1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi li dị, ở VN mình tại sao như các cặp vợ chồng thường ko nhìn mặt nhau?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 13/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cùng câu hỏi vì tớ thấy bên Mỹ, sau khi li dị họ vẫn rất vui vẻ với nhau.. Hay là người Việt mình năng tình quá, li dị xong rùi trở thành ghét nhau lun

    :-w:-w:-w
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    vì ở nước ngoài, họ ko nặng việc "sống vì con" như ở Vn, họ ko hợp nhau thì họ li dị ngay và trở thành bạn bè bt, tớ có đứa bạn bố mẹ li dị, cả bố cả mẹ đều có Partner và điều hay ho là bây giờ cả 2 gia đình đều sống dưới 1 mái nhà, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau. Ở VN còn nặng tư tưởng sống vì con vì vậy có nhiều phụ nữ mặc dù cuộc sống gia đình là địa ngục nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng, chịu đc đến đâu hay đến đó.....đến lúc vác nhau ra li dị có nghĩa là nó đã vượt quá cái ngưỡng chịu đựng nhau rồi, ghét nhau lắm rồi nên ko còn muốn thấy mặt nhau nữa....
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vì ở VN đã ra tòa đồng nghĩa với việc không thể chấp nhận nổi nhau, và ít nhất sẽ có 01 bên có thù hận với bên kia. Để nhìn được mătj kẻ thù cũng là cả 1 vấn đề đấy bác ạ
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em có bác này, li dị vợ xong thấy vợ không có chỗ ở, bảo về nhà mình mà ở, thấy không có chỗ làm, cấp nguyên cho cửa hàng may để bán hàng, nhưng mỗi người môọ phòng, cùng chăm 2 đứa con..kể cũng lạ :)
  5. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Ui hay quá.. Cặp này chắc hi hữu

    Tớ có 2 đứa bạn học chung ĐH, cương quyết lấy nhau dù gia đình 2 bên ngăn cấm. Có 1 nhóc rùi, giờ li dị. Tớ kô rõ lắm chiện của họ nhưng chửi nhau ghê lắm. Như kẻ thù lun. Giờ cô vợ ko cho anh chồng tới thăm nhóc lun. Ghê quá.. @-)

    Không bít mình sao đây.
  6. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    không còn tình thì còn nghĩa thôi..
  7. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Cái bác này cực cao tay. Thế là có 1 viên quản lý kiêm osin hoàn toàn tin tưởng bởi có đứa con bảo đảm. Thỉnh thoảng chắc còn được "giải quyết" tí.
    Trừ khi 2 người lấy lại nhau, chứ nếu không thiệt thòi nhất là cô vợ. Sống kiểu đó thì sao đi thêm bước nữa được, tuổi xuân cứ thế trôi qua. Lỡ một ngày ông chồng quen được người mới thế nào chẳng đuổi thẳng hay đuổi khéo ra khỏi nhà.
  8. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    không có vấn đề giải quyết đâu bác ạ. Em cũng hỏi bác ấy về chuyện đi bước nữa, nhưng mà có vể hai người đều không tính đến, tập trung cho con cái. tiền tiệm may là cho vợ chăm con, còn tiền bác kia kiếm ra để trả điện nước và bác ấy tiêu :D
    Nói chung bác kia cũng tính nghệ sĩ, đi lang thang suốt, ít khi ở nhà. Quan hệ gia đình cũng lỏng lẻo lắm. chẹp.
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bạn thực sự thấy thế hay chỉ xem trên phim? :-??
    Ở đâu cũng có cảnh này cảnh kia thôi, không phải cứ Mỹ là vẫn vui vẻ đâu - làm phim mà không thèm nhìn mặt nhau thì đạo diễn biết làm gì tiếp :D
  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Theo quan sát bản thân và lẽ thông thường, có thể ở các xứ văn mình sau khi li dị người ta ko thù hằn nhau như VN nhưng để vẫn làm bạn (mà bt đã có dăm bảy loại bạn nào phải loại nào cũng giống nhau) thì khó lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này