1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai bạn ấy đã tiếp tục tình yêu đẹp đẽ đó rồi à? 8->
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Lạ nhể, zai của chị chủ top mắc bệnh nói nhảm hay thương người vậy?
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay e vừa qua cty a ấy, a ấy làm việc một mình ở cty vào CN. A ta đang ngồi ở máy tính.

    - A đã nói rồi mà, sao e còn tới làm gì
    - A ra đây nói chuyện đi

    - Giờ a bận làm việc, e đừng làm phiền a nữa
    - A ra đây nói chuyện đi

    - E có làm gì sai với a ko?
    - Ko, e ko làm gì sai cả
    - Vậy tại sao lại như vậy
    - Vì a thấy ko phù hợp nữa
    - E có làm gì sai với a ko?
    - Ko, e làm gì sai thì a nói với e rồi

    - A có người khác ah?
    - Uh, a có người khác.
    - Lâu chưa?
    Ko trả lời
    - A có người khác lâu chưa?
    - Mới đây thôi, A có người khác và a chọn người ta rồi, ko chọn e nữa.

    Im lặng khoảng 7 phút

    - E muốn ôm a lần cuối được ko?
    - A nghĩ là ko cần thiết
    - E muốn
    - A nghĩ là ko cần thiết
    - E chỉ ôm a lần cuối thôi, sau này e sẽ ko làm phiền a nữa

    Mình vẫn ngồi yên, a ta đi qua, ôm mình ngang vai. A ta nói: chúng ta đều lớn cả rồi mà.
    Mình ngồi yên một chút, rồi đứng dậy ôm a ta.
    - E về đây.
    Bước ra về.


    E muốn nhờ các bác tư vấn cho e một việc, làm cách nào để a ta quay lại. E ko cam lòng!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ối em ngã. bác ơi, em xin bác đấy :(. sao khổ thế, :((..
  5. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    P/S: khi a ta nhắn tin chia tay. E đã nhờ a ta hủy cái mềm, vì lý do: e ko muốn người khác dùng đồ dùng quen thuộc của e, e cũng ko thể tiếp tục giữ cái mềm đó.
    A ta trả lời: ok, chuyện nhỏ.
    Nhưng cho tới giờ a ta vẫn giữ cái mềm.

    Lúc nãy gặp a ta hỏi e lấy mềm thì để a lấy ra cho e.
    E nói e ko lấy.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ơ sau 2 ngày vắng bóng, em tưởng mọi chuyện đã an bài rồi chứ?
    Thú thật đọc cái hội thoại trên, em thấy bác dzai thật là tốt đấy ạ. Sự việc đến như thế này rồi, bác chủ cố hiểu chút đi chứ, họ không muốn tiếp tục mà mình níu kéo sẽ thiệt thòi rất nhiều, bác lại là con gái nữa.
    Ở ca này, chuyện quay lại rất rất khó. Chi bằng bác bằng lòng với hiện tại, đi tìm một tình yêu khác hoàn hảo hơn.
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    E muốn nhờ các bác tư vấn cho e một việc, làm cách nào để a ta quay lại
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :-?? Khó quá đi, vậy bác có chấp nhận cho anh ý yêu 2 người 1 lúc không? Nếu bác đồng ý thế, bác đến đề cập vấn đề này với anh ý một lần nữa thử xem.
    Phúc nhà anh ý, có được bác yêu như thế này.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là a ấy ko phải đang bắt cá 2 tay.
    Vì nếu đúng là như vậy thì a ấy ko trả lời cho qua chuyện khi mình hỏi a có ng khác phải ko, hơn nữa a ấy trả lời ko có thể hiện một chút tội lỗi nào, và cái mềm, nếu a ấy có ng khác thì sao vẫn còn giữ cái mền của mình?!
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, bác chủ top phát triển đến giai đoạn này là có chuyện vui đây, nghiêm trọng đây, sang tập mới rồi :D

Chia sẻ trang này