1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là anh chàng đó khá tử tế :)
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn có suy nghĩ là lúc đầu a ta chân thành, sau đó bắt cá 2 tay hoặc mình có sai gì đó với a ta.
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ có lẽ bạn làm gì sai chăng, anh ấy sinh năm 79 là cũng lơn' rồi, thường nhìn hành động để suy đoán, bạn nên đến gặp anh ấy xin lỗi môt cách chân thành, có gì quì lạy thì cũng ok, đàn ông thường hay mủi lòng lắm. Nếu cần bạn dẫn anh ấy vào nhà nghỉ và thể hiện tình cảm, nếu anh ấy còn từ chối thì thằng này chắc gay rồi
    Thôi cô nương, người ta đã rõ ràng thế rồi, cô nên thấy may mắn vì lão này không cạn tàu ráo máng hoặc nó cũng có mối khác ở gần nên không sơ múi cô được, sợ mang tiếng
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    các ngày thường a ta đều nt cho mình từ 9h30 tối đến lúc đi ngủ và thường nt lúc ăn trưa/ hoặc chát lúc ăn trưa. (thường thì bắt đầu bởi tn "A về tới nhà rồi nè!"
    Vì a ấy thường ở lại cty muộn, sau đó mới về nhà.


    Gặp nhau các tối bt, nhưng chưa gặp tối thứ 7 bao giờ. Chỉ một lần gặp vào chiều thứ 7 là lần đi xem phim (khoảng 3h đến 6h tối) a nói chiều họp khách hàng.

    Thường a lấy lý do tối thứ 7 đi họp khách hàng (3 lần) và đi công tác tỉnh (1 lần) và mất tích (1 lần)
    Ngoài ra chưa bao giờ gặp nhau vào tối thứ 7.


    Hàng ngày trong giờ làm việc vẫn chat với nhau, lúc nào bận thì chỉ chat vào giờ trưa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Báo cáo bác, chính vì a ta ko cạn tàu ráo máng nên e mới còn đang có suy nghĩ nghi ngờ a ta chân thành.
    A ta cũng đã dành khá nhiều thời gian cho e.


    Còn nếu a ta có mối khác thì e cũng rất muốn biết để giải tỏa nghi ngờ của mình và cũng là để khỏi nuối tiếc pác ạ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi nàng ơi, càng nghe nàng trình bày chuyện quá khứ, càng thấy rõ là nàng còn tiếc anh đàn ông "tử tế" này.

    Chỉ có 2 trường hợp thôi nhé:

    1/ Chàng không tử tế.

    1/ Chàng là ng tử tế và nàng cư xử thiếu tử tế nên chàng bỏ nàng.

    LÒNG nàng còn MUỐN xem chàng là tử tế thì nàng nên tự nhận cái mác "không tử tế" vào người nàng. (Nàng có thiếu tử tế thì người tử tế mới tránh nàng như tránh hủi chứ!) Còn nếu nàng nhận thấy nàng tử tế thì nàng tự hiểu là chàng là thằng không tử tế.

    Giờ nàng MUỐN nhìn nhận tình huống của nàng theo trường hợp 1 hay 2 đây? ;))
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Chẳng nhận trường hợp nào đâu Anxiety ạ.

    Mọi thứ nó chỉ tương đối thôi, ko đến nỗi tuyệt đối như An nói đâu.


    Trong cuộc sống mình vẫn gặp có những trường hợp 2 ng tử tế vẫn ghét nhau đó thôi.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cái mác đàn ông tử tế hay phết, mai phải ra đường dán hai chữ trên trán 'tử tế'
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi giữ lại cho mình chút tự trọng đi. Em nói thiệt chứ đàn ông ai mà phũ với em thì em chỉ có phũ lại và bơ thôi. Vì sao chị biết không? PHỤ NỮ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CƯ XỬ TỬ TẾ. Chị hãy tôn trọng và yêu mình một chút đi. Em đọc mà không thể chấp nhận được. Sao chị phải hạ mình đến mức như vậy? Không phải em không hiểu tâm lý của chị, nhưng chị phải hiểu, 100% anh này không yêu chị. 1 điều quá hiển nhiên và sáng rõ như mặt trời như vậy mà chị không chịu nhìn nhận là sao? ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ PHIM TÌNH CẢM HÀN QUỐC.

    Mà em nói thiệt nha, qua kinh nghiệm thực tế, em nhận thấy phụ nữ càng lụy tình thì càng làm đàn ông chán.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn ấy mắc mưu anh kia, cứ ngỡ đấy là "tử tế" và rất muốn được tiếp nối mối quan hệ với một anh chàng tử tế.

    Đàn ông tử tế không có lừa gạt phụ nữ dến vp mình vào giờ tối khuya để sờ mó chấm mút ngực phụ nữ đâu nha bạn.

    Chính ra, các cô phụ nữ tự cho mình là có giáo dục, tử tế, đàng hoàng, thì thường ngây ngô mà không thể phân biệt đc sự đàng hoàng và không đàng hoàng của các anh đàn ông. Còn các cô đã quen đủ hạng người thì liếc mắt sơ cũng biết anh nào tử tế thiệt, anh nào giả bộ tử tế.

Chia sẻ trang này