1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nóng tính KHÔNG phải là nghiêm nghị đâu bạn.

    Mà lại còn là qua lời kể nữa, thì càng chẳng nên tin. VD như tôi có anh bạn suốt ngày khoe với tôi là nghiêm lắm, ở chỗ làm ai cũng sợ, nhưng tôi thấy tính tình anh chàng điềm tĩnh, hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ. Còn như tôi thì vẫn tự nghĩ mình là người nghiêm nghị, nguyên tắc lắm, nhưng người ngoài thì chỉ thấy tôi ào ào vui vẻ thôi, xì tin xì khói còn hơn các bé 9x nữa ấy chứ.

    Mà dù có vừa nóng tính, vừa nghiêm nghị, đến độ khó chịu vì bị bạn phiền nhiễu thì cũng phải BIẾT NGHĨ mà không cục súc với bạn chứ. Còn khi đã cục súc, thô lỗ, thì đã không còn xem bạn được kí lô nào, chẳng phải là kẻ BIẾT CƯ XỬ. Bạn hám gì loại đó mà cứ muốn gặp để nói chuyện nữa?

    Chia sẻ với bạn chủ topic luôn, vì chắc bạn còn trẻ tuổi đời lắm: Lúc tôi còn bé, tôi cũng muốn rõ ràng mọi việc. Với mọi người tôi đều muốn họ hiểu đúng về tôi, tôi sẵn sàng bỏ tgian để tìm cách làm họ hiểu đúng tôi, tôi muốn biết tôi làm gì để họ hiểu lầm để mà còn đính chính. Nói chung là tôi mơ về một thế giới thông tin hoàn hảo, trong đó mọi sự được mọi người hiểu đúng. Nhưng sau này tôi già hơn, tôi thấy thời gian tôi không thừa để đi đính chính với mọi ng rằng tôi thế này thế kia, hay tìm hiểu vì sao họ hiểu nhầm tôi. Và tôi cũng gặp đủ nhiều ng, sống đủ nhiều để hiểu là trong thế giới loài người, thông tin không bao giờ hoàn hảo, dù bạn có làm gì đi nữa thì vẫn có ng hiểu lầm bạn, đánh giá bạn không trúng với ý bạn. Sau này, tôi còn mắc chứng ghét thấy con người nên nhiều khi làm việc chung với đồng nghiệp có tính hay cà khịa thì khi email đến tôi không đọc, đt tôi không bắt máy, sms khẩn thì tôi trả lời trong vòng 48 tiếng, tôi biết thừa người ta nghĩ tôi xấu tôi cũng chẳng màng đính chính (Nó đã MUỐN nghĩ mình xấu thì việc gì mình phải mất công đánh vật với nó để tẩy não nó.), mà làm phiền tôi quá thì tôi cho nghỉ việc, thế là xong. Mà cho nghỉ việc tôi cũng chẳng cần báo, chỉ cần không ký tiếp hợp đồng mới, tự động phải hiểu.

    Đấy, bạn chủ topic ạ, tôi vừa cho bạn 1 VD cụ thể về chuyện 1 ng cho ng khác nghỉ (việc) mà cũng chẳng màng quan tâm thông báo nữa, cứ để tự ng kia hiểu thôi. Mà nếu ai bảo tôi phải đi gặp nhân viên để thông báo nghỉ thì tôi mời ng ấy đi thông báo dùm, chứ tôi không hơi đâu đi gặp đứa nhân viên kia làm gì. Cũng vậy, anh ta đã không ưa cái mặt bạn (bất kể vì lý do gì), và muốn cho bạn nghỉ (yêu) thì anh ta cũng đâu cần gặp bạn để thông báo làm gì. Nhân viên của tôi dĩ nhiên sốc khi bị cho nghỉ không báo nửa lời, bạn cũng sốc khi bị chia tay bằng sms. Ừ thì sốc, kệ bạn chứ!

