1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cám ơn anh vì tất cả

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kieuanh123, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh123

    kieuanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải nói em quen anh thế nào nhỉ hjhj thực ra em cũng không biết nữa, em thấy hai đứa mình thật có duyên và em cũng không biết chúng mình sẽ có phận không nữa! Đôi lúc em hay suy nghĩ vẩn vơ nhưng giờ thì em đã hiểu: chúng ta hãy cứ yêu nhau thế nha anh, hãy cứ tự nhiên và chậm thật chậm để em có thể nhớ mãi anh, yêu anh hjhj!Anh ah anh có biết từ khi yêu anh em thay đổi nhiều lắm, em hay suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ nhiều và hay cười một mình hjhj tụi bạn em nó còn bảo là em bị điên cơ đấy, hjhj không hiểu sao khi bị tụi nó nói như vậy em lại kh hề tức, thật kỳ lạ anh nhỉ, bị người ta chửi mà còn cười được. :)) Em đã từng có một tình đầu em đã từng thương người đó nhiều và cũng khóc nhiều về người đó, em đã từng nghĩ rằnng em sẽ kh thể thương ai được nữa cho đến ngày anh đến thì mọi chuyện hoàn toàn khác, anh đã khiến cho em thay đổi cách suy ngĩ đó và em bắt đầu thương anh từ khi nào kh biết, anh khiến em cười nhiều hơn và đặc biệt là khi ở bên anh, anh cho em 1 cảm giác ấm áp....[r32)] Anh ah nhờ có anh mà em thích đi xe buýt,bít đến các trang diễn đàn, bít các phần mềm vi tính...hjhj vì anh là môt chàng công nghệ thông tin mà lị :-bd;)) em khâm phục anh lắm hjhj! anh hay nói là anh là một chàng trai bình thường , kh giỏi kh đẹp trai tại sao em lại thương anh? hjhj ai nói anh của em kh đẹp trai chứ, kh cần biết ai nhận xét thế nào nhưng đối với em anh luôn là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất., chỉ như thế là đủ chứ anh nhỉ! Ai nói em kh sợ mất anh chứ, e sợ lắm đấy tại em kh nói ra thui hjhj;));) khi em ngồi nghe anh kể về cô em gái và các cậu bạn của mình, em cảm nhận được rằng anh yêu quý họ nhiều lắm ,ngoài mặt anh vậy thui chứ thực ra anh ấm áp lắm và đặc biệt là anh rất sợ cô đơn đúng kh anh hjhj.Mọi khi anh hay nói anh tính làm thế này nhưng em thường bác bỏ suy nghĩ của anh vì em biết nếu làm như thế sẽ tăng động lực cho anh.:-* Em cám ơn anh vì đã đến bên em, đã cho em thấy cuộc sống này thú vị thế nào, khi ở bên anh em kh sợ j hết ,và đặc biệt là anh cho em cảm giác thoải mái vui vẻ có lẽ cũng vì thế em kh sợ trở thành người khác, em vô tư sống với con người thật của mình kh một chút ngại ngùng khi bên anh hjhj! :x Gỉa sử nếu em kh gặp anh thì sao nhỉ? có lẽ em sẽ kh thể thương ai được nữa! :x có lẽ em sẽ kh thích nhạc dân ca đâu anh nhỉ, và em cũng sẽ kh thích nấu ăn;)) mà anh nè em thấy anh giỏi thật đấy em nấu ăn dở lắm mà anh vẫn ăn kh hề than vãn mộtt câu nào kh jống mấy nhỏ bạn của em tụi nó toàn chê hoài ah ;)) hjhj hay cũng vì thế mà em thích anh nhỉ! những lúc rảnh Em đã từng nghĩ : tại sao em lại thích anh nhỉ? hjhj nghĩ hoài cũng kh ra hjhj:x ah em biết rùi em thích anh vì anh là chính anh kh là ai khác, chỉ đơn giản thế thôi anh nhỉ, chỉ đơn giản 1 hàng động nhỏ quan tâm , một ánh mắt, nụ cười ,sự quan tâm của anh cũng khiến em hp:x>:D< ôm anh một cái nào hjhj:x cuối cùng em muốn nói với anh rằng : cám ơn anh vì tất cả!!!!!!!:x cam ơn anh nhìu nhìu lắm!hihhjj [r32)] @};- [r32)] [rose][r32)]
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn hạnh phúc thế này nhé [r32)]
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chúc tình yêu của bạn mãi như thế này!
  4. kieuanh123

    kieuanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chúc tình yêu của bạn mãi như thế này!:-j cám ơn ban nhiều nha!hjhjhj!!!!!!!!!!!mình cũng mong là như vậy!:x
  5. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày chúng ta sẽ lại yêu.
    Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác =))
  6. kieuanh123

    kieuanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    . hj Ý kiến của bạn mình cũng không thể bác bỏ nó nhưng nếu có niềm tin vào nó thì sẽ bền lâu và dù có chuyên gì xảy ra mình vẫn tin vào tình yêu này!!!!!!!!!!
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    từ từ thời gian sẽ trả lời bạn ạ. nhưng dù yêu thế nào cũng phải để lại cho mình 1 lối thoát b-(
  8. lequan88

    lequan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    haizz, đúng là cái ngày xưa của mình, chậc chậc. rồi cuối cùng cũng mỗi đứa 1 phương, giờ thì thi thoảng nt hỏi thăm tình hình nhau đc 1 - 2 cái tin nhắn rồi thôi.
    hay thật, tự nhiên thành người xa lạ :D
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng như bạn. tự nhiên 2 đứa thành người xa lạ :((
  10. lequan88

    lequan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    :)) khổ quá, khóc cái giề. người ta có khóc như mình đầu mà mình phải khóc chớ :P

Chia sẻ trang này