1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thất tình đi xem bói, có khi lại thất tình thêm đấy.
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    E đi học đã các bác ạ.
    Có gì tối về e tâm sự với các pác.
    Mà có lẽ những lời khuyên của các pác, ko phải là e ko thấy đúng, nhưng lý trí e nó cứ toàn bị kon tim phỉnh gạt thui.


    @pác NeuBietTruoc: pác gạt e! :((
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì nghĩ bạn chủ top muốn gặp anh kia để nghe giải thích rõ ràng cũng là lí do chính đáng. Nhưng nếu anh kia khăng khăng không muốn gặp thì bạn có thể hiểu là anh ấy có thể vừa gặp sét đánh ái tình với một cô khác và cảm giác với bạn đã hoàn toàn trống rỗng. Tại vì giữa hai bạn chẳng có rào cản hoàn cảnh gì ngăn trở, khả năng này là rất lớn. Hồi xưa mình đang thích một cậu, đại ý tình trong như đã mặt ngoài còn e. Một lần mình đi công tác xa, lúc đi công tác vẫn còn nhắn tin nhắn tiếc cho cậu này báo cáo như người yêu. Thế mà trên đường gặp một anh trai làm mình sét đánh ngang tai. Đi công tác về cậu kia thành số không. Cậu kia choáng váng lắm, tìm mọi cách tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng ai mà giải thích chứ. Trường hợp của bạn cũng không hoàn toàn giống, vì đã có lời yêu chính thức. Nhưng tớ thấy khả năng anh bạn của bạn giống tớ là rất nhiều. Có thể anh ấy không vì một cô gái khác thì cũng vì một cái gì đó mà khiến hoàn toàn không còn thấy yêu bạn nữa, dù bạn chẳng có lỗi lầm gì.
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Bác nì là gái 84, ở cái tuổi đáng ra phải đi lừa giai khác đc roài í chứ, sao giờ lại vướng bận tâm tư cái vụ này nhỉ? Em cũng thấy lạ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic chưa bao giờ đứng ở vị trí người từ chối (một mối quan hệ, một lời đề nghị, một cuộc gặp gỡ, một cú điện thoại, trả lời một tin nhắn...) nên vẫn cứ nhất định cái gì cũng phải có thông báo chính thức, đầy đủ lệ bộ.

    Chủ topic thiếu kinh nghiệm sống nên mới vậy. Mới trải nghiệm cuộc sống từ phía "người bị từ chối" nên thành ra thế này, còn nếu mình đã từng sống cái cảm giác của "người quyết định từ chối" thì sẽ khác.

    Người đã từng từ chối thì thừa hiểu: Khi mình đã từ chối, thì mình đâu còn quan tâm phía kia nghĩ gì nữa. Lỡ có nghĩ mình xấu, chứ nghĩ mình xấu hơn nữa, mình cũng chẳng thừa thời gian đính chính.

    Có 1 bạn ở TVTY đã từng nói đại ý thế này, Mỗi người sẽ tự trưởng thành theo tốc độ của riêng họ, không thể thúc ép mà cũng chẳng thể ngăn cản.

    Nói dài nói dai là để bạn rút tỉa từ kinh nghiệm người khác được chút nào hay chút ấy, chứ còn bạn cũng chỉ trưởng thành theo tốc độ nào khả dĩ cho bạn thôi, vì thật ra "học hỏi từ kinh nghiệm của người khác" cũng là một thứ kỹ năng sống cao cấp, chẳng phải tự nhiên mà có được.

    Chuyện anh ta bắt cá 2 tay hay 3 tay không quan trọng, chuyện quan trọng là anh ta không còn tình cảm với bạn nên không thừa thời gian ve vuốt tâm hồn đang tổn thương của bạn. Bạn không chú ý vào điểm chính yếu mà lại cứ đi lo lặt vặt là liệu anh ta có bắt cá mấy tay không. Dẫu không có bạn gái khác, thì tình cảm anh ta cũng chẳng còn dành cho bạn nữa, đơn giản chỉ thế thôi.

