1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chắc không?
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em nói thiệt em hẹn hò từ hồi cấp 3 nên bi h gặp giai, ai tử tế với em và ai ko tử tế em cũng biết. Dĩ nhiên đôi khi tình cảm cũng khó nói vì còn tùy tình huống, nhưng em thấy giai nhiều khi cũng đơn giản lắm: cứ nhìn vào hành động của họ thì sẽ hiểu họ quan tâm đến mình ra sao. Nếu họ đối xử tốt thì nghĩa là họ trân trọng mình, nếu họ đối xử tồi nghĩa là họ chả xem mình ra gì. Ôi giời ơi CÓ THẾ THÔI mà sao các chị em cứ phải trăn trở mãi như vậy. Thật quá tội nghiệp. :))

    P.S: đôi khi chính em cũng hay ảo tưởng vớ vẩn :">, nhưng chỉ cho phép mình đôi lúc thôi, cần giữ cho đôi chân mình luôn chạm đất để phân biệt thật giả nữa chứ. :)
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì a ta ko nói mình đến,
    đang nc với a ấy thấy a ấy nói vậy thấy tội nghiệp quá nên mình mới chạy đến.


    Nhưng sau này mình mới thấy mâu thuẫn, trc đây khi a đưa mình đi ăn, về khuya nên ở lại cty (gần 11h - a ta nói giờ đó ko về nhà nữa vì về sẽ kêu Mẹ dậy mà Mẹ đang bệnh nên ko tốt cho sk của Mẹ - nói hoàn toàn vô tư, ko có âm mưu gì lúc đó).
    Vì sao a ta thường ngủ lại tối ở cty mà ở cty ko có chăn mền...


    Nếu đúng a ta thường ở lại tối ở cty thì sao lại ở cty ko có chăn mềm?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nữ này giờ đầu óc choáng ngợp vì anh kia rồi, cứ băn khoăn với thắc mắc mãi. Giờ sao, nếu ai vẽ được 1 lý thuyết lý giải đc hết mọi chi tiết MÀ VẪN GIỮ sao cho anh kia "tử tế" là bạn cũng tưng lên chạy đến quỵ lụy xin anh kia nhỏ chút tình cảm cho bạn phải không? =))

    Bạn Winter nói rồi đó: Ai đối xử tử tế với mình thì mình liệt vào hạng tử tế. Ai đối xử không tử tế với mình thì mình liệt vào hạng không tử tế. Mà hạng không tử tế thì quen biết, nặng đầu vì chúng nó làm gì.
  5. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đây là chi tiết mà hồi còn ở bên cạnh mình cứ lăn tăn có phải a ta đang bắt cá 2 tay ko.
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tin là a ấy ko có cô thứ 2, bởi vì phòng a ấy làm việc bừa bộn lắm, nếu có bàn tay con gái thì đã ko như thế.
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0


    Mình mới tới cty a ấy đúng 1 lần (nếu ko tính đến lần đến tìm ấy khi a ấy mất tích) và sau lần đó mình đã có ý định tới dọn phòng cho a ấy - vào lúc hẹn, nhưng a ấy mất tích.


    Mình ko biết nhiều về SH hàng ngày của a ấy, nhưng mình biết a ấy thích ăn món gì, thường ăn món gì, sáng thường ăn gì, sáng mấy giờ dậy, mấy giờ tới cty, tối thường đi ngủ lúc mấy giờ, công việc a ấy đang làm những việc gì và đang gặp chuyện gì, a ấy chia sẻ khá nhiều với mình về cv.



    Tất cả đều qua nói chuyện.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đa phần trông mẹt bắt hình rong nhưng như thế rất oan cho nhưng người có cái mẹt như tớ ha ha, chẳng hiểu sao ngoài bạn gái hồi cấp 3 còn lại các em về sau đều thuộc dạng "dân chơi" theo 1 kiểu gì đó hoặc cũng là cao thủ trong tình trường :( nhiều khi đời đối xử như thể mình là "sở khanh, tay chơi" thì dần dần rồi mình cũng thành như thế ~Xtôi muốn làm người lương thiện, ai cho tôi lương thiện =)). Tớ thấy đầy thằng mặt ngố ngố mà lừa gái cao thủ gọi bằng cụ

    Buồn nhất là cô bạn gái quen hồi cấp 3, dù tán đổ nhưng mình nhớ lúc hôn được xong bạn ấy ngồi một lúc rồi buột miệng "chết, bị lừa rồi", rồi tra vấn bảo "kiểu hôn rất thành thục ..." :-" thằng con trai 23 tuổi có thằng éo nào chưa hôn, giá cái mặt mình hiền thêm 1 chút :(
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dúng rồi đó, chắc chỉ cần 1 chi tiết nhỏ chứng tỏ anh giai này tử tế thôi cũng đủ làm lóe lên ngàn tia hy vọng trong lòng chị gái. :))

    Là gái nên em cũng rất hiểu tâm lý chị em. Khổ quá, thì ai chẳng âm thầm ấp ủ hy vọng sẽ có giai gõ cửa vào "phút cuối cùng." Kiểu như, anh em mình đang iu nhau thắm thiết thế rồi 1 hôm anh biến mất ko tăm tích, e có tìm hoài cũng ko thấy, để rồi 1 năm sau anh quay lại nói là anh vừa mới chữa khỏi bệnh ung thư, chúng mình cưới nhau nhé em. =)) We like drama. ;))

    Dĩ nhiên rất khó để biết thực sự 1 người là như thế nào, hay họ thực sự nghĩ sao về ta, nhưng qua hành động của họ, ít nhất ta có thể biết họ có take mình seriously hay không. Ví dụ họ đối xử ỡm ờ, lúc có lúc ko, lúc thắm thiết lúc hời hợt thì chứng tỏ tình cảm của họ đang ở mức độ ỡm ờ dư thế, còn họ nồng nhiệt và tử tế, quan tâm chân thành BẰNG HÀNH ĐỘNG thì rõ ràng là thành thật rồi. Còn đến TRẢ LỜI 01 CÁI TIN NHẮN mà họ cũng ko chịu hạ cố thì biết rồi đấy. ;))

    Chị chủ topic ạ, tình cảm ko phải cứ 1+1 là 2, đôi khi nó hiện diện, đôi khi nó biến mất không tăm tích...có những người yêu nhau chục năm trời, lấy nhau, có con, trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn ở bên nhau mà cuối cùng, tự nhiên 1 ngày ko yêu nhau nữa đấy thôi...Nữa là anh này với chị nào đã có nền tảng gì nhiều??? Chị chân thành ko có nghĩa người ta cũng chân thành đâu.

    Xét cho cùng, ai cũng phải học cách yêu bản thân trước khi mong chờ được người khác yêu...

    @Anxiety sao mình nói nhiều thế nhỉ, đã biết nói nhiều cách mấy cũng ko ăn thua với chủ top mà cứ nói hoài là sao, đúng là phụ nữ nói dài nói dai...:))
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thất tình đi xem bói chưa nhỉ?!

Chia sẻ trang này