1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc theo Quốc lộ 279 - Những chuyện kể - (từ trang 36)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 14/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    kinh thật
    văn thơ bác Chồn thật hú hồn :D
    xe e bị vượt mà bác...e đi cuối cùng sợ ma chết đi đc mà đuổi mãi chả thấy đâu, đến lúc đến đc Phủ Thông hỏi dân ở đấy xem có nhà nghỉ nào ko, dân chỉ thật pó tay...trái cũng có phải cũng có...may thay phi lên ngã 3 gặp ngay xe bác Shjt vs xe VC Giang Mai thì phải đứng đấy chờ e mới thở phào đấy...sợ ma mà...đi mà cứ có cảm giác ma đag đứng bên đường ngó mình là sao :(( :(( :((
  2. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào Minh chủ và DDC đi giao lưu bia với giai Nà Phặc, chém gió với gái Tây Trang k
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hí, hí, được nhời như cởi tấm lòng =)). Nhưng sợ bác Chồn với chú **** lắm =)).
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nhậu với Chồn xong nhớ cách ly ổng khỏi mấy cái ổ điện và cầu chì nhé ;))
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chồn thông minh duyên dáng. Shi.t lãng tử, đa tình
    Cung tới e xin bám càng với nhá.
  6. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    1 thời gian đắp chăn bên box âm nhạc, rồi nhảy qua bán máy tính lởm và giờ là box du lịch :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi mần chi mà rủ mình =))
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đi Mường Lát ;)
  8. metalner1989

    metalner1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có vẻ trái đất tròn :D hình như đoàn nhà em gặp đoàn 279 các bác ở bến xe Điện Biên :D
  9. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Đi thôi :D Đợt vừa rồi e làm con ong chăm chỉ quá roài. Không đi là thần kinh thật đấy :))
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: Trốn đường và lạc đường - 279, những mốc đường kỳ lạ

    Cung đường: Phủ Thông - Nà Phặc - Chợ Rã - hồ Ba Bể - hồ Na Hang - Na Hang - Việt Quang (nghỉ đêm).

    Đây là cung đường mà tới tận sáng hôm sau vẫn không quyết được: Đi thuyền vượt hồ Ba Bể và hồ Na Hang hay trung thành với đường 279 vượt núi. Mỗi cái có 1 sự hấp dẫn riêng và ảnh hưởng theo cách riêng tới lý trình của cả cung đường 279

    Buổi sáng, dù đã quyết dậy sớm, nhưng cả nhóm ra tới quán ăn cũng ì ạch lắm. Mới chỉ qua 1 phần nhỏ của hành trình, lại chả khổ ải mấy, nhưng dòm cái mặt ai cũng thấy hiện lên chữ trì trệ. Hay tại tinh thần Nà Phặc đã ảnh hưởng tâm trí tụi giai phặc này? >:)

    [​IMG]

    Chân rung các giai phặc

    [​IMG]

    Trở lại Nà Phặc, vừa qua đèo Giang, chỗ chú xe công đổ đêm qua, đã thấy tắc đường kéo dài. Hóa ra 1 chú công khác vừa đổ đèo, phấn khích nhấn ga gì đó, tông nốt vào chú công (màu xanh) đang làm nhiệm vụ gom hàng cho chú công đổ đêm qua. Rốt cuộc, cả 3 chú cùng lật nhào ra đường! 3 chú công khéo chọn ngày ngày lễ lăn đùng ra đường, bà con đi Ba Bể được phen dáo dác [r23)]

    [​IMG]

    Đổ xăng tại Nà Phặc

    [​IMG]

    Từ Nà Phặc vào Chợ Rã, thị trấn của huyện Ba Bể, là đường 279, dài khoảng 20km. Thị trấn Chợ Rã khá nhỏ, bừa bộn, lụp xụp, quả không xứng đáng là cửa ngỏ của khu du lịch hồ Ba Bể - 1 trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, 1 trong 20 khu hồ sinh thái nước ngọt đặc biệt cần bảo tồn của thế giới.

    Từ Chợ Rã vào Ba Bể, đường đang được mở rộng

    [​IMG]

    Trước khi đi, đã được Nguyễn Cảnh Châu dặn dò, hỏi dân đường từ Cam Thượng (Ba Bể) sang Đà Vị (Na Hang). Đường đã thông, mặc dù là đường núi, khó đi. Đoàn phăm phăm tiến về Ba Bể, bỏ qua bến thuyền du lịch, chạy thêm một đoạn nữa, mình dừng lại hỏi dân bên đường. Họ bảo, phải quay lại chừng chục km, để ý bên trái có 1 lối rẽ nhỏ, đường núi nhỏ lắm, xe ô tô không đi được, chỉ xe máy mà cũng rất cực.

    Thực ra lúc đó cũng đã có ý định cho đoàn "trốn" đoạn 279 này, để được relax trên thuyền vượt Ba Bể. Quyết bỏ qua con đường núi, đoàn tiến về cổng vườn quốc gia. Nhớ lần trước, đi Ba Bể từ bên Bằng Lũng, nhà MMG cứ thế phi qua cổng, chả ai hỏi vé. Lần này đi từ bên Chợ Rã, không được như vậy. Một chú gác barie lừ lừ tiến ra, hất tay ra hiệu vào bốt bảo vệ. Một chú kiểm lâm đã đợi sẵn ở đó. 14 người à? 280K nhé. Dạ, chúng cháu đi Bằng Lũng, có chơi hồ đâu mà chú thu vé. Đi Bằng Lũng hả, giấy giới thiệu đâu? Mịa, tự dưng nó chặn cái cổng thu tiền rồi vòi giấy giới thiệu. Sau mặc cả, chú kiểm lâm đồng ý thu 7 vé = 140K.

    Cả lũ tiến vào hồ Ba Bể. Đi một chập đường rừng, một màu xanh ngắt mát rượi òa vào mắt

    [​IMG]

    Chụp lấy chụp để :D

    [​IMG]

Chia sẻ trang này