1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch từ cảm giác dửng dưng đến đây thì cảm giác bắt đầu THÍCH bạn rồi đấy. Tính cách con người thật sự của bạn đang dần thể hiện ra rồi đấy :-" ...cái sự hiếu thắng cũng có cái hay của nó...đàn ông là những con người hiếu thắng và bật mí với bạn họ cũng THÍCH những cô gái có tính cách này đấy.


    Tất cả chúng ta để trưởng thành và lớn lên đều phải mắc sai lầm, không có sai lầm thì không thể nào đứng vững trước phong ba sóng gió của cuộc đời. Điều quan trọng là qua mỗi lần thất bại, thua cuộc ta học và rút ra được điều gì ?


    BẠN CÓ QUYỀN ĐƯỢC BIẾT VÌ SAO MÌNH THUA ? Để biết điều đó mình không tư vấn được gì chỉ có một gợi ý nhỏ là cuối tuần bạn nên dành thời gian đọc quyển sách ĐÀN ÔNG SAO HỎA, ĐÀN BÀ SAO KIM TRONG HẸN HÒ.


    Quyển sách này sẽ trả lời cho bạn biết những suy nghĩ của anh ta, và là kim chỉ nam cho lộ trình chinh phục anh ý của bạn. :-bd
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Nói thế nào nhỉ bạn là người rất coi trọng tình cảm, ai khuyên can cũng thế^:)^^:)^^:)^, thôi thì đâm lao theo lao vậy nhưng sẽ chẳng ai ủng hộ bạn cả [-X[-X[-X. ..Với đề nghị của chủ top bạn cần nghỉ ngơi 1 thời gian, trong khoảng thời gian đó nên quan tâm chú trọng nhiều về bản thân mình hơn( bề ngoài + tâm hồn ), nên thu thập cho mình thật nhiều điều thực tế. Tiếp đó có thể tìm hiểu về anh chàng kia 1 cách rõ ràng hơn, về giờ giấc sinh hoạt, công việc, thói quen, ... lần lượt từng việc một. Sau cùng có thể sắp xếp làm sao để có thể tình cờ việc gặp mặt nhau. Khi gặp mặt thì nên coi như chưa có gì xảy ra, tự tin, nói chuyện hỏi thăm, tạo ra cả 2 1 cảm giác thoải mái nhất.
    Khuyên bạn 1 câu đừng bao giờ tỏ ra sẵn sàng quá
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ top đòi mọi người khuyên làm sao chinh phục lại anh trai kia, nhưng vì tất cả mọi người ghé đây, bằng kinh nghiệm của bản thân, đều chưa từng gặp trường hợp nào chinh phục lại nổi người yêu cũ. Vậy tớ nghĩ thêm vài trang nữa sẽ không có ai post bài hiến kế cho bạn được cả đâu. Trước khi bạn đến gặp anh kia, tớ có post bài và dự đoán khả năng anh bạn của bạn yêu người khác, bị sét đánh ái tình giống tớ chẳng hạn. Kết quả bạn gặp thì nhận được thông tin đúng y như thế. Vậy bạn có hơi hơi tin lời tớ nói không ?

    Với bạn có một kiểu tự cao tự đại rất kì cục. Bạn tưởng là người yêu mới của anh kia nhìn thấy cái mềm hay nhìn thấy bạn mà cô ta sẽ ghen ***g lộn chăng ? Tớ kể với bạn thế này nhé, khi tớ yêu người thứ hai thì người thứ nhất là đề tài để kích thích tình yêu với người thứ hai mãnh liệt hơn, cái này đúng về cả hai giới. Thỉnh thoảng người yêu tớ lại kể cho nghe về người yêu cũ của anh ấy, và thỉnh thoảng còn giả vờ hỏi như "cô ấy sắp về nước, vừa nhắn tin cho anh, anh có nên đi uống cà phê với cô ấy không". Tôi sẽ giả vờ ghen điên lên, và anh ấy rất sung sướng. Ngược lại tớ cũng làm thế với người yêu, tớ giả vờ nói : " em kể cho anh về anh ấy lần này là lần cuối đấy nhé, em không thích kể nhiều đâu". Thế là anh ý nghĩ chắc còn nhiều chuyện gì hay ho giữa hai bọn tớ lắm mà tớ không kể, anh ấy ghen, và tớ cũng vui điên lên được. Tớ nói thế để bạn biết giờ bạn có làm đủ trò thì cũng sẽ trở thành gia vị cho tình yêu của hai người kia, càng làm cô gái kia có nhiều điều kiện yêu đương mặn nồng với anh kia hơn.

    Chỉ trong trường hợp như thế này thì may ra có cơ hội cho người cũ này. Hai người chia tay nhau vì ai đó ngăn cấm, vì hoàn cảnh khách quan, lúc chia tay vẫn còn yêu nhau. Sau đó người kia có người mới. Rồi lại chia tay người mới. Và lúc này hoàn cảnh thuận lợi với người cũ thì khi đó quay lại được.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không được một người yêu không phải là "thua." Chinh phục được một ng không phải là "thắng."

    Tình yêu không phải là một cuộc chiến có 2 phe, trong đó người kia là "địch" để mà ta phải "thắng."

    Yêu nhau, chứ thù nhau hay sao mà quan niệm thế này?

    Chủ topic muốn anh kia hạnh phúc, hay chủ topic muốn mình hạnh phúc? ( = Bạn yêu anh kia hay bạn yêu bản thân bạn?) Bạn muốn sao cũng được, nhưng bạn không thể cùng lúc có 2 điều này. Vậy bạn chọn đi: vì bản thân hay vì anh kia.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nói thật với bạn, mới đầu đọc tôi thấy thương bạn, nhưng càng ngày càng thấy bạn thật khó để thương. Bạn ko cần tôi hay bất kỳ ai trong này thương? Ok. Nhưng bạn có biết là bạn đáng thương đến thế nào ko?

