1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khả năng này vô cùng cao.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Không biết chị Châu Chấu thế nào, riêng cá nhân em đã gặp hơn 2 cô có biểu hiện như chủ top. Có nhiều lúc em phải trốn nhà mà ngủ vì các cô này canh sẵn ngay cửa nhà em b-( cứ như bị truy nã vậy.

    Cũng như chị bị mất bóp mất ví vậy, cứ thấy mất là tìm đã, làm sao mà tặc lưỡi "chấp nhận" được?

    Tìm một hồi không thấy có thì sẽ tạm chấp nhận là "đang bị mất" và cố giữ hy vọng sẽ thấy lại trong một ngày gần đây [:D]

    Đó là diễn biến tâm lý của chủ top; mọi người nhảy vào vấn véo như đúng rồi suốt 20 trang [r23)]
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình cũng nghĩ giống như bạn này, hai người này đang ở giai đoạn gọi là mới có chút tình cảm, mới có chút hấp dẫn lẫn nhau nhưng khó đi đến giai đoạn "kí hiệp ước bàn giao" ...là vì cả hai đều là những con người nóng vội, đều chưa đọc và nhìn rõ các điều khoản cũng như đánh giá HỒ SƠ NĂNG LỰC THỰC TẾ của mỗi bên.


    Bên A ( nhà gái ) đã chủ quan tin vào giao ước qua đường miệng ( ILU của bên B ) mà đánh mất đi những khâu thẩm định quan trọng được đo bằng thời gian, bằng hành động, dẫn đến hậu quả là chất lượng NHÀ THẦU ( bên B ) quá tồi, không có khả năng đưa công trình NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC khởi công cho kịp tiến độ bàn giao trong vòng năm tới :))


    Hiện tại theo như thông tấn xã vịt giời TVTY ở đây cho biết nguyên nhân lỗi chủ yếu là do bên A chủ quan, không thực hiện tiến hành đấu thầu rộng rãi, để chọn lọc chính xác và công bằng hơn là chỉ định thầu một cách cưỡng bức như trên ;))


    Về phía bên B thì lại cho rằng lỗi là ở bên A... bên B chưa có kí tá bất cứ giấy tờ gì hết nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự gì ở đây. ~X Bên B chỉ mới đưa giao kèo bằng miệng, không có tính pháp lý nên có quyền ngang xương phá bỏ dự thầu công trình trên [r24)] và còn cho biết quyết tâm dứt bỏ chủ yếu là do nhìn thấy bên A không có tiền để chi trả xây dựng công trình ( Tiền ở đây là Tình yêu, sự cảm thông, lòng tự trọng...:-")


    Sau một hồi cãi nhau nãy lửa, không bên nào chịu bên nào trong phiên xử tại tòa TVTY, kéo dài đến tận hơn 20 trang, cuối cùng tòa tuyên án như sau :



    Không truy cứu trách nhiệm hình sự với bên B, chuyển xuống án dân sự. [:P] Hai bên đóng cửa bảo nhau tự giải quyết. ;))

    Bên A nên bổ túc lại những kiến thức và rút kinh nghiệm khi triển khai MỜI THẦU VÀ ĐẤU THẦU :P

    P/S: chủ tòa nói nhỏ một chút với bên B... nếu muốn tương lai rộng mở và sáng sủa hơn thì ngay từ bây giờ nên chỉnh đốn lại những hành động trẻ con của mình [:D] nếu không thì chẳng thể nào xây dựng UY TÍN VÀ NĂNG LỰC để tự xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho CHÍNH MÌNH :)>-
  4. vinhtampro

    vinhtampro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Zai theo em thì không thiếu, nhưng vừa rồi thì có một zai được em lựa chọn cho sờ soạng ngực (ở lần gặp thứ 6, những lựa chọn # em chưa kể thì chưa biết sờ ở lần nào), vậy hóa ra những zai theo em đều là hạ cấp, không đủ tiêu chuẩn được sờ ngực em à?
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nguoicohuong, Fixed và Yulia,
    Những bài viết của các bạn giúp ích cho mình rất nhiều.
  7. thichtheday

    thichtheday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực là hài quá đi.Đọc cái topic này mà em bốc hoả với chị chủ top và thấy may mắn cho anh chàng kia.
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    E vừa nói chuyện với a chàng kia các bác ạ.

    Tình hình là a ta đã biết e dùng nick ảo để post bài trên diễn đàn của a ta, dù a ta ko nói ra. Nhưng a ta vẫn nói chuyện với e - thông qua nick ảo.

    A ta vẫn online bình thường và ẩn IP đối với máy e nên e cứ tưởng là a ta ko online.

    Thế này thì trc đây e đã hoang tưởng về việc a ta gặp chuyện gì đó nên ko online rồi.
  9. jakubi287

    jakubi287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thực sự cảm thấy bạn cần giảm bớt tính hiếu thắng và thêm tính bình tĩnh trong TY :)
    Chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc ^^
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn,
    MU ghi nhận góp ý của bạn.

Chia sẻ trang này