1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hâm ở chỗ nào nhỉ?!
    Có người yêu thì khó thật, vì tôi ko dễ dàng tiếp nhận một người (nói thẳng ra là tiêu chuẩn của tôi đưa ra hơi cao).
    Nhưng người theo thì ko thiếu!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác cắt tóc chưa ah?? em thấy bác quyết định và làm việc j cũng vội vàng bác ạh..
    Cứ từ từ thì mọi thứ mới thuận theo tự nhiên chứ, và người tính ko bằng trời tính đâu ạh :)
    Em cũng mong bác có một anh zai mới yêu thương bác thật sự và bù dap cho bác những j vừa trải qua..
    Chúc bác chủ nhật vui vẻ.
    p/s: cứ từ từ thong thả mà yêu bác nhé, yêu cũng như nhu cầu thường ngày của con người mà thôi ạh :). cứ từ từ
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, hôm nay mình cũgn đi cắt tóc.:))
    Mình yêu anh ấy, nhưng rồi mình cũng không biết có phải mình hiếu thắng, hay mình cần chính con người anh ta. Mình có lòng tin anh ta dành cho mình, nhưng mình tạm thời xếp anh ta vào bên , có thể sắp gặp trai khác, mình cần có dự phòng....
    Công nhận, với những gì bạn vẫn nghĩ bạn là từ đầu đến giờ, thì bạn nghĩ rằng chỉ có chuyện mình thích hoặc chấp nhận zai thôi, chứ zai làm gì có chuyện không quan tâm đến bạn, không yêu bạn...Cứ như là chỉ cần bạn gật đầu mối dự phòng chẳng hạn, anh ta lập tức cưới bạn gnay ý nhỉ( có lẽ phải cám ơn trời phật nhiều nhiều lắm).Bạn thật là...tự tin.=))
    Anh ta gây ra cái này cái kia, tạo niềm tin và hy vọng, và cuối cùng đã có một câu rất rõ ràng: [FONT=&quot]"Đơn giản là a k yêue và k muốn đùa giỡn với e nữa:". Lời giải thích đó, bạn lại không hài lòng.. Tôi đã từng nói, phải chăng bạn đang tin có một câu chuyện cổ tích, ràng vì anh ta quá yêu bạn và đang gặp chuyện gì đó, nên mới làm cách nào để bạn xa anh ta ra... Bạn bảo không- nhưng thực tế, bạn đã nói gì nhỉ: mình có lòng tin, linh cảm.... mình và anh ấy sẽ quay lại; và anh ấy dang gặp một chuyện gì đó. Nói qua nói lại, thì nó có giống điều tôi từng nói không vậy bạn????[:P]
    Để giải thích tại sao anh ta tắt máy, không online, ..., thi chả mất công, vì có nói gì thì bạn cũgn chả tin đâu. Ừ, thì anh ta có chuyện gì đó đấy, nhưng mà anh ta đâu cần bạn quan tâm.
    Một ngày nào đó, nếu bạn lập topic cách nào để cưa zai ý mà, thì thật là đáng buồn cười đây. Người như bạn- tự hào mình thế này thế kia, tình cảm và lý trí, có quyền lựa chọn zai, mà lại phải hỏi cách đi cưa, e đó là một thất bạn của bạn rồi.
    Vừa cắt tóc xong, như bạn:-))>-), nên chia sẻ một chút nhé.( bạn KCB không biết ném đá đâu).

    [/FONT]
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào Kẻ Chiến Bại,
    Chúc mừng tóc mới nhé. Mình ít cắt tóc lắm, tóc mới với mình cũng là một niềm vui nhỏ nhỏ.

    Bạn nói rất nhiều, nhưng cũng có được 1 câu màu tím nghe được.



    Trc đây mình ko tin điều cổ tích mà bạn nói vì ko có bằng chứng, còn giờ mình tin là a ta có chuyện gì đó trong cv vì có những biểu hiện như vậy. Bạn hiểu ko ?!

    Theo bạn nếu bây giờ mình ko xếp a ta qua một bên thì mình có thể làm gì? Mọi manh động từ phía mình lúc này đều gây phản tác dụng. Tốt hơn hết là hãy để a ta yên lặng.
    Gặp mặt, tiếp xúc người mới thì có gì là sai? Hay theo bạn mình nên đóng cửa lại nằm nhà ngủ?!

