảnh nhà tôi nghèo nên đã xin cho tôi việc giữ xe ở Uỷ ban để kiếm tiền trang trải cho gia đình.
    Đọc đến đây chắc các bạn cũng nghĩ vậy là quá tốt rồi phải không?
    Nhưng rồi mọi việc đâu đơn giản như một cái đầu của 1 thằng nhóc 16 tuổi đã nghĩ. Khi người ta cần mình thì cái gì cũng tốt, cũng đẹp và rồi khi người ta không cần mình nữa thì họ xô mình ra đường không chút thương tiếc...
    Và rồi một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình may mắn khi được giới thiệu vào làm bảo vệ cho 1 công ty lớn, ở đó tôi cũng đã cố gắng rất nhiều và được nhiều đồng nghiệp thương yêu... Lúc đó tôi kiếm được tiền không thể nói là nhiều nhưng cũng đủ để tôi sinh sống và phụ giúp gia đình. rồi thì lại một biến cố nữa là tôi đến tuổi NVQS, cuối cùng tôi không biết tôi có phải là 1 thằng hèn hay không mà tôi đã xin vào dân quân. Và cũng đã hơn 2 năm rồi, ngày tôi xuất ngũ cũng không còn xa... Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi lại tiếc khoảng thời gian 2 năm đó, trước đó 2 năm tôi là 1 thằng nhóc 19 tuổi có suy nghĩ của người lớn, còn giờ thì là 1 thằng đàn ông 21 tuổi mà suy nghĩ như 1 đứa trẻ, làm nhiều việc mất hết cả thể diện. Từ 1 thằng phụ giúp gia đình giờ phải sống bám vào gia đình, phải về nhà chìa tay xin tiền mẹ tôi, nhục, nhục lắm...
    Và rồi giờ thì sau 2 năm tôi phải bắt đầu lại từ con số 0, con số 0 mà tôi đã bắt đầu từ năm 16 tuổi...
    Trong 2 năm cuộc đời tôi chẳng làm được tích sự gì, thật là buồn... (xin nói thêm dân quân là một lũ ăn ***, chỉ biết báo đời mà thôi) Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, tôi nguyện đi NVQS, lúc đó tôi chỉ mất có 18 tháng thôi, thật là tiếc nửa năm quá đi thôi...
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :-??Người ta chỉ chết khi nghĩ rằng mình đã chết e ạ. Mới 21 tuổi mà. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu\:D/
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    uhm...bạn ở trên nói đúng đó cậu ạ ^^
    nếu như cậu còn niềm tin và cố gắng thật sự thì sẽ vượt qua được thôi >0<
    là con trai và còn rất trẻ nên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa , nếu giờ cậu buông xuôi nhất định chỉ vài năm nữa cậu sẽ rất...rất...rất là hối hận đấy :)
    cố gắng nhé!
  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn nhe nhưng nếu để biết rõ hơn xin bạn hãy vào topic " tình yêu không thể hiểu nổi" bên mục tình yêu cho mình ý kiến nha
  5. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    bạn còn trẻ mà, con trai sức vóc, bạn biết nghĩ tiếc nửa năm cuộc đời, thấy mình trẻ con, thấy ko làm đc gì hết... thế có thấy tiếc, thấy phí thì giờ vào cái mạng ảo này ko? dù biết là thời gian rảnh rỗi và để giải tỏa
    haiz...buồn chán vì cô đơn, vì 7love, mà lên đây than vãn chắc cũng nguôi đc phần nào nhưng tốt hơn hết là kiếm nhiều việc để làm ( đưa báo, bán hàng, phục vụ bàn.... ), kiếm nhiều sách mà đọc, đừng có ngồi không thế này... khi bạn làm đc việc gì đó có ích, cuộc đời khi ấy sẽ có ý nghĩa
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hazz.........lại nhớ thời mình 21 tuổi tràn đầy sức sống và khát vọng. Bây giờ gần 30 rồi mà nhiều thứ vẫn là con số O
  7. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, nhưng nếu làm được tui đã làm rồi. Thời gian của tôi kô thể sắp xếp theo ý mình được, tất cả phải tuỳ vào đopị6 trưởng hết. Muốn làm cũng không dc T_T:((
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu em trai ngốc nghếch
    21 tuổi còn quá trẻ để bắt đầu lại từ đầu
    ko phải quá trẻ, mà ko có gì để nói là nuối tiếc
    vì con ng ko làm lại được QK, tiếc ko làm được gì
    Nếu là chị, chị sẽ nghĩ là...một bài học cho mình biết trân trọng thời gian,
    Sai sẽ sửa,...ko sai lầm ko trưởng thành được
    :D:D:D:
  9. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    có những sai lầm không thể nào sửa được, cũng như quá khứ đã qua thì vô vọng rồi...
    Hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn...Thất vọng!!!
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng vội thất vọng! Hãy cố lên bạn nhé! Chỉ cần có niềm tin và có ước mơ, bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều thành công và may mắn đấy! Chúc bạn thật nhiều điều tốt lành!

Chia sẻ trang này