1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn MU cuối cùng không đi ọp ẹp gì à? Quả này ăn hụt thật rồi, tớ có ở vn đâu [:D] hí hí

    Thế này nhé, rai mới khởi nghiệp thì cv sẽ bù đầu bù cổ, sẽ cần người phụ việc. "Gái có công, chồng chẳng phụ". Khoan hãy tính đường tán rai này, tính đường lấy điểm cộng thì cách đấy tạm thời cho MU một số điểm khởi đầu kha khá với rai đấy. Xông xáo làm mấy việc lặt vặt, cơm nước 1 ngày 3 cữ tầm vài năm là xong ngay ấy mà :)>-

    Mà cũng tùy thằng. Có thằng chạy theo tiền thì nó bạc, tiền bạc mà lại; mấy chú mới tập tọng kinh doanh thường hay mắc phốt này; có thằng cũng tham tiền nhưng ít hơn, thì ở một mức độ vừa phải. Tùy theo khả năng đọc vị của MU mà có cách đối xử phù hợp nhá [:D]
  2. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thực ra mình cũng bít bạn Kén Sãi đang ở bên M muh. Chẳng qua là mình ko nói ra thui. :P

    Mình có thể phụ việc, lấy điểm cộng bằng cách nào nhỉ? Mình cũng đã nghĩ đến đây rùi nhưng lại ko nghĩ thêm được chút nào, vì mình đâu làm cùng giai, mà hiện a ấy và mình lại đang ko gặp mặt nhau, ko nói chuyện với nhau.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn hẹn hò kiểu trai gái thì trước hết là phải liên lạc, phải nói chuyện cái đã, rồi mới bước đều được. Điểm bắt đầu cũng là kết thúc của tình yêu là sự chia sẻ. Một người vốn đã có nhiều áp lực với công việc thì một người bên cạnh làm họ vui là họ thích rồi. Ai cũng thích một người vui vẻ và dễ chịu, không ai thích một người lúc nào cũng mang bộ mặt cau có và đăm chiêu, phải không? [:D]

    Gần nhất thì có thể tìm hiểu lịch làm việc của anh chàng, hôm nào rảnh rủ chàng đi ăn tối, uống nước. Được tới khúc đó rồi tư vấn tiếp.
  4. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Oài,
    vậy chắc pác Kén ko đọc những bài trc đây nên ko bít tình trạng hiện tại của MU và giai rùi.

    Nếu đã đến đc giai đoạn gặp nhau này thì MU đã ko phải khó khăn như vậy.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Mình chưa bao giờ nghĩ giai này là người xấu.( theo mình, MU còn xấu hơn nhiều).[-X
    Câu đỏ: Bạn nói thì nói là thế, chứ rõ ràng, trong thâm tâm bạn luôn muốn sẽ có được một điều gì đó- bạn mong chờ anh ấy sẽ cảm động, biết ơn bạn ư?
    Nếu bạn tự làm, chỉ mong muốn anh ấy học được gì đó từ quyển sách, thì bạn cứ gửi thôi, chẳng cần có thêm lời nào, cũng không cần phải nhắn tin hay chat hỏi anh ấy đọc chưa. Anh ấy nhận, tất nhiên sẽ nhìn qua, nếu thấy có ích thì đọc tiếp, không thì vứt đi, đâu cần bạn phải dạy anh ấy là anh đọc đi, nó sẽ có ích, giúp này giúp kia.
    Bạn KCB đoán là, bạn MU chẳng gây được tò mò đâu. Anh kia thừa biết bạn là ai ý chứ ( vì kiểu đằng đẵng dai dẳng, ngôn ngữ và kiểu nhắn tin và chat của bạn, thì đến bạn KCB chẳng quen biết gì còn nhận ra, nữa là anh kia, đã qua 7, 8 lần gặp gỡ- kể cả lần MU cố đến chỗ làm đòi ôm lần cuối=))). Nhưng cứ phải giả vờ lịch sự không biết gì- ôi, là người lịch sự cũng thiệt thòi thật, đặc biệt với người không biết điều.
    Túm lại là, khi người ta không có cảm tình, đã muốn thoát cho nhanh, thì đừng cố tình làm phiền người ta. Chuyện rành tâm lý, hay có cả gia tài mang cho cũng không có tác động gì ở đây hết.
    Tự nguyện làm, thì đừng đòi hỏi- vô duyên lắm.( mà thảo nào, đọc mình đoán ngay bạn MU không thể ở ngoài Bắc được).
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng phải nối lại liên lạc cái đã. Muốn quen nhau mà không nói chuyện thì quen kiểu gì?
  7. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Chào bác KCB, Cám ơn bác đã vào góp vài lời. Nhưng MU ko hề có ý định cay cú với cách bác nói.

