1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ôi trời, sao bạn lại nghĩ là anh ấy sẽ quay lại?nếu thế thì chả ai tư vấn cho bạn đâu vì ai cũng muốn tốt cho bạn cả.[-X
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao các bác bảo bác chủ dừng lại nhỉ?
    Bác cứ xông vào bác ah5, kiểu j anh ấy chảng từ chối, từ chối vài chục lần bác sẽ biết đường mà đi. :))
    Cứ đến gặp, nhắn tin, gọi điện, nhiều vào..
    Tặng hoa, viết thư, trao quà, tất tần tận :))
    Nồng nhiệt, hào hứng, cứ giống chơi một trò thể thao mới lạ hấp dẫn ấy


    Em đã bảo đe em hỏi bạn em, bạn em tư vấn cho
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình biết các bạn khuyên tốt cho mình, nhưng mong các bạn ko comment can thêm nữa, ý mình đã rất rõ ràng.

    Mình biết các bạn sẽ cho mình là khờ dại.
    Nhưng hãy để mình làm theo những gì con tim mình mách bảo, dù là mù quáng mình cũng muốn thử một lần.

    Nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại
    .


    [​IMG]
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ý bác Biết Trước là thế nào vụ này ạ? Bác giúp cô chủ đi.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vâầầầng. Thôi thì từ từ hóng vụ này.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iemmmmmm cũng xin chờ khóa ạh
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sao bác NeuBietTruoc ko tư vấn dùm e với.
    E biết bác là người rất rõ về tâm lý.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời ơi, đầu tiên mình thấy thương cho chị chủ top, còn bi h thì mình thấy thương cho bác giai kia quá, thương thật lòng ấy ạ. T______T Chị đừng trách vì sao ông anh này bỏ chị, vì chị không có chút tự trọng nào hết. Chị chỉ làm ng` ta thương hại thôi, mà có khi ko thể thương hại nổi, mà là chán ngán và sợ hãi. Đừng khu?ng bô' bác ấy nữa tội nghiệp. :(
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =))

    Có lần tôi cũng bị một anh chàng bỏ. Tôi không biết anh chàng có ng khác hay không (có lẽ là không) nhưng chuyện đó không quan trọng, mà cái quan trọng là một trong những lần tôi níu kéo thì anh chàng reply sms tôi thế này:

    Anxiety à, anh không phải là người thích hợp cho em đâu. Điều quan trọng là anh không có tình cảm gì với em cả. Em bình tĩnh đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

    Tên tôi là tên nam, cả tên lẫn tên lót đều là tên nam, nên các anh bạn chỉ hay gọi tôi là "em" hay chỉ gọi tên, còn gọi cả tên lót ra, thì tôi nghe trịnh trọng hơn hẳn, chưa kể tôi còn nghe cái cảm giác vững chãi của cái tên mình nữa. Có lẽ khi nặng tình quá thì tôi quên mất bản thân mình, khi anh bạn tôi gọi tên tôi ra thì tôi sực nhớ lại rằng mình không chỉ là bạn-gái-cũ-của-anh-chàng mà mình, độc lập, còn là một con người hoàn chỉnh mà không cần ai bổ khuyết vào. Anh bạn tôi nói rất đúng, Không hợp nhau thì phải chia tay. Và điều anh ấy cũng hoàn toàn đúng là, Điều quan trọng hơn là anh ấy không có tình cảm gì với tôi cả.

    Chủ topic đã nghe câu này chưa? Chúng ta đã yêu nhau xong rồi.

    Chúng tôi đã chia sẻ một phần cuộc đời cùng nhau, nhưng chúng tôi không đủ hợp nhau, tình cảm chưa đủ sâu đậm để đi cạnh nhau suốt đời. Chúng tôi đã yêu nhau xong rồi. Đó là một trong những mối tình tôi vẫn nghĩ là trọn vẹn nhất của tôi. "Trọn vẹn" không phải vì 2 ng lấy nhau và sống đến già với nhau, mà vì trong thời gian anh ấy còn yêu tôi thì tôi đã ở cạnh anh ấy. Còn khi tình cảm đã không còn, chia tay là điều tất yếu.

    Điều quan trọng là anh chàng kia không còn tình cảm với bạn chủ topic nữa. Chút mền chút gối kia không có ý nghĩa gì đâu, đừng bám víu vào những tiểu tiết dở hơi và lố bịch ấy.

    VÌ SAO bạn muốn giành lại anh ta? Tình cảm anh ta không còn nữa, giành để làm gì? Anh ta làm gì còn cái dịu dàng, yêu thương gửi vào từng tin nhắn, từng cuộc điện thoại, từng lần gặp gỡ nữa mà bạn trông chờ? Anh ta có gì để có thể cho bạn? Không gì cả.

    Điều quan trọng là anh ta không còn tình cảm với bạn nữa.

    Bạn mong chờ gì ở một người dưng không-yêu-bạn?

    Anh ta không còn tình cảm với bạn nữa.

    Bạn yêu anh ta cách mấy thì anh ta cũng không còn tình cảm với bạn nữa.

    Anh ta đã yêu bạn xong rồi.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em xin bác Chủ cứ tấn công anh ấy ạh [:D] . tấn công cật lực vào, việc j mà kìm nén cái tình ấy nhỉ.
    Bác yêu là được ròi, không cần để ý tới tình cảm của anh ấy đâu ạh..

Chia sẻ trang này