    Tôi tưởng bỏ người mình yêu mới khó, giờ mới thấy bỏ người không yêu mình đối với bạn cũng khó nữa.
  6. bibita1003

    bibita1003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hãy quên hết, sống cho nhẹ nhàng. Đời là mấy
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hix, em cũng là đứa tin người một cách quá đáng, hồi trước có anh trót lừa đảo em, cũng mất tăm mất tích tận 1 tháng ý chứ. Ngày đấy làm gì có đt di đông, em lại nhát gan, cứ nghĩ mình yêu chân thành là được. Thế là em chờ đợi, ôm ấp niềm tin mãnh liệt anh ấy sẽ quay lại vào một ngày đẹp trời. Chắc anh đấy cũng thấy em ngu quá, tội nghiệp nên sau 1 tháng quay lại và yêu thật. Cái này đến tận 2 năm sau em đòi chia tay, anh ý giãy đành đạch lên nói chắc em trả thù anh chứ gì? Chuyện đó xảy ra cách đây 5năm rồi, bây giờ thấy chị chủ topic đi lại con đường của em ngày xưa mà em đau lòng quá đi mất :((
    Tuy nhiên, sau vụ đó em cũng chả bao giờ nghi ngờ zai, ai nói gì em cũng tin là thật, nhưng không thể hiện ra lộ liễu mà âm thầm kiểm chứng lại lời nói của zai. Chị chủ topic cố gắng vượt qua nhé, ai rồi cũng phải trưởng thành, đừng vì chuyện vớ vẩn này mà đâm ra nghi ngờ người đến sau. Chị yêu chân thành ( nhưng đừng ngu ngốc ) sẽ có người yêu chị như thế.
    p/s: cũng giống Anx : đừng bao giờ sms quá dài như thế, em đảm bảo anh ta không đọc đâu. :)
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng có sms. Chữ không dấu đọc toét mắt, chữ tác đánh chữ tộ. Nhắn tin trả lời cũng muốn quẹo tay lun!

    Thích nói gì cứ gọi điện nói vo cho nhanh em ạ! Nói vo nó còn thể hiện được cảm xúc thật nữa :D
    -
    Trường hợp hết tiền để gọi thì nháy máy, anh nào tử tế sẽ gọi lại (không tử tế thì không biết)[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn chủ thớt đang cố gắng bỏ người mà bạn ấy yêu mà mõ!
    -
    Nói chung thì yêu đối tượng không có bạn bè chung với mình rất không an toàn.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì vấn đề của những người chân thành và nghiêm túc trong tình cảm là luôn expect, thậm chí hết lòng tin tưởng là người khác cũng chân thành và nghiêm túc trong tình cảm với mình, ha ha.

    Ngày xưa mình cũng ngây thơ, cũng tin tưởng rồi mất lòng tin nhiều lắm (dù ko phải kiểu bị "lừa" như chị chủ topic này, "lừa" trong nháy nháy thôi nha vì ông anh này đã nhắn tin nói rõ là anh không yêu em rồi mà). Bây giờ bơn bớt cái bịnh cả tin ấy đi rồi thì lại mắc bịnh đa nghi, luôn luôn bất an không tin vào tình cảm của những người nói thương mình. :)) Đúc kết lại vẫn chỉ là: hãy nhìn vào hành động của người đàn ông để biết được thật giả.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé như con muỗi mà làm như to lắm. Ai yêu đương mà chẳng bị những chuyện như thế.

    Cho dù đẹp như hoa hậu thì cũng có lúc yêu phải 1 thằng mà ba bảy 21 ngày nó bỏ cho.

    Chuyện bé thế mà đã phải làm um sùm lên thì hỏi chuyện lớn thật thì chủ top này sẽ như thế nào?

Chia sẻ trang này