    Anh ta có quan tâm hay ko? Trên diễn đàn của a ta, a ta đã trả lời MU rất nhiệt tình. ==> có 2 khả năng: A ta ko nhận ra đó là MU, A ta nhận ra nhưng có quan tâm.

    MU đòi hỏi cái gì nhỉ? KCB có lẽ là ko suy nghĩ được như Fixed nên vội vàng áp đặt. MU lên tinh thần là có khả năng những gì mình làm ko hề có sự đáp lại, ko có kết quả trường hợp đó mình chấp nhận. Tất nhiên là khi làm như vậy thì chắc chắn MU có hy vọng sẽ tái hợp.

    MU sẽ lưu ý hơn về vấn đề kiểu nhắn tin dài.

    P/S: Mình là con gái Bắc, vào SG làm việc.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Bạn KCB góp nhiều lời rồi, không chỉ vài đâu.
    Trả lời rất nhiệt tình…Một khả năng là bạn chỉ thấy nhiều câu hơn cái bạn đã nhận được câu trả lời khi anh ta qua ngán với bạn- nên bạn cứ tự cho nó là nhiệt tình. Một khả năng nữa là anh ta quan tâm- nhưng với những việc lien quan đến công việc, các vấn đề cảu anh ta, chứ không phải là quan tâm đến người làm mấy cái trò đó.
    Làm hoàn toàn tự nguyện- nghĩa là không có yêu cầu gì, không có mong ước gì, làm chỉ là muốn làm thôi.Còn đòi hỏi cái gì á?- không tự nguyện nghĩa là có mục đích, nghĩa là đòi hỏi một điều gì đó rồi( dù nó chỉ ở trong đầu bạn, trong ước muốn của bạn thôi). Kiểu này người ta dùng từ chính xác là “ cố đấm ăn xôi”.
    Tất nhiên là khi làm như vậy thì chắc chắn MU có hy vọng sẽ tái hợp.
    Mục đích của bạn quá rõ rồi còn gì? Vậy nên- nếu mục đích của bạn thế, thì đừng lôi cái tự nguyện vào.
    PS: Mình bảo là bạn không thể ở Bắc. Đầy người, môi trường thay đổi, suy nghĩ hành động thay đổi ngay. Mà đó còn là những người tích cách cực hay, suy nghĩ cực kỳ- nữa là bạn.
  9. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị kì công quá nhưng em tin không anh đàn ông có suy nghĩ nào lại không thừa biết đó là chị giấu mặt ve vãn bằng nhiều cách. @-) Các anh vào đây xác nhận cho em gái đê! :)>-
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em ko có kinh ngiệm tán tỉnh đàn ông, dưng sau một thời gian em lên đây sp.

    Tốt nhất bác chủ cải tạo lại nhan sắc của mình một xíu, đã xinh thì càng xinh, đã đẹp thì càng quyến rũ. đừng mất công theo dõi anh ấy từng tý, mất công mua sách rồi ngồi nghĩ ra trò này việc nó, rất tốn thời gian, mệt mỏi etc...

    Lặn sủi tăm 1 tháng, sau đó gặp lại. với ấn tượng về ngoại hình ..Có thể suy nghĩ em hạn hẹp nên em chỉ nghĩ tới vậy :) ..

    Nên đàn ông mà, chẳng bao giờ qua nổi ải mỹ nhưn :x.

    ==> Rút ra sau khi em bị bỏ rơi bởi một cô gái khá là xinh nhé. mà cô gái ấy chẳng cần cong vc, hoc hành, chẳng cần tốt tính, suy nghĩ này nọ, chẳng cần hiểu hay thông cảm j hết mỗi tội trẻ hơn xinh hơn em :x ha ha ha.. lại gần hơn em dưng em đảm bảo chưa chác cô gái ấy thực sự yêu, hiểu hay thông cảm hơn em về phái ex

    có thía thôi..

    Bác cứ tút lại bản thân về ngoại hình, thay đổi style ăn mặc, hay thậm chí phong cách nói chuyện luôn cho nhanh . . .

    p/s thêm Dù j thì j, có thể hiện tại với bác chủ, ex là số 1 ... dưng như các bác trên này hay nói.. xoắn làm j khi con trai con gái đầy đường???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhân thể, các bác zai cho em hỏi thật sự các bác có tham sắc ko ạh?? :))

    Cho nên bác chủ đừng làm j mà tổn hại tới sức khỏe tinh thần của bản thân cứ xinh tươi, vui vẻ, khỏe mạnh ắt hẳn duyên sẽ tới.

Chia sẻ trang này