    Bạn muốn mọi ng hiến kế thế nào? Với tôi, chỉ có những cách này (mà tôi tin rằng bạn cho rằng tôi lại đang đùa bạn, nhưng đó đúng là cách cuối cùng):

    - Lăn xả vào anh ta, nhắn tin, gọi điện, mò đến cơ quan anh ta để "ôm lần cuối", thật nhiều lần cuối vào nhé.
    - Anh ta tránh mặt thì xông hẳn đến nhà anh ta.
    - Anh ta vẫn ko chịu thì doạ uống thuốc ngủ.
    - Doạ vô tác dụng hôm nào anh ta ở cơ quan, gõ cửa, uống trước mặt anh ta để tỏ rõ quyết tâm: "Ko yêu tôi thì tôi chết trước mắt anh"

    Người hiền lành tốt tính như anh ta chắc ko nỡ vì mình mà làm mất mạng 1 cô gái đâu, nhỉ? À, nói luôn là tôi cũng ko chắc kết quả là anh ta sẽ lấy bạn (lấy chứ ko yêu nhé) hay bạn bị thiệt mạng.

    Lời khuyên cuối: Hãy giữ cho mình chút lòng tự tôn, tự yêu quý bản thân, bạn ạ!
  6. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Thắng thua thật ra chỉ là cách dùng từ nếu xét tình yêu cũng giống như một TRÒ CHƠI. Trong tình yêu người thắng cuộc hả hê vì đã làm đau lòng một ai đó chưa hẳn đã là thắng, còn người thua vì đã bị loại cũng chưa hẳn là thua ( vì ít ra cũng biết đối tượng k phù hợp với mình ) [:D]


    Bạn đừng nghĩ ví tình yêu kiểu như thế thì mất hết tính thiêng liêng, đẹp đẽ của nó. Mà nhìn ở góc độ khác, hài hước hơn, vui nhộn hơn kiểu giống như một TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮTVUI thì tinh thần tham gia của hai con gà trống và gà mái sẽ vui hơn, nhẹ nhàng hơn [r32)]


    Thắng thua chỉ là khái niệm TƯƠNG ĐỐI, mang tính hai mặt ( trái & phải, tích cực & tiêu cực ). Mọi sự vật luôn mang tính hai mặt, con người cũng vậy, cũng có hai mặt tồn tại bên trong mỗi người. Một mặt là Thiên Thần và một mặt là Ác Quỷ.


    Tình Yêu được người xưa tới nay ca ngợi đó là vì chính nhờ năng lượng, sức mạnh của nó đã KHƠI DẬY ĐƯỢC CÁI PHẦN THIÊN THẦN bên trong mỗi người [r32)]


    Quan niệm của mình khi tư vấn là làm sao giúp ng ta hiểu và khơi dậy được điều đó, mà không phải chửi rủa :)) bạn ANXIETY ạ !

    Mình thích sự DỊU DÀNG....dịu dàng như lòng mẹ...bởi vì :

    " Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều loại lòng như lòng lợn, lòng gà, lòng vịt, lòng chó... chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng mẹ" ^^ b-(
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cùng là đàn bà với nhau mà sao lại nói những lời cay nghiệt thế nhỉ?! Người ta đã "xin" là nếu ko giúp thì đừng có comment nữa, thế mà vẫn thi nhau phun ra, đúng là bại não =))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Còn quan niệm của KCB là chỉ nên tư vấn nếu cảm thấy người đó đáng được tư vấn ( và tất nhiên, nếu mình nghĩ có đủ khả năng để tư vấn:P). Có nhiều trường hợp, và nhiều loại người, mà dù bạn cố gắng hết sức, bạn cũng không bao giờ giúp họ hiểu và khơi dậy được bất cứ điều gì cả. ( tất nhiên, không phải do bạn tư vấn mà họ không hiểu, hay không thấy đúng đâu nhé). Với kiểu đó ta nên làm gì? Nên dành sự quan tâm, thời gian và lòng tốt của mình cho những người khác thích hợp hơn.
    Trả lời Yulia vậy, xin lỗi đã viết trong topic này của chủ topic ạ.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình biết các bạn khuyên tốt cho mình, nhưng mong các bạn ko comment can thêm nữa, ý mình đã rất rõ ràng.

    Mình biết các bạn sẽ cho mình là khờ dại.
    Nhưng hãy để mình làm theo những gì con tim mình mách bảo, dù là mù quáng mình cũng muốn thử một lần.

    Nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại
    . Xem như mình đi chinh phục a ta, làm lại từ đầu một tình yêu mới.


    @Anxiety mình ko muốn gây chuyện với bạn, nhưng mình mong bạn và những bạn vào đây để commnet kiểu như bạn vui lòng ko vào topic này nữa.
    Những gì bạn nói mình đã hiểu, lúc đầu mình ghi nhận lòng tốt của bạn, còn giờ mình ko cần bạn phải nói thêm.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi nghĩ bạn chả cần tư vấn gì cả, vì với tình yêu bạn đang có bây giờ cũng dư sức chinh phục anh ta rồi. Nếu bạn giữ được tình yêu này dài đủ thì 90% anh ấy quay trở lại với bạn sau khi chán (các) cô khác.

    Cứ yêu hết mình đi bạn ạ, đứa nào khuyên can kệ mợ nó, cứ cắm đầu vào anh ấy và chỉ mình anh ấy, rồi sớm muộn anh ấy cũng sẽ là của bạn.

    Vấn đề chỉ là thời gian, ngắn thì độ 1 tháng (trung bình), dài thì đến khi nào anh ta mót vợ.

Chia sẻ trang này