1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hào là người Hp

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi bumbumhp07, 13/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumbumhp07

    bumbumhp07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những năm cấp 3 chỉ là ngồi đáy giếng..chưa thoát khỏi cái lòng phành phố bé tí xíu của Hải Phòng, cứ ngỡ Hải Phòng mình rộng lém ( nhìn trên bản đồ ), hiện đại lém ( đô thị loại 1 cấp quốc gia, hém nhớ rõ ), nổi tiếng lém ( thành phố biển, hoa phượng đỏ)..Cứ ngỡ nhiều lém nhưng đến khi lên Hà Nội rồi mới biết Hải Phòng mình còn No.1 hơn nữa, hé hé..!!!
    Tớ biết, Hải Phòng mình không rộng như tớ đã nghĩ, càng không hiện đại bằng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, biển không đẹp lung linh như tớ biết ( Cát Cò thì may ra, chứ Đồ Sơn thì khỏi phải nói), hoa phượng cũng tàn theo năm theo năm tháng lâu ồi ( bị đốn sợ bão lũ chứ đâu)..Nhưng tớ khẳng định :" Hải Phòng là niềm tự hào của tớ, làm tớ " vênh mặt" khi ở đất người".
    Lên đại học.
    "Ê ku, ở đâu thế?.." - "Em ở Hải Phòng..!!"..
    " Ồ, Hải Phòng à, thảo nào !!"
    Để tớ phân tích cho cả nhà từ " thảo nào" nhé..!! Nhiều nghĩa lém..
    " Thảo nào đanh đá cá cày,mồm nói oang oang, điêu ngoa chanh chua thì thôi ồi..!" - Câu này tớ chỉ lấy ví dụ thôi, chứ đứa nèo mà báng bổ mình ngay vào mặt như vậy thì tớ sẽ xử ..dẹp như con tép lun!! ( he he)..Câu này cũng không hàm ý chê lém, họ vừa nể vừa sợ thì đúng hơn..Ai cũng sợ HP, nổi tiếng " bạo lực" mừ..Tất nhiên, không nên đánh giá chung như vậy, tùy vào nhân định của mỗi mem thôi..Nhưng cái chính, dân HP ta thẳng thắn, bốp chát nhưng không xấu bụng..! Đó là nét nổi bật, mọi người thì nhận định lun chính bản thân mình đi, cái tính phóng khoáng đấy, không phải nơi nào cũng có được như HP ta đâu..!! Tự hào ở chỗ đấy!! Một chú tớ quen trên này, nói với tớ rằng :" Mình không có thì cũng phải nói có cháu ạ, mình nghèo nhưng phải ra vẻ mình giàu không người Hà Nội khinh cho !!" Chắc hẳn ai nghe câu này cũng phải giãy nảy..Có thể đó cũng là lệ thường vì tính người Việt Nam mình vốn đã như thế, nhưng hãy nhận định bằng con người trẻ của các bạn..Tớ cũng nói lại với một boy HP mình, hắn nói :" Ối dào, không có thì nói là không, mình nghèo thì mình nghèo, sao phải bày đặt ra vẻ.." ===> Hà hà, cũng đúng !! Người Hp sống với bản chất thật vốn có, mạnh mẽ và phóng khoáng, nên đi khắp nơi, dù mún dù không người ta cũng phải vị nể..!! Thật ra, cũng như tớ nói vừa nãy ấy, người ta nói " Con gái HP chua ngoa đanh đá!" dường như không có hàm ý chê nữa, mà có chút vị nể.. "Đã không động thì thôi, động vào là bít tay nhau ngay"...Ha ha..Thật sự cũng có mặt được mặt mất, nhưng cũng có thể đó là nét riêng của người HP..Nói thật, ở HP tớ hiền khô à, lên HN được vài tháng mới biết ở đây có mình đanh đá!! Hé hé..Tớ không bít HN thế nào, có thẻ nói đó là nơi đông dân thu hút nhiều người từ vùng khác đến HN học tập, làm việc nhưng tớ có thể chắc chắn HP mình " nguy hiểm" hơn HN nhiều, chứ không mún nói Hp nhiều tệ nạn xã hội..Mới vừa chân ướt chân ráo về tới Hp, đã phải chứng kiến một trận oánh nhau to đùng đoàng ngay giữa đường Tô Hiệu..hì hì, tớ không lắc đầu ngao ngán, chỉ mỉm cười :" HP mà"..Tuy nhiên không mấy ủng hộ việc đó, nhưng đó cũng là cơ sở HP được trong ngoài đòn xa như vậy..Thầy tớ đã từng nói đùa một câu về Hp :" Ngày xưa các cụ nhà mình đánh giặc bằng tre nứa, gậy gộc, cùng lắm là được mấy khẩu súng AK, nhưng có lẽ dân HP có vũ khí lợi hại hơn nhiều ( là gì nhỉ? mình háo hức)...................................bơm kim tiêm!"..Ực..tức nổ đom đóm mắt, cả lớp cười ngặt nghẽo..Tớ ức quá, đáp trả :" Thầy ơi, giờ làm gì còn bơm kim tiên hả thầy!!" Thầy hiền lành hỏi :" Sao thế"..Tớ gọn lỏn :" Nghiện chết hết rồi thầy ạ"..Chính ra vài năm trước đây thì đúng thế thật..nhưng giờ thì ít rồi..! Không hỉu sao thấy ức chế khi nói về HP như thế!! ( phù..hạ hỏa, vít típ đã)..
    " Thảo nào dân chơi thế "..Chà, câu này cũng ví dụ,tớ là dân thường mừ..hí hí..!! Nhắc đến dân chơi, Cả bọn HN cũng phải chào thua về mặt khủng..Niềm tự hào về HP cho tớ khẳng định điều đấy!! Có thể về số lượng dân chơi mình không bằng HN, nhưng về độ khủng hơn chắc chỉ có HP mới vượt mặt.. Đã không chơi thì thôi, chơi thì phải hết mình!! Bọn HN kiêng nể dân HP lém, không dám lắng phắng trước dân HP đâu..Lớp tớ bọn HN cũng chơi biệt lập, nhưng với dân HP, đố dám! Không phải xét về mặt cùng đẳng cấp hay không, nhưng chúng vẫn phải kiêng dè..( hơi nổ tí )..Một lần có thằng bạn cùng khoa, người Lào Cai hay Yên Bái gì đó, bít tớ ở HP nên nhăn nhở :" Đã nghe rap HN chửi HP chưa?"..Hài,tớ bật lun: " Mày nghe rap bọn HN xin lỗi bọn tao sau đó chưa?..Tắt điện..Thật khôi hài..Lần sau nhìn thấy tớ, tắt nắng..seo thế nhỉ?..hihi ( ti toe qué)..
    " Thảo nào, xinh thế, đúng là gái HP!!"....Éc, không phải tớ đâu nhá, ti toe nhưng không mặt dày đâu, hé hé..Công nhận gái HP mình xinh thật..Có câu nói rất hay về HP :" ở HP, hễ ra ngoài đường là thấy gái đẹp"..Chuyện, 8 năm hoa hậu mừ.HP ===>.thành phố nhìu hoa hậu nhất ! Tất nhiên ở đâu cũng có người xấu kẻ đẹp, nhưng xét thấy girl Hp đa số là xinh xắn , hé hé..Các boy nên tự hào về girl HP nhà mình đi, đứng có đứng núi này trông núi nọ nha..Công nhận, với tớ Boy Hp mình đẹp hơn nhìu..hay có thể chưa gặp Boy HN nèo đẹp trai nhỉ ??
    " Thảo nào học giỏi thế"..Chà, nghe sướng râm ran lun, HP mình giỏi mừ, đâu thua xa HN..Đầu năm, sau khi bắn một tràng tiếng anh ( chém gió tí ), cô giáo sung sướng hỏi mình ( cũng bằng tiếng anh ) :" Cô có người bạn ở Hp, phải nói rằng sinh viên HP rất năng động và giỏi, em có nghĩ thế không?"..Mình gật cái rụp "YES!!"..Không phải chém gió đâu, sinh viên HP chiếm tỉ lệ cao về dân số, và nhân tài đúng thật như lá mùa thu vậy, hí hí, dám chắc như vậy đó!
    Tự hào là thông minh, giỏi giang năng động, dân chơi, mạnh mẽ và phóng khoáng, Hải Phòng đó, đúng là "Hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu!"..
    Hãy cho một niềm tự hào có cơ sở đó, mọi người sẽ thêm yêu thành phố cảng của chúng mình thôi!!
    Hãy tạo nét sống đẹp để đi đến đâu người ta cũng ca ngợi HP, mọi người nhé!!
  2. ptk_hp