    Chia sẻ với bạn để bạn hiểu là từ góc độ của ng quyết định chấm dứt, thì ng bị bỏ rơi chẳng có tí quan trọng nào đâu, dù tự ng bị bỏ rơi vẫn nghĩ mình là một con ng rất xứng đáng được nhận cái thông báo chính thức. :-"
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đó là khi chưa a ta bặt vô âm tín bạn ạ.
    Còn khi a ta đã trả lời như vậy thì cảm giác của mình chỉ còn một chút hi vọng thôi.


    Mình là ng có lý trí, nếu nói tử tế thì mình nghe, chứ còn nói vài câu láo toét có lẽ cũng chỉ làm mình thêm coi thường thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi ôi, bạn coi thường anh ta thì anh ta cũng có màng đâu. Thế ra bạn vẫn nghĩ anh ta còn cần được bạn tôn trọng đấy à?

    Chỉ có bạn là vẫn còn cái nhu cầu được anh ta tôn trọng (dù có chia tay đi nữa), chứ anh ta thì có quan tâm bạn nghĩ anh ta xấu hay anh ta tốt đâu.

    Trong cái mqh này (mqh giữa 2 ng, không phải mqh yêu đương nam-nữ), thì bạn tỏ ra là ng có nhu cầu được anh ta công nhận quyền con người của bạn khi yêu cầu anh ta gặp để giải thích đấy. Anh ta ở thế trên khi không thèm để tâm đến bạn, còn bạn chạy theo van vỉ anh ta tôn trọng bạn nghĩa là bạn ở chiếu dưới rồi.

    (Tôi không có ý khuyên bạn nên nhảy lên chiếu trên, bạn thích tiếp tục ở chiếu dưới cũng tùy bạn. Tôi chỉ phân tích cho bạn thấy là bạn đang yếu thế hơn anh ta. Bạn cần anh ta tôn trọng bạn. Còn anh ta không cần bất cứ điều gì ở bạn hết!)
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Anxiety
    Cám ơn bạn rất nhiều.


    Sáng nay mình đã nhắn tin cho a ta từ lúc 7h: "Bây giờ e đã bình tâm lại, e nghĩ a cũng đã bình tâm. E ko muốn mất đi tình cảm chân thành do quyết định lúc thiếu bình tĩnh. E là người cgái hiểu biết và có cách xử sự rõ ràng. Nếu a chân thành và mối quan hệ này có ý nghĩa với a thì hãy gặp nhau nói chuyện rõ ràng trc ngày thứ 2. Đó là cách tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu a có người khác, hoặc thấy e dễ dãi nên coi thường, hoặc a chỉ đùa giỡn thì e ko níu kéo, ko nuối tiếc."

    Kết quả: ko thấy reply.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tin nhắn dài ghê, có bỏ dấu tiếng Việt không bạn?
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn ko dấu. 4 tin trong 1. [r24)][r24)]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ các anh người yêu mới ráng sức đọc tin nhắn dài của bạn gái mình thôi (rồi sau đó nhấn gọi lại và nói, Em nhắn gì dài quá, anh đọc không hiểu. Có chuyện gì vậy em?) chứ người dưng, lại thừa biết con bé này sẽ hết gọi rồi đến sms, hết đến cty rồi mò đến nhà mình đập cửa, thì khi nhận sms ai thèm đọc đâu. Nhấn phím xuống đc tầm 2 lần là xóa tin nhắn ngay ấy mà.

    Rút kinh nghiệm nhe bạn, lần sau chỉ nên nhắn tin dài dài cho người yêu thôi. Còn những ng khác thì, 2011 rồi, không ai thừa hơi đọc đâu. [-(

    Đừng vì lòng mình có nhiều điều muốn nói mà tưởng kẻ kia cũng có lòng muốn lắng nghe lời mình cho trọn vẹn.
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzzzz
    Đâu có.

    Từ lần nt chia tay đó mình đâu nt hay gọi gì a ta đâu, thậm chí nick yahoo mình cũng để chế độ ẩn với riêng a ta. (Nick của a ta thì mình đã xóa nên ko biết a ta có ẩn với riêng mình ko.)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vẫn góp ý là tin nhắn dài quá. :( Lần sau rút kinh nghiệm nhen bạn.
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu, là sao nhỉ?!

Chia sẻ trang này