1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn-Phần 16-Tour Đà Lạt Nha Trang trang 1

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi buiduc_hung, 12/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    xem clip phê quá Hải ơi. ủa em ngủ quên nên xuât phát sau hay sao đoạn cuối clip thấy a em đái ia xong ngồi đơi em đến vậy.
  2. lioncity

    lioncity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạ lúc đó mọi người mới tới àh làm gì mà đái ỉa xong ghê vậy anh[-X

    post thêm 2 cờ líp nữa ai rãnh cho hiện hình giùm em nhé....

    http://www.youtube.com/watch?v=6XhAgbstGbo

    http://www.youtube.com/watch?v=9rZwP-ZHq8k
  3. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cắt nhỏ ra đi H ui :)

    (Hứng dịch đoàn chuẩn, vỗ tay :D)
  5. racingboy_NT

    racingboy_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    clip hay wá mấy a ơi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    a Tuấn bộ đàm ơi cho e hỏi 1 chút . mua cái dây cắm vào bộ đàm để nói và nghe ở đâu và bao nhiêu tiền vậy a .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=6XhAgbstGbo

    http://www.youtube.com/watch?v=9rZwP-ZHq8k




    video coi 0 đựơc mấy a
  6. sexsi

    sexsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Phê quá phê quá, ngôi coi phim mà cứ như mình đang bơm khí thế vậy.

    Cám ơn Mi xe Cu và VC Hải ếch nhìu nhìu :-bd
  7. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm ACEMTSG đã có Facebook, nhưng mà vì lí do kỹ thuật nên việc duy tu và bảo trì không được bảnh cho lắm.
    Sau khi tuyển dụng được anh Hùng Đứt Bu-ồi vào ghế quản lý các trỵ (gọi tắt là "quản trị"), nay em xin phép public lên đây để
    anh em nào có nhu cầu chia sẻ tâm sự hàng ngày vào sanh hoạt cho nó đa kênh đa đài gọi là mở thêm sân chơi mới rộng ra Quắc Tế

    Danh sách thành viên tạm tính như sau:
    [​IMG]
    ImageShack.us

    Nếu có thiếu sót ace vui lòng thêm vào và xỉ nhục Đứt Hứng nhá

    Địa chỉ Facebook: acemtsg@yahoo.com
    Password: hỏi Hùng Đứt Bu-ồi
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
  9. -POLICE-

    -POLICE- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    POLICE thấy clips ACE đi chuyến này zui qué, rất tiếc mới mua xe, nhập hội trễ nên mọi thứ còn chưa chuẩn bị kịp, ngay cả áo giáp còn chưa có mà lèm seo đua theo được :((.

    Nhìn clip của VC Hải ếch (không biết là ai hết vì chưa thuộc nick) nhưng qua video thấy bo nhiều cái cua ác quá, xem phim mà cái mông POLICE cũng bẽ theo tay lái muốn rớt ghế. Sau này có đi chung, có gi nâng đở POLICE đu theo nhe, tay láy còn yếu vì mới tập tành chơi moto PKL, sợ rớt wé... Mỗi lần vô cua rung chân, yếu tay wá. :((:((

    POLICE mới ra bị đuổi ra ngành mà... hồi xưa chạy 250cc dí mấy em wave tàu dể ợt... còn giờ tấy mấy anh chị chạy kinh quá, có cái clip nhìn đồng hồ lên 221 km/h... ^:)^^:)^

    Thân !!!
  10. NguyenHoaiSon

    NguyenHoaiSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các anh chị trong ACEMTSG. Tuy rằng biết đến ACEMTSG từ khá lâu và rất muốn được dù chỉ một lần nói chuyện với các anh, được tận mắt nhìn ngắm và chạm vào những chiếc motor PKL, nhưng em vẫn e ngại :-ss :-ss :-ss :-ss ( nào là mình còn nhỏ tuổi, đi xe nhỏ, chưa đi làm, kinh nghiệm sống ít, ko biết nhiều về xe cộ…..) Rồi những gì em mong ước đã đến:

    Ngày thứ tư tuần trước, em đang học thực hành ở xưởng cơ khí, thì em nghe một tiếng nổ giống như của xe PKL, lúc đó thực sự là em chẳng còn biết mình đang học cái gì nữa mà chỉ nghĩ về PKL. Tối hôm đó về, như có 1 cái gì đó thôi thúc em liên lạc với các anh. Sau mấy ngày gửi trả lời trên bikervietnam em cũng được anh Hùng ( Đứt Hứng) trả lời và cho nick yahoo. Em chat với a Hùng lia lịa, khủng bố a Hùng bất kể lúc nào, nói đủ chuyện và em được a Hùng giới thiệu đến địa điểm mấy anh ACEMTSG hay họp mặt.

    Tâm lý trước lúc đến thật hồi hộp:-ss (em ko biết tai sao mình hồi hộp), sáng hôm nay em ngủ dậy sớm hơn những ngày chủ nhật khác, em đến được canteen của trường QLCBNN, gửi xe đi vào, theo lời a Hùng nói “ cứ thấy ai quen chay vào hỏi là được” đi lòng vòng ngó ngó ngơ ngơ em thấy được người này quen nhất

    http://cb8.upanh.com/21.267.28212417.gS0/acesgdlnt.jpg

    chạy lai hỏi thì may quá đúng rồi yeah yeah!!

    Sau một hồi nói chuyện với a Chinh và a Hòa em cảm thấy rất thân thiện và thoải mái :x, cảm giác hồi hộp đã hoàn toàn biến mất. Trò chuyện với 2 anh một lúc thì em nghe tiếng pô khủng của xe a Khoa, rồi dần dần các anh đều đến, nhìn từng chiếc PKL chay vào và dừng lại ngay trước mắt em ko thể nào kìm được sự bùng cháy trong lòng[r37)] ( trước đây em chỉ dám chay xe ngang qua các showroom để liếc nhìn PKL). Một lát sau em nghe một tiếng pô quá sức tưởng tượng, chiếc Ducati Streetfighter chạy vào, em thực sự là ko thể ngờ được sức mạnh từ cỗ máy V-Twin của Ducati, tiếng pô quá khúng khiếp làm em hơi tái@-)@-). Ngồi một hồi em chịu không được, em chạy ra xem xe, sờ , mân mê, máy mó, vuốt ve, vặn tới vặn lui từng pé PKL một>:)>:)>:), hỏi han a Khoa về xe cộ, cảm giác lần đầu tiên trong đời làm như vậy thật khó tả.

    Sau một lúc chán chê, cả hội rủ nhau đi ăn trưa, em lại lo ( xe mình có 135 đòi đu theo 1000:-ss) em cứ dặn đi dặn lai a Hứng ( a đi chờ em nha, hix hix). Lại một lần nữa em sung sướng, được chạy giữa cả một đoàn PKL (cứ như đi giữa bầy hổ, phê hết chỗ nói hehehehehe.) .Vào quán nhậu, em hok có biết uống ( mấy a thông cảm), ngồi ăn, nói chuyện với a Khoa, a Định, chị Minh, a Hứng … về xe cộ và mấy chuyện khác em thấy rất vui vẻ và thoải mái.

    Cám ơn các anh chị ACEMTSG đã cho em 1 ngày tràn đầy vui sướng. Chúc các a chị luôn mạnh khỏe và luôn lái xe thật vững như Valentino Rossi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này