    ptk_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    37.916
    Đã được thích:
    1.891
    lại có cái topic bên này nữa.
    tổ tông 80 đời nhà mình ở HP, mình tự hào quá đi thôi
  3. zumihp12

    zumihp12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ^^~, tự hào mềnh nà người hắt sờ phê =))~
  4. luanthieugia

    luanthieugia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    150
    haizz...thầy giáo mình thì thi thoảng hỏi chuyện nhau toàn hỏi là " ở HP dạo này còn bạo lực đẫm máu ko " :|
  5. bang3lang

    bang3lang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    829
    Tôi sống ở SG 1 năm rồi ra HN sống 6 năm, mới về HP đc 2 năm. Nhận xét 1 cách khách quan, con người HP mình đi đến đâu cũng đc "nể". Cái từ "nể" ở đây có rất nhiều nghĩa, người thì "nể sợ" vì nghe tiếng dân HP mình đầu gấu, người thì "nể trọng" vì cách sống của con người HP mình...vv.v... Tôi tự hào từ lâu rồi :)
  6. caogay

    caogay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi được đến đâu nên chưa biết gì :D
  7. thecongcpt

    thecongcpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    3
    đi đi cho biết, co nhiều nơi chỉ nghe tiếng đã biết mình HP =)) , nhiều khi sợ nó upsot
  8. iamme123

    iamme123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    3.380
    Đã được thích:
    1.629
    vãi đạn cái đất HP , đánh nhau thì giỏi chứ học hành sao ăn được các tỉnh khác, mad công nhận nghe nói đến Hp , âi ai cũg nghĩ đén tệ nạn hoặc đâm chém thôi, có lẽ vì là Dân Chơi mà
  9. kubimz

    kubimz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    3
    NGhe bạn iam nói cái thấy chán hẳn <~ không muốn nói tới nữa . Bài luận về hải phòng của chủ thớt rất hay 9đ
  10. aboutpro

    aboutpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự hào là điều đương nhiên, mình không phải là người HP, thỉnh thoảng xuống đó ngủ 1 vài đêm và lang thang giao lưu với mấy anh em ở Sở Du lịch rồi lại về HN làm việc cật lực.

    Mình cũng góp chút sức mọn cho một số việc như các bác vẫn nói: Tự hào là người HP

Chia sẻ trang này