    Hôm nay đã mình đã đi ra ngoài làm được khá nhiều việc, mình cần làm gì đó để ko suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu vẫn nghĩ vào a ấy.
    Não mình hiện ko có phím delete để xóa a ấy ra khỏi đầu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào NCH, bạn nói làm mình càng nghiệm rõ. Đúng là mọi việc minh quyết định vội vàng. Chắc lẽ bệnh nghề nghiệp rùi.
    Cám ơn bạn rất nhiều, qua chuyện này về sau mình sẽ từ từ để mọi việc tuân theo tự nhiên.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn vẫn còn rất nóng tính. có thể tính cách này ko thể bớt dc trong ngày một ngày hai, nhưng bạn cứ nhìn lại những j đã qua.. trên thực tế, mình nghĩ bạn đã thất bại, thất bại trong chuyện truyền đạt tình yêu của mình với đối phương, trong giao tiếp với anh ấy, với cả tình yêu nữa. Mình tin anh ấy cũng có tình cảm với bạn, có thể trong một lúc nào đó tình yêu đó thật đẹp đối với cả hai người. nhưng hiện tại thì không...
    Bạn là cô gái tự tin và đáng quí ở tuổi 27-28, cái tuổi chín muồi kể cả về ngoại hình lẫn tính cách, chỉ có một số sơ sót nhỏ là tính cách hơi nóng vội. . .Có thể là do công việc hay hoàn cảnh làm cho bạn có tính cách đấy. .
    Nhưng tin mình đi, rồi một lúc nào đó sẽ có người nhận ra và chấp nhận cái tính cách đấy của bạn. có thể là ex hay anh tiếp theo..
    Duy chỉ một điều, nhìn lại sự thất bại và phải học được cách kiềm chế, biết chấp nhận mình là người không hoàn hảo,..ngta lớn lên và thành cáo già từ những bài học của con gà mà bạn..
    Như bác ken sai ở trên, một vài tuần nữa bạn sẽ qua thôi :) . cứ để thời gian trả lời bạn ạh.
    Chính bạn cũng thấy, chỉ trong vòng nam ngày bạn đã thay đổi tâm trạng một cách không thể nghĩ tới.
    Nên, mình một lần nữa chui vào đây chúc bạn vượt qua điều này nhanh chóng, chấp nhận mình đang là người thất bại về mặt tình cảm, cố gắng tiếp thu những j mọi người khuyen bảo cho dù chướng tai ngứa mắt, chấp nhận tất cả rồi sau đó chọn lọc để có bài học cho riêng mình.
    p/s: yêu cũng phải học bạn ạh.
  6. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Miss You.

    Đọc hết mấy chục trang mình thấy một điều rõ ràng là ngay bản thân bạn cũng không xác định được mình níu kéo anh ta vì tình yêu hay vì sự hiếu thắng, và lòng tự trọng của bạn bị tổn thương. <- Chính vì vậy mà bạn nói , nếu giờ anh ta quay lại chưa chắc bạn đã chấp nhận nếu ko có lý do , nhưng mà bạn vẫn cứ cố mọi cách để anh ta quay lại.

    Thôi nhưng cách vào đây tâm sự với mọi người cũng là cách hay, chứ nếu không bạn cứ ***g lên đi tìm anh ta thì sẽ mất hết tự trọng.

    Tôi đảm bảo với bạn ca này sẽ không có kết quả, và sau 1 đến 2 tháng bạn sẽ quên ngay.
    Thân
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng thế tạm ổn
    Thêm nữa, là chỉ xem hắn như đứa bạn ko hơn ko kém, và nhiệt tình hơn 1 chút, thế thôi.
    Nếu là anh, rất nhạy cảm, đừng nghĩ em âm thầm giúp đỡ thì hắn ko biết. Biết đấy nhưng cứ như ko biết, đó là 1 cơ hội dù mong manh.. chỉ cần 1 vài thứ vượt quá tình bạn là hắn giẫy ngay. Lúc này thì khó càng thêm khó vì kẻ quấy rối giấu mặt lại nằm trong Ignore List.. Nên hãy giữ tư tưởng ở mức tình bạn dù cái con trong người rạo rực [:D]
    Có khi hắn sẽ mệt mỏi, cần một nơi mềm ướt để tạm quên các thứ rối như tơ ở hiện tại.. có sẵn 1 em đây này -> phát huy những thế mạnh của phụ nữ, tối kỵ sự ích kỷ, thiếu tự tin, đa nghi, ko tin vào hắn... Nói khác đi trong lúc này hắn cần 1 osin, xx lúc này là tùy chọn.
    Núp bóng sau lưng hắn mà âm thầm giúp đỡ ko gì để nói, cái chính là phải khéo léo để lại những thứ mà hắn phải tò mò: người đó là ai?
    Ít nhất vài lần hắn sẽ yêu cầu gặp mặt, em cho gặp mặt ở lần thứ mấy đó là tùy vào ý thích của em (tránh ngày đèn đỏ nhé ;)))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chỉ thế thôi bạn ạh.. làm một ng bạn thật là tốt..
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú ném gạch đá cũng nên nhìn trước sau mà giúp em nó, vì: ko có việc gì mà ko làm được. Ko được vì ko biết cách làm hoặc ko làm mà thôi
    - Giai này tạm ổn, ít nhất biết tự tạo dựng sự nghiệp, hơn nữa là biết làm cho gái nó điên lên mà đòi sống chết. Sát thủ chỉ giỏi phang phịch nhưng có ai làm được thế ko? Một con mụ mà tâm thần bất ổn nó chỉ giỏi hành hạ và tra tấn tinh thần chứ nó ko biết đòi sống chết vì yêu đâu nhé! Anh muốn nói là giai này xứng đáng đầu tư để đến cái đích cuối cùng. Ý tưởng ấm chén với lòng đố kỵ (nó ko biết trân trọng tao thì cho nó té, đại loại thế) thì đề nghị đừng vấn ở ca này
    - Thế thái nhân tình biết đâu là đúng đâu là sai? Miễn ta muốn và ta làm được, vậy là chân lý
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là anh kia quen em chủ topic thật lòng. Sau 1 thời gian nhận ra em ấy có vấn đề về tâm lý (bất bình thường) nên quyết định chia tay.

Chia sẻ trang này