1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    à hèm..
    Tình hình đội tuyển MU của ta tới đâu rồi, em Sao nhỉ?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mục đích chính đi uống cà phê là để tư vấn tâm lý cho bẹn MU. Thứ 7 hay chủ nhật nào? [:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    các bác ới, tháng sáu off đi em cần giải tỏa :x
  4. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào tư vấn dùm e với.
    Hôm trc e dùng số điện thoại lạ nhắn tin hỏi:
    E: - Chào P, a đọc xong cuốn sách tôi mới gửi chưa? (chiều)
    Bạn ấy: - Bạn là ai? (tối)
    E: - Ngủ ngon! (1 tiếng sau)
    E: - Tối qua a hỏi tôi là ai ah? Ko cần biết tôi là ai. Chỉ cần a đọc và sử dụng kiến thức từ những cuốn sách tôi gửi là được (9h sáng hôm sau)ffice:office" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    Giờ e có cảm giác vì mọi thứ e ngờ ngệch quá nên a ta mới « giẫy hàng« như vậy. (« giẫy hàng« là e dùng ngôn ngữ của các pác ở trên này)

    P/S:
    Trước đó e có gửi sách bằng đường bưu điện cho bạn ấy, nhưng ko ghi tên người gửi. Sách về kinh doanh - bạn ấy đang trong giai đoạn khởi nghiệp.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn MU chỉ cần tư vấn tâm lý thôi, không cần tư vấn tình yêu.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Là em ép anh đấy nhé, vấn sai a ko chịu trách nhiệm à. Nghe ọp ẹp cái là mắt anh sáng rực lên, vấn véo gì nữa [:D]

    Cứ cho giai kia tốt gần bằng anh đi, tức là đầu tư vào sẽ có lợi nhuận

    Trước hết, vấn véo là công tác tư tưởng để em rõ ràng sự thật chuyện của em, hạn chế tính chủ quan, ăn dưa bở.. nhưng hành động thế nào là phải chính em nghĩ chính em làm, đó mới là của em. Em đi hỏi "nên làm gì tiếp theo" dù anh vấn thành công nó cũng chưa phải là của em mà là giai trở lại vì anh Fixed [:D]

    Tình cảm em vẫn giành cho giai thì dù bằng cách nào đi nữa, gửi 1 quyển sách, 1 chai dầu thơm, hay 1 vĩ enervon C hay gì đại loại thế, đó là "ngôn ngữ" của em với giai mà chỉ có 2 người hiểu được.

    Cái em cần là định hướng. Em cứ quan tâm, cứ giúp đỡ như 1 đứa bạn thân đặc biệt, quan tâm hơn, nhiệt tình hơn một chút cho đến khi giai ko kìm chế được trí tò mò, muốn biết ai đứng sau lưng thì lúc đó em được 50% thành công rồi. Em đã ẩn danh thì ẩn danh luôn, giai có gặn hỏi cũng ko nói mà để giai ko kìm chế được nữa phải dùng đến lý trí, dùng đến sự thông minh, chiêu thức mới lật tẩy được em.. Lúc này, gặp giai như là em xấu hổ, thẹn thùng rồi lặng lẽ bỏ đi. Giai có giữ lại hay ko thì ko quan trọng nữa, nếu giai ko giữ lại tức là giai bị sốc, giai cần thời gian nhưng kết quả vẫn như nhau. Nếu là anh, sẽ ko để em đi như vậy đâu, vì trước khi đến, anh đã biết đó là em.


    Mấy vụ ọp ẹp em cũng nên đi cho biết thực tế ntn, hoặc bạn bè cà phê, lẩu dê, điêu hồng chua ngọt..vv Chui rút ở nhà tự sướng với chính mình ko hay ho tí nào đâu. Giai có trở lại cũng sẽ nãn lòng vì tính tự kỷ của em, rồi kết quả là 1 thời gian sau đâu lại vào đấy. Đó là anh khuyên chân thành mà đa số các chuyên gia "gõ phím" đều vướng phải
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác Fixed xuyên tạc nhé. Nói như bác thì phải "trâng thành" chứ không là "chân thành". :)>-
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, anh ngất mất
    Chú này ko muốn ọp ẹp hay sao mà cứ lồ lộ cái đuôi ra vậy?
  9. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic em ngưỡng mộ chị thật đấy, kì công quá chị ạ.
  10. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo bác,

    E có tin giai kia tốt, có khi tốt hơn bác. Nhưng giai này là người kín đáo, vì vậy nên e ko nắm bắt đc suy nghĩ của giai.

    Về tư tưởng thì e chấp nhận "tôi làm là tự nguyện, không cần phải cám ơn tôi". Và e tự hiểu như bác nói, e làm nhưng ko mong chờ gì ở a ấy.

    E muốn bác tư vấn nhìu hơn về tâm lý của con trai, nhất là công việc đối với giai khá quan trọng, bác cũng đã trải qua giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, chắc bác hiểu tâm lý trong giai đoạn này.

Chia sẻ trang này